girl_no_cute
09-03-2010, 01:03 AM
anh...!!!
Vậy là mình chỉ còn được ở bên nhau 1 tuần nữa thôi , sau 1 tuần này là em sẽ hok còn có anh ở bên em nữa , thời gian wa tuy là ngắn ngủi nhưng em đã rất hp anh bik hok? luc trc em từng nghĩ , từng sợ anh hok yêu em sợ rằng anh đến với em chỉ để lấp đi chỗ trống trong lòng anh nhưng h đây em bik anh cũng yêu em và điều đó đã làm em rất hp anh bik hok? nhưng buồn thay cái hp đó em còn chưa kịp cảm nhận thì nó đã vội rời xa em rồi , ngày anh nói anh phải đi xa em đã rất buồn , nghe anh nói , nghe anh dặn dò mà nước mắt em cứ thế tuân rơi , em cố dấu đi những dòng nước mắt để anh hok thấy để anh hok buồn nhưng em hok dấu được khi mà nó cứ lã chả rơi hoài...rơi mãi...thật sự là em rất sợ...em sợ lắm anh ah , em sợ anh đi rồi anh sẽ lại như những lần trc lại bỏ em và rồi lại wen em, nếu là như thế thật thì em sẽ ra sao hả anh? em bik phải làm gì nếu ngày mai hok còn anh nữa? 1 năm xa cách hok phải là nhìu nhưng đối với những ng yêu nhau thì 1 năm xa cách cũng có thể làm mất đi tất cả h đây trong đầu em lun chỉ có 1 câu hỏi là " mình xa nhau hay mình mất nhau???" anh hãy cho em niềm tin để xa nhau tình yêu của chũng ta cũng vẫn bền lâu anh nhé. em sẽ chờ anh nhưng xin anh hãy quay về và đừng quên em anh nhé , em yêu anh , yêu anh rất nhiều , dù là 1 năm hay mấy năm đi nữa thì em vẫn sẽ đợi anh ( miễn sao anh sẽ quay về và sẽ mãi là của em ) em yêu anh !!!
Vậy là mình chỉ còn được ở bên nhau 1 tuần nữa thôi , sau 1 tuần này là em sẽ hok còn có anh ở bên em nữa , thời gian wa tuy là ngắn ngủi nhưng em đã rất hp anh bik hok? luc trc em từng nghĩ , từng sợ anh hok yêu em sợ rằng anh đến với em chỉ để lấp đi chỗ trống trong lòng anh nhưng h đây em bik anh cũng yêu em và điều đó đã làm em rất hp anh bik hok? nhưng buồn thay cái hp đó em còn chưa kịp cảm nhận thì nó đã vội rời xa em rồi , ngày anh nói anh phải đi xa em đã rất buồn , nghe anh nói , nghe anh dặn dò mà nước mắt em cứ thế tuân rơi , em cố dấu đi những dòng nước mắt để anh hok thấy để anh hok buồn nhưng em hok dấu được khi mà nó cứ lã chả rơi hoài...rơi mãi...thật sự là em rất sợ...em sợ lắm anh ah , em sợ anh đi rồi anh sẽ lại như những lần trc lại bỏ em và rồi lại wen em, nếu là như thế thật thì em sẽ ra sao hả anh? em bik phải làm gì nếu ngày mai hok còn anh nữa? 1 năm xa cách hok phải là nhìu nhưng đối với những ng yêu nhau thì 1 năm xa cách cũng có thể làm mất đi tất cả h đây trong đầu em lun chỉ có 1 câu hỏi là " mình xa nhau hay mình mất nhau???" anh hãy cho em niềm tin để xa nhau tình yêu của chũng ta cũng vẫn bền lâu anh nhé. em sẽ chờ anh nhưng xin anh hãy quay về và đừng quên em anh nhé , em yêu anh , yêu anh rất nhiều , dù là 1 năm hay mấy năm đi nữa thì em vẫn sẽ đợi anh ( miễn sao anh sẽ quay về và sẽ mãi là của em ) em yêu anh !!!