hamster
08-03-2010, 11:28 PM
Sunshine in the strong rain!!
• Lời mở đầu:
Tớ k biết viết gì cả chỉ ngắn gọn thôi vậy ! Tớ save nhầm linh tinh nên bị hỏng hết chuyện mà tớ đang viết giở vậy bây giờ tó* lại fải viết lại từ đầu nhưng cốt truyện sẽ vẫn vậy các bạn đừng lo . Các bạn đọc xong chuyện của mình hay tự tin vào mình , đừng quá lo về vẻ bề ngoài của bạn và dù thế nào đi chăng nữa bạn cũng sẽ có một tình yêu thật long `, tình yêu đó sẽ đến vs bạn hãy đợi nhé
Tác giả xin giới thiệu một số nhân vật xuất hiện chuyện . Bạn xem bạn thích nhân vật nào nhất rồi bạn hãy đặt mình vào nhân vật đấy để cảm nhãn rõ hơn về cấu chuyện mình viết nhé! Hãy tưởng tượng!!!
*Hãy đón đọc và nhận xét nhé
Tác giả : Hamster Xynh ^^!
I, Nấm “lùn’’:(Diệu Ly học sinh 8B6)
Chiều cao:1m52
Cân nặng : 47
Tính cách : trẻ con , điên điên , không biết tình cảm dành cho ai, ngốc
II,Byn ‘’h âm’’: (Hoàng Hải học sinh 8b6)
Chiều cao:1m65
Cân nặng: 50kg
Tính cách: trẻ con , ưa nịnh , chiều con gái , hơi dê , nhưng tốt với bạn bè, và đặc biết là cực kỳ sợ con gái khóc
III, Tây”xinh”(Thu Nga học sinh 8B6)
- ngồi cạnh Nấm
- Cân nặng 45
- chiều cao 1m52
- tính cách: dễ mến , dễ chiều có duyên và rất tốt với bạn bè
IV, Pooh (Thanh Thuý học sinh 8B6)
- Cân nặng : 42
- chiều cao :1m46
- Tính cách: đáng yêu . dễ mến. chơi rất trân thành với bạn bè
V, Kụ Tổng “dê”: (Phong học sinh 8B6 Kụ của Nấm)
-Chiều cao: 1m57
-Cân nặng 47
-Tính cách:Dê nhưng tốt với bạn bè và cực dễ gần
VII, Đức anh”Hoàng tử”
-Chiều cao 1m70
-Cân nặng 50
-Tính cách đáng yêu , Tốt, là kẻ thù số một của Nấm nhưng về sau chở thành bạn tốt , gă lăng , đào hoa
Tập một:
Đâm và một thằng điên
Woa!! Hôm nay trời đẹp ghê chắc hôm nay minh`sẽ gặp nhiều điều may mắn . Á!!!!!! Còn 10 phút nữa sẽ vào giờ học . Một tiếng hét thất thanh vang lên khi nhìn thấy đòng hồ chỉ 7 h` kém 10 đó là Nấm cô bạn mà chuyên gia đi học muộn nhưng k fải muộn hẳn mà chỉ đến sớm trước 2 phút. KHi đã nhận ra là sắp muộn nó nhanh chóng thay quần áo đánh răng rửa mặt và phi xe thẳng đến trường , may thay vẫn còn 2 phút nó chạy thật nhanh đến trường và uỳnh ! đâm vào một người và nó chỉ biết đứng dậy rôi lẩm bẩm .
-sax chỉ con mấy giây nữa thôi mà lại còn đâm nhau nẫu k thể chịu nổi sao mà điên thế chứ - Nấm nói
Rồi nó đứng dậy lại chạy vào lớp may vẫn kịp đúng lúc thầy giám thị thông báo chuẩn bị xếp hang`
-sao đi học muộn thế - Tây hỏi
-7 h` kém 10 con mới dậy- Nấm trả lời
-Xếp hang vào đi tổ trưởng gì mà chuyên gia đi học muộn thế lại cái giọng giả ngoan của Byn
- SR được chưa sẽ rút kinh nghiệm hì!
Lên lớp Á!!! Một tiếng hét thất thanh mà đến nỗi cả dãy hành lang tầng 2 nghe thấy . Chết rồi mất con lợn thiên thần rồi trời ak. Số gì mà đen vậy buổi sang mình lại còn nói hôm nay mình gặp nhiều may mắn mới sợ chứ may mắn gi chỉ thấy phát dồ lên thôi
Ngồi trong lớp nó như một con điên ngồi nói liên thiên lại còn ngồi cáu giận một mình chứ có điên k hả . Hôm nay nó lại con kiểm tra hoá không được vậy do vì thế nó lang thang một mình trong giờ ra chơi .Rồi uỳnh nó lại đâm rồi lại lẩm bẩm và bỗng nhiên bật khóc trước mặt một người mà nó không quen .Nó ngẩng đầu lênthì thấy một cậu con trai khá điển trai trông giống hoàng tử lắm nhưng nó ngượng đỏ cả mặt khi cậu con trai kia đưa tay đỡ nó dậy rồi cười một nụ cười chết người nhưng cậu bạn đã làm mất cái niềm hoang tưởng cậu bạn đó rất tốt nhưng ý nghĩ đó đã vụt tắt khi cậu bạn đó gọi Nấm là “bé cà chua”. Nấm tức giận quay ngoắt đi thì cậu bạn đó gọi lại , nó quay lại thì thấy cậu bạn đó cầm con lợn thiên thần của nó . nó định chạy đến lấy thì cậu bạn đó bảo phải xin lỗi thì nó mới trả cho.
-Nấm bảo : sao tớ phải xin lỗi cậu???
