PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những câu nói làm con gái chạy dài



AyE
13-03-2010, 12:41 AM
Có những chàng trai khiến các cô gái luôn muốn ở cạnh. Nhưng cũng không thiếu những anh chàng làm con gái chạy dài chỉ sau một câu nói!

Xem thử bạn có mắc phải khuyết điểm sau đây khi tám chuyện cùng nàng không nhé!

Con trai nói: “Tớ là hotboy!”

Con gái nghĩ: Hắn đang rơi vào hố sâu ảo tưởng về mình.

Yêu thương bản thân là tốt, nhưng thực tế chút nhé chàng trai ạ. Hơn nữa, cho dù điều đó là sự thật, thì cô nàng sẽ khiếp vía nếu như muốn tiếp cận bạn phải chiến đấu chống lại cả một lực lượng hâm mộ hùng hậu.

Hãy để chính bản thân con gái cảm nhận được sự đáng yêu và dễ thương của bạn mà không cần bất kỳ một lời quảng cáo nào cả.

Con trai nói: “Thấy tớ giỏi chưa này! Tớ làm cái này hay lắm đấy. Thế này thì đã ăn thua gì, tớ còn làm tốt hơn…”

Con gái nghĩ: Sông càng sâu thì càng lặng sóng.

Bạn cứ mải mê ca ngợi và tự phụ như thế sẽ khiến con gái bỏ đi đấy. Hãy để người ta tự nhận thấy sự khéo léo lẫn tháo vát của bạn khi cắm trại trong hội truyền thống trường, hay đứng lên xung phong giải một đề toán khó. Điều đó có ích và dễ đi sâu vào lòng con gái hơn việc cứ ngồi đấy mà bảo”tớ dư sức làm, tớ làm giỏi hơn…”

Con trai nói: “Tớ chẳng thích đám bạn của cậu”

Con gái nghĩ: Cậu còn dở hơi hơn.

Những người bạn đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của con gái. Thế nên một anh chàng cứ không ngừng ca thán về họ sẽ khiến con gái khó chịu đấy. Bạn cứ việc thẳng thắn về những gì mình nghĩ, nhưng hãy biết khéo léo và tế nhị để câu chuyện đi theo chiều hướng tốt.

Con trai nói: “Tụi mình đi đâu bây giờ?”

Con gái nghĩ: Cậu chán thật đấy!

Bạn nghĩ rằng để con gái quyết định địa điểm đi chơi thì thật là galăng và lịch sự. Nhưng lần nào cũng thế thì nàng sẽ nhún vai từ chối khi bạn rủ đi đâu cuối tuần đấy.

Nếu không muốn con gái nghĩ mình là người thiếu chính kiến lẫn nhàm chán thì hãy gợi ý người ta về một quán cà phê cực đẹp mà bạn mới khám phá và hỏi liệu người ta có muốn đến thử không nhé!

Con trai nói: “Tớ xài Iphone, và sở hữu một chiếc tay ga đắt tiền. Ba tớ là giám đốc, mẹ tớ cũng là giám đốc. Tớ hay đi du lịch nước ngoài và mua áo quần hàng hiệu…”

Con gái nghĩ: Kệ cậu!

Bạn nhạt đến nỗi không có gì để nói ngoài việc kê khai tài sản à? Hay bạn cho rằng những món đồ đắt tiền đó có thể gây ấn tượng với con gái? Không hề. Con gái không thích những anh chàng hay khoe khoang, trông bạn sẽ giống hệt những đứa trẻ nhiều tuổi chỉ thích nói về mình mà thôi.

Con trai nói: “Tuỳ cậu!”

Con gái nghĩ: Biết thế chẳng thèm hỏi!

Cái gì mà bạn cũng “tuỳ cậu”, thì con gái sẽ chẳng thèm hỏi xin ý kiến của bạn nữa đâu. Bạn cho là chìu chuộng theo ý một cô nàng sẽ làm cô ấy vui, nhưng thật ra trông bạn thật lệ thuộc và không có quyết đoán.

Đôi khi tranh cãi và bảo vệ quan điểm của mình sẽ khiến bạn trở nên hấp dẫn hơn.

Con trai nói: “Cậu thật may mắn khi làm bạn tớ”

Con gái nghĩ: Vậy hả, tạ ơn trời! (kèm một cái lườm)

Bạn tâng bốc mình vừa thôi chứ. Ai mà muốn ở cạnh bạn khi lúc nào cũng có cảm giác là người chịu ơn, khi bạn không phải là một người bạn mà là địa vị của kẻ bề trên hay dạng kẻ cả?

Trong tình bạn lẫn tình yêu, sự bình đẳng là quan trọng lắm. Nói rằng, bạn thật may mắn khi đi cùng người có nụ cười đáng yêu như thế thì tốt hơn.

Con trai nói: “Kệ người ta đi. Coi chừng lừa gạt đó! “

Con gái nghĩ: Sao cậu vô tâm thế?

Con gái rất tinh ý, nếu bạn chỉ chăm chăm lo lắng cho cô ấy mà hờ hững với người xung quanh, thế nào cô nàng cũng nhận ra sự galăng đó chỉ là vẻ ngoài che đậy một trái tim vô cảm.

Hãy biết giúp đỡ và yêu thương những người xung quanh, và bớt đi những cái nhìn tiêu cực với những số phận bất hạnh, không phải ai cũng là người xấu đâu bạn ơi.

Con trai nói: “Tớ quen với ca sĩ X, ăn tối cùng diễn viên Y, lúc nãy lại vừa gọi điện cho người mẫu Z!”

