PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thư gửi cha !



Lưu Li Tím
12-03-2010, 07:57 AM
Con gửi đến cha một nỗi buồn xa lắm
Một nỗi buồn đè nặng thuở ấu thơ
Một nỗi buồn không thể viết thành thơ
Chỉ âm ỉ bào mòn tim đau thắt

Tuổi thơ con cha ơi ! Người cướp mất
Chỉ còn đòn roi và những vết thương lòng
Chỉ còn tuổi thơ không có vết mực hồng
Và những vết sẹo ăn mòn năm tháng

Cha ! Trái tim người bằng sắt
Hay những mảnh thủy tinh
Có thể vỡ lại lành
Nhưng con không như vậy !

Đã bao lâu con mãi hoài ngóng đợi
Đợi chờ những câu nói bông đùa,yêu mến từ cha
Nhưng cuộc đời con không phải những đóa hoa
Không phải búp măng chồi cha yêu mãi

Con gửi tình yêu bay theo làn gió
Con gửi tình thương đến với trăm miền
Con gửi lòng vị tha đến với trăm người
Nhưng con không thể gửi chút yêu thương cha đó

Con muốn nhớ một khoảng trời rộng mở
Một tương lai, một quá khứ vụng về
Một nỗi buồn không làm tỉnh cơn mê
Không bật khóc trong những đêm thao thức

Con muốn đứng nơi con đường xa khuất
Và quên đi những năm tháng vụng về
Những tháng ngày con đã sống u mê
Đã trôn chặt những nỗi đau thầm lặng

Con muốn đứng nơi chân trời xa thẳm
Chỉ có mây và tiếng nói tâm hồn
Tiếng trái tim muốn quên hết u buồn
Để tìm lại một tâm hồn tuổi trẻ !!!

Lưu Li Tím
14-03-2010, 02:12 AM
Là một người con sẽ tự hào khi được gọi tiếng cha
Nhưng con không phải là một người như vậy
Tiếng cha ấy trong lòng con muôn vàn cay đắng
Lạnh ngắt một khoảng trời !!!

Là một người con sẽ tự hào khi được gọi tiếng cha
Nhưng con thấy đớn đau và uất hận
Cha ! Ôi hai tiếng sao nghe thiêng liêng thật
Nhưng con mãi thương thay cho một kiếp người

Đã cố quên nhưng đau đớn trong đời
Để tâm hồn con thêm một lần được sống
Và quên đi những đòn roi và bệnh tật
Cha đã tặng con bằng một sự ban ơn

Con đang cố quên những năm thắng đau buồn
Những năm tháng cha quanh năm cờ bạc
Mái tóc cũng lấm tấm pha sương
Nhưng không phải vì những vất vả cuộc sống đoạn trường

Con đã cố quên những lần cha thua bạc
Cha chút vào con những oán hận thiệt hơn
Biết bao nhiêu lần cha có nhớ hay quên
Không đếm nổi dù nhiều lần con cố nhớ

Con cũng muốn tập một lần quên đi quá khứ
Quên đi bao nhiêu những đau đớn ê chề
Nhưng con không quên nổi cả trong mê
Đau đớn lắm cha - người nào có biết

Con ngồi lặng im trên căn gắc xép
Mỗi lần tủi hờn sau những trận đánh của cha
Đã bao lần con muốn bỏ tay ra
Để rời khỏi cái nơi không lối thoát

Nhưng nước mặt tủi hờn cho con thêm sức
Từ nhỏ đến giờ con chưa biết tiếng vui
Nếu chết đi sẽ thiệt cả một đời
Vì tương lai con của cha phải sống.

Xin một lần cha hãy nói cho con
Tại sao lại làm trái tim con đau khổ
Làm cuộc sống của con bao hờn tủi
Con đâu nào là một đứa không ngoan

Cha hãy nhìn xem suốt con phố dài hàng
Chẳng có ai học hơn con đó
Học bổng bằng khen con của cha đều có
Nhiều hơn vô số người cộng lại đó cha !

Con ước ao được gọi tiếng cha
Nhưng không phải một tiếng gọi trào ra trong nước mắt
Con sẽ cố quên đi bao uất hận
Để không còn hận khi nhìn thấy bóng hình cha

Con muốn quên quá khứ đã qua
con muốn chôn chặt để một lần tha thứ
Con muốn được sống như bao người không đau khổ
Con cũng rất muốn tự hào khi được gọi tiếng cha !