Xem đầy đủ chức năng : đối với nhau nhé :)
rồi từ đây
11-03-2010, 04:48 PM
Ta nói rồi ta chẵng lãng mạn đâu
Ta ghét mưa khinh cả gió bên cầu
Ta buồn bã ưu sầu thì nhiều lắm
Ta chẵng hoài đùa giởn với em đâu
Ta nói rồi ta chán lắm em ơi
Ta không ham nhung gắm với ngọc ngà
Ta căm ghét lời điêu ngoa xảo trá
Ta không say bởi hoa mỹ rượu đà
Ta là kẻ tù nhân của giấc mộng
Ta thơ ngây nghiêm túc nhất trong lòng
Người sẽ trách,tâm hồn ta gổ đá
Yêu làm gì,trót buồn thảm em ơi:)
Ta nói rồi ta chẵng cần người thương
Ta quên rồi con đường ngày xưa ấy
Ta u sầu quay lưng cuối mặt đi
Ta chẵng hoài lưu luyến bóng hình củ
Ta nói rồi ta chán lắm người ơi
Ta không mong đơn phương với chờ đợi
Ta căm ghét lời ba hoa lừa dối
Ta không say trong giấc ngủ mệt nhoài
Ta là tàn trò hơi ấm tan dầng
Ta giậc mình tĩnh giấc mộng xuân thu
Người chớ mong, chớ tiếc nhau làm chi
Yêu làm gì, trót buồn thảm người ơi:)
laolaohodo
18-03-2010, 07:35 AM
ta nói rồi ta mãi mãi yêu em
ta nhớ không quên góc trường thuở ấy
ta đớn đau quay đikhông ngoảnh lại
ta chẳng cần em thương hại ta đau
ta nói rồi ta mãi yêu em
ta không hề mong em vờ đáp lại
ta căm ghét lời giả dối ngọt ngào
ta không say trong tình yêu hư ảo
ta là xiềng xích của chính ta
mãi vẫy vùng để giải thoát con tim
vẫy vùng tuyệt vong.......;)
Điếu Thuốc Tàn
20-03-2010, 10:30 PM
Ta uống rượu không phải vì đau khổ
Ta uống rượu để biết về tình yêu
Ta không cần lời yêu lừa dối
Ta chỉ cần người trung thuỷ mà thôi
Ta đơn côi vì tim người giá lạnh
Ta đượm buồn khi gió thổi về đây
Ta thấy buồn khi thấy một người khóc
Nghe tim mình đau đớn vì quá tin
bài viết không hay mong cả nhà thông cảm
hamy905
28-03-2010, 05:45 AM
Ta lạc bước trang thơ tìm đối
Và ngỡ ngàng nghe lời nói của ai?
Biết nói gì đây nghe tâm sự giãi bày
Ta lẳng lặng tháng ngày buồn bả !
bompikute
25-04-2010, 12:45 AM
ta uống rượu chỉ để giải cơn sầu
ta uống chỉ rượu quên đi tình yêu
ta không cần tình yêu lừa dối
ta chỉ cần những ly rượu bên ta
khi ta buồn chỉ cần ly rượu
rượu vào lòng làm lành vết thương đau
khi ta zui chỉ cần ly rượu
rượu giết ta say mai ta tỉnh
tình giết ta ta hận đến nghàn năm
kelly_kelly_ngoc
25-04-2010, 03:10 AM
ta nói rồi, ta chả sợ gì đâu!
ta đã ngông nghênh chạm trán với sầu.
ta bảo rồi, ta chẳng sợ gì đâu!
ta cũng đã đương đầu niềm sợ hãi.
ta nói nè! ta chẳng sợ gì đâu!
ta không trốn, mỗi khi ta tuyệt vọng...
ta vẫn... ừ thì ta vẫn bảo,
ta vẫn bảo rằng: ta chẳng sợ gì đâu!
ta vẫn cười sau mỗi lần gục ngã
ta vẫn vui khi mơ ước không thành
vì ta biết cuộc đời không gì là tuyệt đối,
bởi cho nên, ta chẳng sợ gì đâu !!!
