winkuteavi502
14-03-2010, 05:29 AM
Từ ngày gặp em gặp ánh mắt thiết tha của em nhìn vào anh,anh như chìm sâu vào thiên đường ngập tràn hạnh phúc và cũng từ đây con tim anh dường như điên dại vì yêu em.cái ánh mắt đó đã làm anh suy nghĩ rất nhiều đi đâu và làm gì ánh mắt của em dường như vẫn bên cạnh anh,làm cho anh có thêm nghị lưc.anh suy nghĩ rất nhiều hay là anh đã yêu em?một câu hỏi đã đặt ra đối với anh ,anh sợ khi nói lên câu:Anh yêu em,em có đồng ý hay không,thực sự trong con tim anh ngay từ lần đầu tiên gặp ánh mắt thiết tha của em anh đã yêu em.Anh luôn hi vọng một ngày nào đó em sẽ nói với anh rằng:Anh à Em cũng rất yêu Anh.:plz: