tieubachlongtctn
15-03-2010, 07:24 PM
Thuy dương ơi đã năm năm rồi nhỉ
nơi nguyệt lạnh em có buồn không em
trên dương trần anh chỉ xem hạnh phúc
như trò đùa ở trong cõi thế gian
Anh ngồi buồn chợt suy nghĩ miên man
nước mắt chảy mà anh nào đâu biết
con tim mình sao nhớ em da diết
khi mọi người sống vui vẻ quanh anh
Em biết không tuy duyên kiếp không thành
nhưng lòng anh vẫn chẳng hề thay đổi
Năm năm rồi anh chẳng quen người mới
vẫn chỉ em ở trong cõi lòng mình
Ước chi anh có được phép hồi sinh
để em sống như những ngày thủa trước
và khi đó chắc là cũng vẫn được
ở cùng em trong thời khắc giao mùa
Niềm nhỏ nhoi trong hạnh phúc ban sơ
mà sao trời nỡ chia lìa cách biệt
để bay giờ con tim anh luyến tiếc
những ngày đầu hai đứa mới yêu nhau
..........:mecry:
nơi nguyệt lạnh em có buồn không em
trên dương trần anh chỉ xem hạnh phúc
như trò đùa ở trong cõi thế gian
Anh ngồi buồn chợt suy nghĩ miên man
nước mắt chảy mà anh nào đâu biết
con tim mình sao nhớ em da diết
khi mọi người sống vui vẻ quanh anh
Em biết không tuy duyên kiếp không thành
nhưng lòng anh vẫn chẳng hề thay đổi
Năm năm rồi anh chẳng quen người mới
vẫn chỉ em ở trong cõi lòng mình
Ước chi anh có được phép hồi sinh
để em sống như những ngày thủa trước
và khi đó chắc là cũng vẫn được
ở cùng em trong thời khắc giao mùa
Niềm nhỏ nhoi trong hạnh phúc ban sơ
mà sao trời nỡ chia lìa cách biệt
để bay giờ con tim anh luyến tiếc
những ngày đầu hai đứa mới yêu nhau
..........:mecry: