PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nếu thật sự chúng ta là bạn của nhau thì tớ tin ông trời sẽ không để ta mất nhau !



cơn gió nhỏ
14-03-2010, 06:57 AM
Có phải vì chuyện học hành mà tớ với P giận nhau ? Vì P bất lực với đứa vừa lười vừa ngỗ ngược như tớ, hay tại tớ cảm thấy chán nản và bực bội khi hai đứa mình không thể hiểu được nhau, khi P không hiểu được tớ ? Hay còn vì một lí do nào khác...? Tình bạn bỗng dưng sứt mẻ, chẳng nhìn nhau , chẳng nói với nhau , mỗi đứa quay đầu một hướng khi vô tình ngồi gần nhau, lí do tại sao thế ? Vấn đề ở đây là tớ không thể chủ động làm lành với P trước được , đơn giản vì tớ thấy mình không có lỗi. Ừ có lẽ P cũng cảm thấy thế , mỗi một ngày trôi qua bọn mình lại ngồi xa nhau một ít , khoảng cách tình cảm lại rộng thêm một ít , nỗi bực tức và giận hờn lại sâu hơn một ít...Có lẽ chúng ta chơi thân quá, thân quá cũng nguy hại , tốt nhất bây giờ là đừng ai nói gì vội ,cứ để thời gian trôi qua nếu thật sự chúng ta là bạn của nhau thì tớ tin ông trời sẽ không để ta mất nhau !

letue
14-03-2010, 10:02 PM
Tình bạn cũng như tình yêu nam nữ vậy đó...
1 người cương 1 người nhu :sr:
Cả 2 mà cùng nhau cố chấp như thế này là toi em à..
Hãy ngồi và suy nghĩ lại đi...
Nhiều lúc chỉ vì sự cố chấp trong giây lát mà em đánh mất đi những gì quý giá nhất trong đời của em đó :)

giAnG_cOi
15-03-2010, 06:42 AM
bạn à,mình cũng hiểu cảm giác của bạn
ng ta bảo,yêu nhau lắm cắn nhau đau,ko chỉ có ty mới như vậy mà tb hay tc gia đình cũng vậy
mình có 3 đứa bạn rất thân,tụi mình thỉnh thoảng vẫn cãi nhau,vẫn xích mích,như cơm bữa,nhưng bọn mình đã quá hiểu tính nhau,giận rồi lại thôi,ko quá nửa ngày lại hết giận,vì vậy àm tb của tụi mình vẫn duy trì rẩ tốt đẹp,đôi khi cần bỏ đi cảm giác của mình để hiểu cảm giác của ng khác,và hãy rộng lòng tha thứ cho nhau dù có chuyện gì xảy ra,vì chúng ta là bạn mà

ltnt195
15-03-2010, 02:42 PM
Mình là con trai mà ngày mai mua cho nhỏ chai nước......rồi xl , khi làm hòa đc khaorn 1 tiếng rồi thì lên giọng "tớ làm hòa chỉ vì chả có đứa bạn nào nc hợp hơn câu đấy thôi "

Thứ nhất vừa làm hòa với nhau
Thứ hai vẫn dữ đc thể diện
Thứ 3......để nghĩ đả

:theluoi:

NHưng mà làm hòa thì khéo miệng khéo mồm tí nhé , đừng cứng rắng quá nhưng cũng đừng nhu nhượng quá:bud:

notme
16-03-2010, 12:47 AM
Chắc ng` bạn kia chờ bạn mở lời trước đấy....hãy chủ động làm hòa với bạn ấy....và nói câu xin lỗi để hàn gắn tình bạn....để giữ 1 ng` bạn thì hai câu xin lỗi có là gì đâu nhỉ :D

Sain
16-03-2010, 04:02 AM
Tình bạn là xây nên từ chỗ không có gì , và nếu tình bạn xây chưa đủ vững thì không có lý do gì để nói rằng nó sẽ không bao h sụp đổ trở lại lúc chưa có gì.

Bạn thỉ tưởng tượng thế này nhé , tình bạn cần có hai người , giống như hay người cầm hai đầu của một cây gậy nhỏ bằng thủy tinh vậy. Người này tiến lên thì người kia phải lùi lại , người này lùi lại thì người kia phải tiến lên. Nếu cả hai cùng tiến lên hoặc cùng lùi lại thi chẳng mấy chốc cái gậy đó sẽ gãy nát thui. Mà đã vỡ rùi thì ko kiểu gì lắp lại được như cũ đâu :D

Hi vọng bạn giữ được tình bạn của mình :D

cơn gió nhỏ
16-03-2010, 04:43 AM
Tự nhiên vứt quách cái lòng tự trọng to đùng đi chủ động làm lành trước , ai biết được người ta sẽ nhìn mình bằng con mắt như thế nào ? Nhỡ càng được thể làm cao thì có phải mình muối mặt không, nhưng tự dưng cứ coi nhau như người không quen biết thì cũng thấy khó chịu, ấm ích trong bụng như ăn mà không tiêu vậy...khổ quá, giá như người ta chủ động nhìn tôi một cái , giá như hai đứa tình cờ bắt được tia nhìn về phía nhau , thế có phải là đã xong hết mọi chuyện rồi không !

♥..[KaLjNa]_iTv..♥
16-03-2010, 05:20 AM
ka cũng đã từng trải qua chuyện này rất nhìu b k
và vào lúc này khi đọc cmm đó của b ka thâý nhớ bthan of ka nhìu lắm!
ka và ng ý bh k còn là b nữa oy
ka bùn lắm!ka cứ nghĩ lần này oy cũng sẽ giống như những lần # chỉ sau ít hum là lại trở lại bt thui nhưng k phải thế!
nó đã chấm dứt oy!!:(
ka ju nó nhìu nhắm nhưng nó k hề bjk
hjx.nhưng thui.bh cũng chẳng thể làm được gì nữa oy
cố len b!!!
hãy cố đi tìm những ng b #,hãy mở lòng thêm 1 lần nữa!!!
dù bjk là khó có thể tìm được 1 tban đẹp như thế nhưng hãy cứ hi vọng và chờ đợi đi b nhé!

KHÁNH ƠI!TAO NHỚ MÀY LẮM:(

Sain
16-03-2010, 06:02 AM
Tự nhiên vứt quách cái lòng tự trọng to đùng đi chủ động làm lành trước , ai biết được người ta sẽ nhìn mình bằng con mắt như thế nào ? Nhỡ càng được thể làm cao thì có phải mình muối mặt không, nhưng tự dưng cứ coi nhau như người không quen biết thì cũng thấy khó chịu, ấm ích trong bụng như ăn mà không tiêu vậy...khổ quá, giá như người ta chủ động nhìn tôi một cái , giá như hai đứa tình cờ bắt được tia nhìn về phía nhau , thế có phải là đã xong hết mọi chuyện rồi không !

đây là nguyên nhân khiến bạn mà bạn của bạn mãi không giảng hòa được đó...
nếu bạn cứ suy nghĩ vậy thì đi xin lời khuyên làm chi mất công , cú ngồi một chỗ đợi bạn của bạn tới xin lỗi thui , con bao lâu thì bạn của bạn tới thì mình cũng ko biết...có thể là cả đời...
còn về cái chuyện bắt gặp một ánh mắt của nhau thì... hơi khó , dù sao đây cũng là đời thực chứ không phải phim.Tính xác xuất để cả hai cùng bắt gặp ánh nhau 1 lúc là quá thấp , đấy là còn chưa kể cho dù bạn muốn nói là hãy giảng hòa nhưng có thể bạn của bạn không hiểu lại cho là ánh mắt đó là ánh mắt khiêu khích đây :D

ltnt195
16-03-2010, 07:45 AM
là con trai đừng nhỏ mọn thế , chỉ là 1 lời xl thôi mà có đáng gì ,nếu bạn coi đó là tình bạn thật sự :hihi:

cơn gió nhỏ
16-03-2010, 10:29 PM
là con trai đừng nhỏ mọn thế , chỉ là 1 lời xl thôi mà có đáng gì ,nếu bạn coi đó là tình bạn thật sự :hihi:
Tôi là con gái bạn à, đơn giản thế thì tôi đã chẳng cần phải đau đầu làm gì !

GRTL
17-03-2010, 03:47 AM
- sặc ! là của nhau thì chỉ cần bó gối ngồi một đống ông trời sẽ cột 2 đứa lại với nhau !???? yêu mà như vậy thì khoẻ quá !!! :D.

♥..[KaLjNa]_iTv..♥
17-03-2010, 06:10 AM
- sặc ! là của nhau thì chỉ cần bó gối ngồi một đống ông trời sẽ cột 2 đứa lại với nhau !???? yêu mà như vậy thì khoẻ quá !!! :D.

er nhưng muk đây là 2 ng bạn thân chứ có phải ny đâu ak: