PDA

Xem đầy đủ chức năng : mối tình của tui ơi!!!!



hoangtucodon_H
03-09-2005, 05:45 AM
tui chỉ có thể diễn tả bằng thơ thôi:
Mối tình đầu tiên đã qua rất lâu
Sao đêm nay bỗng bùi ngùi nhớ lại
Là tiếng guốc của một thời thơ dại
Gõ nhịp buồn đau buốt trái tim tôi .

Quán cà phê Mây Tím thuở xa rồi
Đêm thơm ngát một mùi hương dạ lý
Mùa hạ trong tôi là nhành phượng vĩ
Mới ngày nào nghiêng xuống lối đã xưa .

Ai đưa tôi về trong những đêm mưa
Tay ái ngại chẳng dám cầm cho ấm
Cách xa nhau là hai đầu chiếc cặp
Vẫn nghe lòng xao động mãi không thôi .
:cooll: :3nhay: :angel1:

Nụ hoa vàng em ngâm ở trên môi
Và chiếc lá thuộc bài trong trang vở
Có nhiều đêm tôi gọi thầm, trăn trở
Một tình đầu xa lắc của tôi ơi !

tieuthukhocnhe
03-09-2005, 04:18 PM
mối tình đầu thơ dại của em ơi
xin anh đừng làm em thêm bối rối
ngày hôm qua thì cũng đã xa rồi
nhắc làm gì nặng tội trái tim em

mối tình đầu thơ dại của em ơi
xin cho em 2 chữ quê lãng
giữ làm gì để u ám con tim
bao kỉ niệm hãy nhấn chìm đi nhé

khatvongmauxanh
01-10-2005, 01:26 AM
Này em người yêu bé nhỏ của tôi ơi
Dẫu chỉ là khoảnh khắc ... để muôn đời!
Ngày hôm qua anh thấy lòng lạc lõng
Bỗng hôm nay anh hóa ...yêu em rồi!

Mối tình đầu thơ dại của tôi ơi
Rộn ràng chi những ...nhịp trống con tim
Vang lên chi những ngọt ngào ngân nga
Say mê ...cho mãi ...! yêu em trọn đời .

Vị ngọt đôi môi chưa từng hé mở
Những ngây ngô ...vẫn mãi ... trong lòng
Để bối rối ...tựa lòng như lơ đễnh
Buốt cả lòng một nỗi nhớ đê mê

Em ...em ...chỉ một lần ...và mãi mãi
Không ngất ngây cũng không hề rộn rã
Chỉ con tim ...tôi vẫn hoài...rung rẫy
Bóng dáng người ...ướt đãm ...ngập tình tôi.

nole_tinhyeu
01-10-2005, 01:42 AM
moi tinh dau tho dai cua em oi
hay wen di nhung gi da xa roi
va hay giu cho nhau mot ki niem
ky niem mot thoi xanh bươc ben nhau
em se giu trong tim nhung buoi dau
khi gap anh em then thung va boi roi
khoanh khac ay gio day da thay doi
gio chi con dong lai chut tinh xua.

vianhmuonyeuem
01-10-2005, 06:51 AM
mối tình đầu tiên qua nhanh như thế
tình yêu thứ 2 ch8t5 đến cũng chợt đi
có phải chăng tôi al2 kẻ bất hạnh
không bao giờ yêu nổi một ai

sành điệu mái ngố
01-10-2005, 07:17 PM
mối tình củA tôi ơi anh đâu rồi
cho tôi đêm về bước chơi vơi
1 lòng nhung nhớ thề ngàn kiếp
nếu ko yêu anh....hận suốt đời