PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hối hận...



sealii
14-03-2010, 05:04 AM
Em đã nói lời chia tay với bé Trâm…
Em đã từng nghĩ rằng mình có thể tìm được niềm vui cho mình
Nhưng tại sao bên cạnh người con gái khác em ko có chút cảm xúc nào dù là nhỏ nhất?
Uhm …. những lời chị khuyên em, em đã nghĩ nhiều nhiều lắm
Em sẽ ko hút thuốc nữa đâu, em sẽ làm đc. mà
Em ko biết nữa. Có lẽ em điên mất rồi, tại sao em lại đập vỡ tấm kính ấy khi nghĩ đến chị chứ
Nhìn máu thấm đẫm những mảnh ngương, em mới hiểu ra mình đã đập vỡ tấm gương của chính mình như thế nào
Khi chị hỏi em “ Một học sinh ngoan hiền ngày nào giờ lại trở thành như vậy sao?” Em cảm thấy đau lắm,
Rất nhiều lần chị nói lời chia tay mà em ko tìm hiểu lí do, ko tự hỏi chị đau đến mức nào…
để rồi cuối cùng em đồng ý lời chia tay ấy vì quá mỏi mệt, chán chường…. em nghĩ bước đi một mình trên con đường của riêng em em sẽ cảm nhận được hạnh phúc ảo của mình. Nhưng càng đi em càng trống rỗng, càng thấy mình lạc lối hơn. Khi chị trách em “luôn cho rằng thế giới này quay lưng lại với em” em mới hiểu đã khiến chị cảm thấy nặng nề cảm thấy đau khổ vì em thế nào. Và có lẽ với chị lời chia tay là cách giúp mình cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản hơn.
Đêm …. Tìm lại những bức thư chị viết cho em, em tự hỏi sao mình lại như thế, vì sao khi hạnh phúc bên cạnh em ko biết giữ chặt lấy, vì sao em lại để nó vụt bay đi, vì sao khi chị đau vì em mà em lại ko ngó ngàng gì đến, vì sao khi chị bước đi em luôn nhớ đến chị, luôn cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn, vì sao em ko thể tự cho mình cảm giác ko cần đến chị bên mình, vì sao …….??????????
Ngay lúc này đây em ước gì thời gian cho em trở về đêm sinh nhật thứ 16, đêm bắt đầu câu chuyện của chúng ta, để tự em có thể viết lại mộtcâu chuyện đẹp hơn, nhiều niềm vui hơn, và những giọt nước mắt rơi, những đau khổ, những kỉ niệm buồn ko bao giờ xuất hiện. Em chưa bao giờ tin vào những điều kì diệu, nhưng em ước mình được đánh đổi mọi thứ để có được điều ước này

Flower.hoa
10-04-2010, 07:49 AM
Thôi đừng buồn nữa , cuộc sống không phải lúc nào cũng như ta muốn, bạn sẽ lại tìm thấy hạnh phúc của riêng mình bên cạnh một người bạn hằng yêu thương. Chúc bạn sẽ sớm vui trở lại