zenith
09-03-2010, 02:09 AM
Nụ cười ấy...
Trộm nhìn nụ cười của anh mà mình thấy bâng khuâng, mình xao xuyến thật rồi, ngẩng ngơ nhìn theo bóng người ta khuất sau làn cây...
Mình mơ ước nụ cười của anh, ngày nào sẽ dành cho mình, của mình và chỉ riêng mình mà thôi..
Cầm điện thoại trên tay, số điện thoại của người đó đây rồi, phải làm gì đây? Xin được số điện thoại của anh mà mình không kiềm đươc. Mình nhút nhát thật! run lẩy bẩy cả lên! nhưng tới h minh vẫn nhớ như in cái cảm xúc vừa sợ vừa run đó! nhưng cũng rất hạnh phúc!
Mình thật ngốc nghếch khi làm wen với anh, làm bạn với anh, chia sẻ với anh mọi điều, cùng vui cùng buồn,... nhưng như "hai thằng bạn thân"! nhưng anh lại cho mình biết rằng anh đang để ý 1 ngươi. và đương nhiên, mình trở thành "quân sư tình yêu" cho chính người mình có tình cam. mình thấy ghen với người ta, nhưng "thà vậy còn hơn là người xa lạ". chuyện kéo dài hơn 3 tháng, có rất nhiều lần sắp bị lộ, nhưng anh ấy quá tin mình, tin mình là "Thằng mập dể thương chiếm dữ kim cương của tao!"
Mình hối hận lắm, nhưng nếu không làm vậy thì mình chẳng bao giờ có thể nói chuyện với anh!
Và cuối cùng, điều minh lo sợ cũng xảy ra! Anh biết mình là con gái! Buồn thật! Mình tự đầu thú!
Mình đã lừa dối anh! mình là tội phạm! mình không xứng đáng!
có thể chuyện sẽ còn kéo dài mãi dến năm 2012. nhưng không! chính vì quá thân mật nên mình trót nói sự thật!
mọi thứ mà 2 đứa vẽ ra! có thể là sự thật nếu mình là con trai! nhưng mình là kẻ lừa dối!
Anh tha thứ cho mình, nhưng liệu có tha thứ cho "con lừa" này thật không?
mình đã trải wa một cái tết buồn nhất, chán nhất vì chính sự dối trá của bản thân!
anh đã nhìn mình cười!
điều duy nhất còn lại!
anh không nhắn tin cho mình! bảo rằng không còn chuyện j để nói! bảo rằng phải học vì 12 rồi!
nhưng có thật như vậy không? nhớ khi hai đứa còn là "hai thàng bạn", dù không có chuyện j dể nói nhưng cũng nhắn tin chỉ để nói hôm nay trời đẹp, hôm nay sao sáng! nhũng chủ nhật qua buồn chán khi lên mạng không còn nhận được những tin nhán như:" mày có còn nhớ đến tao thì lên mạng gấp, t đợi mày cả ngày rồi", tất cả chỉ còn là kí ức, kí ức thật đẹp nhưng mình không biết giữ, vì đơn jan nó không thuộc về mình!,,,
thế đấy, nếu có một điều ước minh sẽ mong trở lại khi xưa, lúc mình còn có thể núp để tìm nụ cười, nụ cười không dành cho mình nhưng tươi sáng, nhưng là một nụ cười của thiên thần!:)
Trộm nhìn nụ cười của anh mà mình thấy bâng khuâng, mình xao xuyến thật rồi, ngẩng ngơ nhìn theo bóng người ta khuất sau làn cây...
Mình mơ ước nụ cười của anh, ngày nào sẽ dành cho mình, của mình và chỉ riêng mình mà thôi..
Cầm điện thoại trên tay, số điện thoại của người đó đây rồi, phải làm gì đây? Xin được số điện thoại của anh mà mình không kiềm đươc. Mình nhút nhát thật! run lẩy bẩy cả lên! nhưng tới h minh vẫn nhớ như in cái cảm xúc vừa sợ vừa run đó! nhưng cũng rất hạnh phúc!
Mình thật ngốc nghếch khi làm wen với anh, làm bạn với anh, chia sẻ với anh mọi điều, cùng vui cùng buồn,... nhưng như "hai thằng bạn thân"! nhưng anh lại cho mình biết rằng anh đang để ý 1 ngươi. và đương nhiên, mình trở thành "quân sư tình yêu" cho chính người mình có tình cam. mình thấy ghen với người ta, nhưng "thà vậy còn hơn là người xa lạ". chuyện kéo dài hơn 3 tháng, có rất nhiều lần sắp bị lộ, nhưng anh ấy quá tin mình, tin mình là "Thằng mập dể thương chiếm dữ kim cương của tao!"
Mình hối hận lắm, nhưng nếu không làm vậy thì mình chẳng bao giờ có thể nói chuyện với anh!
Và cuối cùng, điều minh lo sợ cũng xảy ra! Anh biết mình là con gái! Buồn thật! Mình tự đầu thú!
Mình đã lừa dối anh! mình là tội phạm! mình không xứng đáng!
có thể chuyện sẽ còn kéo dài mãi dến năm 2012. nhưng không! chính vì quá thân mật nên mình trót nói sự thật!
mọi thứ mà 2 đứa vẽ ra! có thể là sự thật nếu mình là con trai! nhưng mình là kẻ lừa dối!
Anh tha thứ cho mình, nhưng liệu có tha thứ cho "con lừa" này thật không?
mình đã trải wa một cái tết buồn nhất, chán nhất vì chính sự dối trá của bản thân!
anh đã nhìn mình cười!
điều duy nhất còn lại!
anh không nhắn tin cho mình! bảo rằng không còn chuyện j để nói! bảo rằng phải học vì 12 rồi!
nhưng có thật như vậy không? nhớ khi hai đứa còn là "hai thàng bạn", dù không có chuyện j dể nói nhưng cũng nhắn tin chỉ để nói hôm nay trời đẹp, hôm nay sao sáng! nhũng chủ nhật qua buồn chán khi lên mạng không còn nhận được những tin nhán như:" mày có còn nhớ đến tao thì lên mạng gấp, t đợi mày cả ngày rồi", tất cả chỉ còn là kí ức, kí ức thật đẹp nhưng mình không biết giữ, vì đơn jan nó không thuộc về mình!,,,
thế đấy, nếu có một điều ước minh sẽ mong trở lại khi xưa, lúc mình còn có thể núp để tìm nụ cười, nụ cười không dành cho mình nhưng tươi sáng, nhưng là một nụ cười của thiên thần!:)