:hero::hero::hero:
MeLjn_Khjn
10-05-2010, 06:12 AM
Ta đã nói ta cần bình yên
Một chút bình yên đã là thiêng liêng lắm
Ta đã nói ta cần nắng ấm
Dẫu một chút thôi cũng thấm thía kẻ biếng lười
Ôi! Ta thèm, ta thèm thấy nụ cười
Dù đó là của một người xa lạ
Ta thèm tình yêu! Ôi sao dại khờ quá
Có ai thèm yêu ta???
Con bé nhà bên cười xoà
Chê ta sến...
Những người ta yêu mến ,nay đã vội ra đi
Chẳng còn gì...
Quanh ta là mấy ca nhi ngớ ngẫn
Ta đã bảo ta cần người thân - những con người cần mẫn
Yêu thương ta!
TA CHỈ CẦN MỘT MÁI NHÀ
Bình yên cha mẹ, thuận hoà anh em!!!
Bạc vàng ta cũng chẵng thèm...
trannhankim
17-05-2010, 02:37 AM
Ta chỉ cần... cần một mái nhà
Trong vườn hồng đầy cỏ hoa sắc thắm
Mỗi ngày lên là những tia nắng ấm
Sưởi ấm lòng ta
Một tình yêu nồng cháy chẳng phôi pha
Ta vẫn tìm - tìm hoài sao không thấy
Cuộc tình đến , cuộc tình đi... nhấp nháy
Như cợt đùa thiêu cháy cả trái tim
Ta nói rồi ta chỉ cần những đêm
Trong vui vẻ , với bao niềm hạnh phúc...
MeLjn_Khjn
17-05-2010, 05:39 AM
Ta cần bạn thân, ta muốn ngã gục
Sẽ có ai đến đỡ hay giục ta đứng lên?
Ta cần một cái tên
Để người đời đừng quên mà mãi nhớ
Sao mà gàn dỡ
Buồn cười
Ta cần một người luôn lắng nghe và sẵn sàng chia sẽ (Y như quảng cáo giúp Prudential)
Nhẹ nhàng ủi an ta
...Ước mơ duy nhất của đứa bé không nhà...
muathuxanh2010
17-05-2010, 11:59 AM
Ta cần bạn thân, ta muốn ngã gục
Sẽ có ai đến đỡ hay giục ta đứng lên?
Ta cần một cái tên
Để người đời đừng quên mà mãi nhớ
Sao mà gàn dỡ
Buồn cười
Ta cần một người luôn lắng nghe và sẵn sàng chia sẽ (Y như quảng cáo giúp Prudential)
Nhẹ nhàng ủi an ta
...Ước mơ duy nhất của đứa bé không nhà...
Ta cần gi? Ta cần có em !
Một hôm gió mát đứng bên thềm
Ngoài trời chim lơn kêu éc éc
Rùng mình ta lại nhớ tới em ( như xem phim Ma í nhờ ;)) )
Ta cần gi? chỉ cần 1 đêm !
Trăng thanh gió mát...lại bên thềm
Bóng em xa khuất miền sương khói
Lạy chúa ..con đã được bình yên ( kaka tớ theo đạo phật nhưng ko phân biệt tôn giáo , mô phật )
muathuxanh2010
17-05-2010, 12:12 PM
Ta đã nói ta cần bình yên
Một chút bình yên đã là thiêng liêng lắm
Ta đã nói ta cần nắng ấm
Dẫu một chút thôi cũng thấm thía kẻ biếng lười
Ôi! Ta thèm, ta thèm thấy nụ cười
Dù đó là của một người xa lạ
Ta thèm tình yêu! Ôi sao dại khờ quá
Có ai thèm yêu ta???
Con bé nhà bên cười xoà
Chê ta sến...
Những người ta yêu mến ,nay đã vội ra đi
Chẳng còn gì...
Quanh ta là mấy ca nhi ngớ ngẫn
Ta đã bảo ta cần người thân - những con người cần mẫn
Yêu thương ta!
TA CHỈ CẦN MỘT MÁI NHÀ
Bình yên cha mẹ, thuận hoà anh em!!!
Bạc vàng ta cũng chẵng thèm...
