Xem đầy đủ chức năng : đi đâu để tìm......... 1 cái........kẹo mút
nh0xk0n_crAzy
14-03-2010, 10:00 AM
Tớ thích bạn ấy!
Cảm giác thật, tình cảm thật, và tớ yêu thật
Nhưng mà ai ơi, tớ hok có can đảm để nói ra tình cảm của tớ
Tớ lớp A, ng ấy lớp B, ngay sát, gặp mặt nhau hok hàng ngày nhưng thường xuyên
Tớ bắt đầu có cảm giác khi nhìn người ấy lên bảng làm bài tập mà chỉ trong 2 buổi một tuần mới có thể
Lúc ấy ng đó thật ngốc, nhưng tớ hok hỉu sao tớ lại thích bằng cái cách đấy.
Tớ ngốc hay nguwoif ta ngốc nhỷ?
Tớ ấp ủ tình cảm của mình trong một khoảng thời gian cũng dài rồi, cũng mệt rồi vì nói thật lòng là tớ hok thích cảm giác đơn phương tẹo nào
......................
Hok být người ngốc là tớ hay là đồ ngốc của tớ nữa?
Tớ mún nói ra nhưng tớ chẳng být mình phải lựa chọn cách nói sao đây
Cho tớ lời khuyên đi, tớ mún nói, nói hết tất cả, để nếu tình cảm của tớ hok đc đáp thì tớ còn tìm thấy điểm dừng và bến đỗ cho trái tim
Tớ hok mún đau. Vì đau nghĩa là đau lắm
Tớ hok mún khọc Vì khóc nghĩa là tiếng nấc hok còn xoa dịu được nước mắt nữa rùi
tina huynh
14-03-2010, 03:55 PM
hãy nói những ji` mà bạn đang nghĩ vì cũng như bạn nói ,nói ra sẽ jup' bạn có sự lựa chọn cho mình...alway smile :)
nghe sơ sơ thì bạn là con gái thì phải ^^ mà là ai đi nữa thì thời buổi bình quyền mà , gái hay trai đều cầm cưa được hết , tất nhiên nếu bạn là con gái sẽ lợi thế hơn 1 chút ( với điều kiện ngoại hình tương đối ổn ^^)
Hoặc nếu bạn vẫn ngại không muốn nói thì có thể dùng hành động , một số cử chỉ nhỏ , một vài sự quan tâm có chủ đích cũng sẽ làm cho ai đó của bạn hiểu ra thui. Nếu trước những biểu hiện đó của bạn mà người đó không hiểu hay cố tình không hiểu thì chỉ còn một cách đó là nhờ người thứ 3 hỏi hộ hoặc "túm cổ" lôi ra quán cafe mà "chơi bài ngửa luôn"
Mà mình thấy bi h khoa học kỹ thuật phát triển , không nói thì còn nhiều cách khác như viết. Mà viết thì có dăm bảy đường viết như viết thư , điện thoại , blog , chat.... nhìu lắm
Có thể bạn viết những điều mình muốn nói lên blog của bạn rồi để chế đọ private , sau đó đưa nick và pass cho người đó bảo người đó vào đọc cũng đc mà... khá dễ thương đó chứ ^^ ( tất nhiên không tính đến trường hợp người đó cuỗm luôn nick và đổi pass )
Good luck nha ^^
nh0xk0n_crAzy
15-03-2010, 07:37 AM
Cảm ơn tina. cảm ơn thay_doi với cả sain nữa
Thực ra tớ chọn cách nói này để nói tình cảm của tớ cũng là nhờ mọi người tìm cách hộ tớ
Nhưng tớ sẽ hok chọn mail cũng hok phải là yahoo, blog hay cái gì đại loại thế đâu
Tớ chọn cách nói trực tiếp cơ vì tớ mún khi nói ranghiax là tớ có kết quả, có câu trả lời vì dù mún hay hok quyền quyết định hok nằm ở tớ
nhưng thế nào thì tớ nói ra hok phải chỉ là nói cho vui, nói cho thoả lòng tớ vì dù sao hơn ai hết tớ tôn trọng tớ
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI :x
Tớ sẽ thử
Hoàng Anh
15-03-2010, 10:23 PM
dũng cảm nói lên tình cảm của mình để không fai hối tiếc , cố lên
kỳ quân*zen
16-03-2010, 12:05 AM
một con tim yêu không nhất quyết phải đập cùng nhịp với đối phương.dù bạn là trai hay gái thì tình cảm bạn dành cho người ấy vẫn không thay đổi.Hãy thật lòng với mình đi nào hãy thã lõng mình ra.Tình yêu có trăm cách để yêu ,nghìn cách đẻ tỏ tình chỉ cần bạn cảm thấy tình cảm của mình cho người ấy là thật.Mình nghĩ rằng bạn sẽ có cách bảy tỏ tình cảm của mình dành cho người ấy.Hẫy cam đảm lên vượt qua nổi sợ hãi bạn sẽ nhinnf thấy đường vào...cây kẹo mút.Chúc bạn may mắn ;)
ron_doi_tra
16-03-2010, 12:58 AM
bạn hãy nói những j` mà mình đang nghĩ và những điều mà bạn ấp ủ lâu oy` đó như zi. thì bạn sẽ có đc. 1 câu trả lời đoá
♥..[KaLjNa]_iTv..♥
16-03-2010, 05:58 AM
ui bạn nj dũng cảm quá!!!
cố lên!
chúc bạn thành công!:D
ltnt195
16-03-2010, 07:51 AM
Đứng ra giữa trường và hô to lên nhé.............=]]
cactushb
16-03-2010, 09:09 AM
mình thấy nếu tình cảm bùng nổ thì cứ ra đường hô lên cũng chẳng ai nói cả =))
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.