PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tôi đã ước



fallen_angel8x
11-03-2010, 06:40 PM
Tôi đã ước lái con tàu vĩ đại
Để băng mình đạp sóng gió Đại Dương
Tôi đã ước có cánh dài vạn trượng
Để sải mình bay tới những vì sao
Tôi đã ước đi được vào lòng đất
Nơi thẳm sâu dòng lửa nóng tuôn trào
Và đã ước vào thế giới của em
Để yên lặng ngắm xem, những điều em ấp ủ
Để thì thầm khuyên nhủ, hay im lặng sẻ chia
Để nói rằng no fear :sr: Đã có anh bên cạnh :so_funny:

thienduonguocmo_93
10-04-2010, 03:56 PM
ước mãi là ước mà thôi
có thay đổi sự đời bất công?

thienduonguocmo_93
10-04-2010, 11:10 PM
tôi đã ước mình là sông là suối
để chảy siết mãi, không thể nuối tiếc
tôi đã ước tôi là chiếc khăn tay
để lau những giọt lệ cay ai đó
tôi đã ước tôi là cơn gió nhẹ
để lặng ru tâm hồn bé bỏng ấy
tôi đã ước tôi là cây ăn quả
để người ăn mát dạ lòng nguôi buồn
tôi đã ước tôi là con chuồn chuồn
để người ngắm những khi buồn khi nhớ
tôi mãi ước và tôi mãi mơ mộng
để rộng lòng tôi san sẻ cùng người
để mãi thấy nụ cười trong sớm mai
có ai hay chăng người cũng thế thôi
cũng đã mong tôi nhớ tôi từng ngày
thế nhưng đời nhiều đắng cay chua xót
người đã chót sang một thế giới khác
một thế giới sơ xác không sự sống
người ra đi mãi không quay về
để lời thề mãi cứ lửng lơ

mít_ướt_chèm_nhệp
12-04-2010, 10:20 AM
tôi ước mỉnh có đôi cách tuyệt đẹp
để tung mình bay giữa bầu trời xanh
để cùng hoà lẫn vào đàng chim xinh dẹp
để bay đến khung trời của riêng tôi.

em ước đó! nhưng chỉ là viễn vong thui, em tin một ngày nào đó nó sẽ trở thành sự thật!

Juli
13-04-2010, 03:58 AM
Tôi không mún anh ra đi mãi mãi
Không mún rằng anh mãi mãi bên ai
Tôi chỉ ước anh của riêng tôi mãi
Giấu anh vào chiếc hộp tình yêu
Khóa đơn sơ mà không sao anh thoát
Mở khóa rồi anh cũng chẳng ra đi.

fallen_angel8x
17-04-2010, 08:44 AM
Tôi đã ước là một giọt nước nhỏ
Giữa đại dương bao la
Để được hòa tan ra,
Trải mình theo sóng lớn
Tôi đã ước là một chiếc lông mềm
Để theo gió bay tới nơi vô tận
Tôi đã ước là một vì sao đêm
Để lấp lánh giữa muôn ngàn sao bạn
Để ngày ngày lại xuyên qua màn đêm
Tiến thật sâu vào bao la vu trụ
Tôi cũng ước khi đã già lụ khụ
Sẽ trở về với mặt đất bình yên
Chết nhẹ nhàng như trong chuyện thần tiên
Để khép lại một hành trình hạnh phúc

LOL :lol:

Arika
17-04-2010, 09:10 AM
Tôi đã ước tan hoà trong trời biếc
Tôi đã ước mãi mộng những vần thơ
Tôi đã ước yêu nhiều hơn là nói
Tôi đã ước đừng nói nhiều lời yêu
Tôi đã ước đọc nhiều thơ và hát
Tôi đã ước được viết thật nhiều văn
Tôi đã ước đừng mơ mộng nhiều quá
Tôi đã ước đừng quá ước làm chi

fallen_angel8x
27-04-2010, 06:16 AM
Tôi đã ước giấc mơ đừng quá đẹp
Để mộng tàn không quá đỗi bâng khuâng
Tôi đã ước tuổi thơ đừng quá đẹp
Lớn lên rồi sẽ bớt tiếc ngày xưa
Tôi đã ước tình yêu đừng quá đẹp
Chia tay rồi bớt tan nát lòng tôi
Nhưng nói ước là ước thế thôi
Tôi vẫn muốn những gì là hạnh phúc
Sẽ tới tận cùng, ký ức mãi long lanh