Bạc vàng ta cũng chẵng thèm... ( Hehe để mèn giúp bạn làm tiếp nghen )
Ta chỉ cần có dây chuyền đeo chơi
Ta....ta muốn có cả ông Zờj
Khi đó ta nói người đời phải nghe
Đừng để ta giận đó nghe
Ta mà giân giữ... ta đe bỏ tù
May là hiện tại đang tu
Không thì bà dở Kung Fu Võ mồm
Ơ hay cái bọn...mặt.......................... ( tư điền )
Nhìn bà cúi mặt ôn tồn chào nghe
MeLjn_Khjn
18-05-2010, 05:18 AM
* Get out! *
Ta không ần chơi với một thằng điên
Lỡ muộn phiền thằng điên nó cắn
Ta thật may mắn
Ta chẳng khùng
Nên ta chẳng nghĩ mông lung
Nên ta chẳng cần dùng nhều thứ
Ta ước chi ai cũng vô tư lự
Giống như ta.....
trannhankim
19-05-2010, 01:40 AM
Ta không cần bánh , không cần quà
Ta chỉ cần em...cho hoa kia kết trái
Ta cần em , cần người con gái
Đảm đương
Dịu hiền...
Và lúc ấy cuộc sống sẽ như tiên
Bên vợ hiền ngao du khắp miền đất nước
...ta đang ước.....
pentylovely
19-05-2010, 02:24 AM
Ta đang cần gì hỡi thế gian
Ngẩng cao đầu và chân ta vẫn bước
Ngước mắt nhìn lên ánh hào quang đang toả sáng
Nhận ra rằng ta cần lắm một bờ vai
MeLjn_Khjn
19-05-2010, 05:12 AM
Ta muốn say nhưng ta không muốn uống
Ta muốn khóc nhưng lại chẳng muốn buồn
Ta ngông cuồng và đầy dục vọng
Trong tim ta là cả một mùa hè nóng bỏng
Sức sống ta căng trào
Ta ngọt ngào ban phát
Lan toả vào không gian một mùi hương ngào ngạt
Dạt dào
Như sóng cuộn xôn xao
Rạt rào đánh biển
Ta đang lên tiếng!
pentylovely
19-05-2010, 08:06 AM
Ta muốn hét to cho mọi người đều biết
Rằng có người đã giết chết cõi lòng ta
Ta muốn gào to trước gió thét sông xa
Dưới biển trời của ngàn ngôi sao sáng
Trên mặt đất của hàng vạn sinh linh
Lẽ nào số phận ta linh đinh như lá
Trôi lềnh bềnh trên biển cả ao sâu...!!!
kaly_love
19-05-2010, 02:16 PM
Ta muốn hét to cho mọi người đều biết
Rằng có người đã giết chết cõi lòng ta
Ta muốn gào to trước gió thét sông xa
Dưới biển trời của ngàn ngôi sao sáng
Trên mặt đất của hàng vạn sinh linh
Lẽ nào số phận ta linh đinh như lá
Trôi lềnh bềnh trên biển cả ao sâu...!!!
Xin đừng hét cho mọi người dễ ngủ
Đã chết rồi la hét để làm chi
Gào lên đi cũng chẳng có được gì
Thà im lặng giữ hơi cho ấm bụng
Trên mặt đất biết bao người cần ngủ
Chẳng ai là đối thủ của đời ta
Đã khuya rồi xin đứng có kêu la
Còn ko sẽ sớm lìa xa nhân thế
Mem mới hân hạnh làm wen mọi ngượi
pentylovely
19-05-2010, 10:15 PM
Ta chỉ muốn hét to cho lòng ta nhẹ nhõm
Ta chỉ muốn đi tìm một nơi chốn bình yên
Thiên địa bao la mà sao lòng ta trống trãi
Mãi bùi ngùi với những xúc cảm của ngày xưa
kelly_kelly_ngoc
19-05-2010, 11:12 PM
ta cần mưa để nghe lòng dịu lại
ta thật cần sự che chở từ "ai"....?!
ta vẫn biết ngày mai ta xa mãi
một ánh mắt buồn, làm tê tái từ "ai"....
MeLjn_Khjn
20-05-2010, 02:57 AM
Ta muốn bước những bước dài
Để bước qua những ngày của thế kỉ
Ta bền bỉ
Ước mơ
Chẳng có gì là vẫn vơ
Với những người như ta: biết ước
Rồi một ngày ta sẽ làm được
Ta sẽ vượt qua ta
"Ta" của hôm qua - "Ta" của nhạt nhoà
Ta của hôm nay - "Ta" chói loà rực sáng
Soi rọi những con tim lầm lạc
Trở về ngoan như một đứa trẻ con...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.