Xem đầy đủ chức năng : Em tôi
ruồi tím
10-03-2010, 07:42 PM
Em tôi áo trắng như hoa nắng
Ngúng nguẩy má hồng lúng liếng duyên
Giòn tan nắng cười đôi chân bước
Khiến lòng ngây ngất gã si tình!
lặng thinh
27-03-2010, 09:50 AM
anh lãng tữ đa tình phong nhả
lang than dạo bước giửa vườn thu
ngây ngất nắng vàng, say lá đỏ
lòng vấn vươn cô gái chung đường
em ơi dừng bước, cho hỏi đôi lời
tên em là chi ? xuân hồng đả mây ?
nhà em nơi nao ? đường về chung bước
vườn hồng đả có ai kia ngỏ lờỉ ?
hamy905
27-03-2010, 05:30 PM
Em tôi má đỏ với môi hồng
Cặp sách tung tăng học chẳng xong
Cớ chi người hỏi nhà, tên, tuôi?
Biết để làm gì, có chi không?
ruồi tím
01-04-2010, 10:42 PM
Em tôi má đỏ của em thôi
Tôi chỉ dám mơ, chẳng ngỏ lời
Để em còn học cho hết cấp
Giữ nét xuân xinh trong mộng hoài!
Xin người khoan hỏi làm em rối
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.