PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đôi mắt !!!!!!



Lưu Li Tím
12-03-2010, 07:37 AM
Đôi mắt anh nhìn em
Trong dòng đời
Đầy ắp
Lạnh lùng
Em sợ hãi trong nỗi buồn anh đó !
Anh biết không
Dòng đời muôn ngả
Không lạnh lùng như ánh mắt anh đâu !
Anh ơi !
Dãu cuộc đời là muôn vạn nỗi đau
Anh phải sống
Vui tươi và niềm nở
Vì có em người anh yêu đó
Trái tim em
Cháy bỏng chẳng lạnh lùng
Vì thế anh ơi ...
Hãy tô một sắc hồng
Vào cuộc sống để yêu đời hơn nhé
Đôi mắt anh
Đừng lạnh lùng thêm nữa
Vì có em
Sưởi ấm trái tim anh !!!

Lưu Li Tím
14-03-2010, 01:50 AM
Đôi mắt anh nhìn em
Trong một nỗi buồn xa thẳm
Tình yêu anh là bến bờ xa lắm
Nhưng em vẫn mãi kiếm tìm

Đôi mắt anh nhìn em
Chẳng thấy nổi những thương yêu thuở trước
Chỉ có một quãng đường lạnh ngắt
Không có bước chân em

Anh lặng thầm trong thế giới của anh
Càng lạnh lùng và càng xa thẳm
Em mãi đợi trái tim anh nóng bỏng
Nhưng sẽ vẫn chỉ là hạt nắng đợi chờ

Đôi mắt anh vẫn nhìn em
Nhưng chỉ còn sự lạnh lùng trong đó
Anh không thể là cơn gió
Sưởi ấm một tâm hồn

Đôi mắt anh nhìn em
Không còn là đôi mắt buồn khi trước
Vì trong trái tim anh chỉ còn giá lạnh
Nên đôi mắt anh sẽ mãi lạnh lùng !

trannhankim
15-03-2010, 10:24 PM
Đôi mắt anh...
lạnh lùng khi nhìn người khác
còn với em chẳng chua chát chút nào
Trong sâu thẳm đầy những vị ngọt ngào
và có lẽ với em...
là "vị đắng"?

Em biết không...
em như nhành hoa trắng
khiến lòng anh sâu nặng biết dường nào
Anh muốn yêu em...
anh muốn thét gào
Cho trời cao hiểu được lòng anh đó !

Cũng có lúc...
anh nhờ ngọn gió
gửi tình yêu đem đến tặng em
những lời tha thiết đã gói bao đêm
Gom tất cả êm đềm cùng sóng gió...

Em hiểu chưa...
những lời anh bày tỏ
Đó cũng là lối nhỏ bước vào hồn
Hãy yêu nhau say đắm với duyên nồng
Mai chung bước lòng dạt dào hạnh phúc !