PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đêm



okanobee
03-09-2005, 03:06 AM
Lại một đêm thức dài lặng lẽ
Con bé ngù ngờ khẽ đếm đong
Giọt buồn giọt nhớ giọt mong
Giòng thời gian cứ lòng vòng quẩn quanh

Lại một đêm thức dài lặng lẽ
Nỗi đau nào cho kẻ tình si
Tình buồn theo những hoài nghi
Để cho ngày tháng sầu chi hỡi người

nhoc_nhoc
03-09-2005, 06:24 PM
Đêm xuống, trăng lên, mây giao động
Gió buồn khe khẽ giọng sầu thương
Vẳng đây còn chút dư hương
Một chiều trên "Phố" mắt vương vướng tình.

Bỗng sực nhớ giựt mình xoay lại
Tỉnh giấc mơ ảo mộng "phiêu diêu"
Chập chờn muốn xóa chữ "yêu"
Nghe tim rỉ máu, nghe nhiều nhớ nhung !