rồi từ đây
10-03-2010, 10:04 PM
TA MONG EM
Ta mong em trọn mơ ước trong đời
Còn nụ cười tự giác nở trên môi
Hãy cứ mặc thiên hạ bớt thêm lời
Em hảy sống,đừng bao giờ phải chết
Ta mong em trọn mơ ước trong đời
Từng đau khổ dồn dập sẽ buông lơi
Và có ta luôn ở cạnh em rồi
Em đừng khóc đừng âu sầu chi nữa
Ta mong em trọn mơ ước trong đời
Ở hy vọng em hảy thắp lên khơi
Mảnh tim côi ai vứt bỏ không cần
Thì tuần hoàn máu vẫn chảy vô tim
Ta mong em trọn mơ ước trong đời
Đừng một mình đùa giỡn với đơn côi
Vì đơn côi tuy chẵng tỏ ra lời
Ta đã ước em không còn phải khóc
Ta mong em trọn mơ ước trong đời
Và ta biết em sẽ chẵng lẻ loi
Những con người vĩ đại đứng bên em
Luôn chia sẽ xoa đầu em ấm áp
Nhưng.....
Khi mọi người bận rộn với thời gian
Thì phải biết quay lại sau lưng nhé
Dù im lìm ngỡ như là yên lặng
Nhưng người gọi....ta sẽ lên tiếng mà
cho idol của mình, ( zịt xá xíu )
Love U :)
Ta mong em trọn mơ ước trong đời
Còn nụ cười tự giác nở trên môi
Hãy cứ mặc thiên hạ bớt thêm lời
Em hảy sống,đừng bao giờ phải chết
Ta mong em trọn mơ ước trong đời
Từng đau khổ dồn dập sẽ buông lơi
Và có ta luôn ở cạnh em rồi
Em đừng khóc đừng âu sầu chi nữa
Ta mong em trọn mơ ước trong đời
Ở hy vọng em hảy thắp lên khơi
Mảnh tim côi ai vứt bỏ không cần
Thì tuần hoàn máu vẫn chảy vô tim
Ta mong em trọn mơ ước trong đời
Đừng một mình đùa giỡn với đơn côi
Vì đơn côi tuy chẵng tỏ ra lời
Ta đã ước em không còn phải khóc
Ta mong em trọn mơ ước trong đời
Và ta biết em sẽ chẵng lẻ loi
Những con người vĩ đại đứng bên em
Luôn chia sẽ xoa đầu em ấm áp
Nhưng.....
Khi mọi người bận rộn với thời gian
Thì phải biết quay lại sau lưng nhé
Dù im lìm ngỡ như là yên lặng
Nhưng người gọi....ta sẽ lên tiếng mà
cho idol của mình, ( zịt xá xíu )
Love U :)