Con gái nghĩ: Ai mà thèm quan tâm cậu là bạn thân/ họ hàng/ người quen của người nổi tiếng cơ chứ.

Một cô gái chỉ muốn ở cạnh người có thể chia sẻ vui buồn cùng cô ấy mà thôi. Bạn tối ngày mà cứ bận rộn gặp gỡ người nổi tiếng, thì những lúc cô ấy cần một người ở cạnh an ủi sẽ chẳng nghĩ đến bạn đâu.

Con trai nói: “Cậu có biết tại sao không? Đố cậu ai là người phát minh ra định luật abc, đố cậu điều 107 bộ luật hình sự quy định gì và quốc khánh Pháp là ngày bao nhiêu?”

Con gái nghĩ: Cậu đi tìm người khác mà nói chuyện.

Trừ khi bạn là người dẫn của chương trình đố vui để học nào đó, còn lại thì chẳng ai muốn cuộc đối thoại chỉ quanh đi quẩn lại có chuyện định lý này kia hay phổ cập giáo dục như thế cả.

Đồng ý là lâu lâu đố nhau một tí cũng vui, nhưng vừa phải thôi nhé. Bạn không muốn con gái cảm thấy mỗi khi gặp bạn lại có cảm giác như trong giờ…phụ đạo thập cẩm đấy chứ?


Bạn thấy đấy, con gái chỉ ấn tượng khi bạn chân thật và là chính mình mà không cần phải phô trương nhiều như thế. Đâu có quá khó phải không?


Đặng Thị Hạnh Dung

honghanhi88
13-03-2010, 02:30 AM
bóc cái tem
p/s:cuộc sống mà ko ai là toàn diện
-Vậy người ko muốn có 1 quan hệ thân mật quá có phải là vô tâm ko?:hihi:
Đôi khi con trai nói thể chỉ là đùa vui
p/s:khổ cho cô nào có cái suy nghĩ nghiêm túc :hihi:

giAnG_cOi
13-03-2010, 05:40 AM
hay hay,hehe,nhiều lúc con trai quả vô tâm và nhạt nhẽo..........hihi

hung_gs2004
13-03-2010, 09:17 AM
Bài này cũng tạm đc. Tớ thích bạn gái cá tính, thíc đùa và nghiêm túc it thui chứ như ở đây thì khỏi fải trở lại tìm dép

gio_votinh
13-03-2010, 06:01 PM
vớ đc thèng nào mà nói câu ấy chắc mình chạy xa..............:D

♥..[KaLjNa]_iTv..♥
14-03-2010, 01:56 AM
­ hj

quan điểm của bạn giống ka w­a!:D

gau_kul_9x
15-03-2010, 06:49 AM
thật may
thằng bạn mình ko bao h nói những câu đó

Sain
15-03-2010, 08:57 PM
đọc xong cái này mình lại thấy con gái mới quá là khó tính đó...
Qua rùi cái thời buổi con trai luôn luôn phải chủ động , nếu con gái mà quá thụ đông và khó tính như thế con trai cũng chạy dài mà thui :D

♥..[KaLjNa]_iTv..♥
16-03-2010, 05:37 AM
ui thế càng tốt!
ai xèm chứ:meo:

huongduongxanh
16-03-2010, 05:39 AM
mềnh k bao giờ làm như thế này để các ấy chạy dài đâu :sr:

Sain
16-03-2010, 06:29 AM
ui thế càng tốt!
ai xèm chứ:meo:

Chà , rùi xem ai xèm nhá !!! save lại câu "lày" pao h bạn có bạn Zai thì "tống tiền" hơ hơ :D

moonhell_angel
16-03-2010, 06:31 AM
a men!!!! bạn bè mình không thằng nào dở hơi như thế!

♥..[KaLjNa]_iTv..♥
17-03-2010, 06:01 AM
Chà , rùi xem ai xèm nhá !!! save lại câu "lày" pao h bạn có bạn Zai thì "tống tiền" hơ hơ :D

uk cứ chờ muk xem!
ý ka là bạn trai ka sẽ hem cóa những tính xấu đóa đâu:meo:

Sain
17-03-2010, 07:56 AM
uk cứ chờ muk xem!
ý ka là bạn trai ka sẽ hem cóa những tính xấu đóa đâu:meo:

chữa lại nhanh thía ^^
Nhưng mà hem sao , lúc yêu thì yêu cả đương đi lồi về mà :D dù có xấu cũng thành đẹp thui , hết yêu rùi đẹp mấy cũng thành xấu hêt :D

Lúc yêu nhau thế sống chết có nhau , hết yêu rồi thề sống chết với nhau :D kết quả đều là 1 :D

Nothingisforever
17-03-2010, 09:28 PM
mìn mà chơi đc vs những đứa kzai thế nè thì.......

♥..[KaLjNa]_iTv..♥
18-03-2010, 07:52 PM
chữa lại nhanh thía ^^
Nhưng mà hem sao , lúc yêu thì yêu cả đương đi lồi về mà :D dù có xấu cũng thành đẹp thui , hết yêu rùi đẹp mấy cũng thành xấu hêt :D

Lúc yêu nhau thế sống chết có nhau , hết yêu rồi thề sống chết với nhau :D kết quả đều là 1 :D

ừa có thể coi là như thế!:D:hihi:

.hide0_h2_hir0.
18-03-2010, 10:02 PM
aye ơi
thiếu mất một câu rùi
chàng : anh yêu e 15 ngày như nửa tháng
nàng nghĩ thầm : a ngu như con milu :))