yeyemye
11-03-2010, 08:17 PM
E! vậy là chúng ta đã kết thúc thật rồi phải không e???e lun nghĩ là a k y e!k bjo e tin vào điều đó....phải chăng vì a k yêu e như cái cách ma ng cũ đã y e?e co biết a đã đâu đớn ntn khi a đọc được dòng nhật kí đó của e k?a đã khóc rất nhiều,nhiều đến nỗi nước mắt cũng k còn đễ khóc,đễ xoa dịu nỗi đau.rồi a đi lang thang tìm cho mình nhưng suy nghĩ tốt hơn...đến hnay thì e cũng đã nói lời chia tay,uh thì a cũng đã chấp nhận điều đó 1 lần nữa a khóc.uồn va chán nãn nhưng a sẽ k cho phép minh co cái quyền níu kéo nữa,vì a nếu a lại níu kéo thi a sẽ lam e buồn nhiều hơn..lúc nào a cũng là ng gây ra mọi chuyện..a thật k co ý nói e la ng ghe gớm,toan tính đâu..a nói ra điều đó là a đang tự rạch vào tim minh la a dang làm e tổn thương 1 lấn nữa..e thsu7u không phải như vậy!e yếu ớt thế kia ma sao a lại nhẫn tâm làm cái điều đó với e chứ?a mới là đứa gớm giếc,đứa đê tiện...E ơi! a xin lỗi,xin lỗi e nhiều!a nói ra những lời đó a còn đau hơn gấp ngànlần...a sai rồi phải không e?nhưng chỉ như vậy a mới trói buộc mình lại,để luôn nhớ mình là người đệ tiện trong mắt e,để a mang cái điều đó trong đầu va không khiến mình phải làm phiền e nữa,k muốn e buồn nữa..thà a tàn nhẫn với bản thân lam e đau 1 lần còn hơn a bên e ma lúc nào cũng khiến e buốn như vậy...a lại khóc nữa rồi!a nhớ e lắm!a sẽ không phiền e nữa đâu.hãy hạnh phúc e nha!.ngày mai a sẽ lại sống trong thế giới khác.ép mình không được là chính mình nữa.sẽ mang 1 vỏ bọc đáng sơ.a sẽ phải làm sao đây?thật lòng a sợ sống cái cách như vậy lắm.nhưng a k còn cách nào...yêu em! hp e nhé!