-Thì đâm vào người ta hai lần trong vòng một buổi sang’ thì fải xl~ chứ sao!
Hoá ra đó là người mà đâm vào buổi sang’ mà nó không them` nhìn mặt chỉ biết lẩm bẩm. Nó van xin để cậu bạn đó giả lại vì nó k muốn xl~ và cũng quá ngượng rồi để mà mồm ra xl~. Nó bảo sao fải xl~đồ của người ta đánh rơi thì fải trả lại chứ .
- Không xl~ thì k được lấy lại lợn và tôi sẽ mang về nuôi hộ cho nhé
Vì cái tính bướng bỉnh nên nó k them` lấy lại và bỏ đi khi không lấy lại con lợn .Thằng bạn k nói được gì vì nó bỏ đi khi không lấy lại được đồ của nó . Nó mặc kệ và 2 tiết cuôi nó vui vẻ hơn chả hiểu sao chắc do nó khóc . Trong lớp nó ngồi buôn vs cụ “tổng”
-Cháu biết thằng nào có lợn của cháu r`
- Thằng nào sao k đi lấy lại đi
-nó bảo muốn lấy lại thì fải xl~ vì trong vòng một buổi sang cháu đâm vào nó 2 lần
- sax thế thì fải sl~ là đúng r`
-còn lâu !cho nó mang về nhà nuôi nó thích thê’ mà
-lỡ nó vứt đi thì làm sao?
-thì thôi
-tưởng con lợn đó có ý nghĩa vs cháu lắm cơ mà
-cháu cũng muốn vứt nó đi lắm r có ý nghĩa gì chứ toàn làm cháu buồn. kệ cho nó
-uk`
- Phong và Ly không nói chuyện nữa- cô giáo nhắc
- thôi giờ 5 phút buôn tiếp
-ok
Reng reng!!! Giờ 5 phút
-các con nghỉ-cô giáo nói
Nó lại cùng các bố con trai vs Tây và Pooh đi về
-Vừa rồi buôn gì mà bị bà ý nhắc thế-Pooh và Tây hỏi
- ak` ! con biết thằng nào lấy lợn của con r` thực ra k fải nó lấy mà con đâm fải nó rôi đánh rơi nó nhặt được
- Cháu mình ngu nó bảo xl~ thì nó giả cho thì k thích lại con cho nó mang về nuôi
-thì nó thích thế mà cháu có cố tình đâu
- Tưởng đấy là quà ông Quân tặng mày sinh nhật-Pooh nói
- Uk ai chả biết nhưng nó thích thì cho
-sao mày nói ngu thế hả _cụ tổng
-một buổi sang’ đâm vào nó 2 lần lại còn k xl~ bướng kinh .lại còn tặng quà nó đung’ là đồ điên
- cháu điên thì cụ cũng điên
- theo gien mà
-nghe hai đưa’ cãi nhau thú vị quá cơ-các bố con trai bắt đầu lên tiếng
Cả lũ đang cười ầm lên vui vẻ thì bỗng nhiên có một tiếng gọi:
-‘’ Bé cà chua”
Nấm quay lại theo cảm tính. Thì nhận ra đó là thằng điên vừa rồi, nấm chạy thật nhanh ra cổng trường mà không cần biết thằng nhox đó đang gọi . Cả lũ cũng k biết tai sao lại vậy ngơ ngác nhìn và chạy theo Nấm.
Sáng hôm sau lại đi học muộn trời ạ số khổ dạo này lại còn có thanh niên sung kích gì nữa chứ .Nẫu.Bị mấy anh thanh niên bắt đứng dưới đấy một lúc số khổ thế là cũng được lên lớp.
-Con thưa cô con vào lớp ạ!
Nó nhìn thấy một thằng quen quen nhưng nó k nhớ ra và thế là chạy vào chỗ ngòi vs nụ cười gian xảo và nó nghĩ trong đấu một điều gì đó khi nhìn thấy thằng bạn mới
“Sao trông thằng này quen quen ý nhỉ?!?!.NHưng mình cũng chả biết nó”( Đúng là trí nhớ siêu tồi)
Cô hỏi thăng bạn mới vào :
-Đức Anh con muốn ngồi đâu?
Nó vẫn nhớ cô bạn đâm vào nó 2 lân thì phải
-Dạ ngồi cạnh bạn kia ak.
-Ak` ngồi cạnh Diệu Ly và Hoàng hải hả?
Hai đứa chuyên gia thích ngồi rộng nhưng lúc đó đang ngồi buôn k để ý nên cô hỏi có đồng ý cho nó ngồi k hai đứa buột miệng nói thế nào cũng được ak. Vậy là xong sự xung sướng ngồi 2 đứa một ba`n của bọn nó đã bị bọn nó phá hỏng đúng là.Khi phát hiện ra thì quá muộn
-Chào “bé cà chua”-thằng mới vào
-Nghe quen quá -Nấm suy nghĩ nên đang tức vụ ngồi 3 nên nó chả nói gì cứ thê’ quay ngoắt buôn tiếp
Thằng đó thấy lạ quá nên k nói gì mà thằng đó cũng ghê phết vừa mới vào đã chơi đuợc vs mấy bố con trai và được lũ con gái phê lấy phê để. K thể chịu nổi. Hết 5 tiết cả lớp tan học thằng mới vào đó cũng k ngoại lệ và nó cung~ cứ lặng lẽ sapa đi về(k quan tâm )
Bạn nghĩthế nào tập một đã vậy còn tập hai thì sao? bạn đón đọc tập hai nhé!
Tập hai
Hot boy cái gì chứ
H ôm nay chu ông reo l úc 6 h Nấm phải gục dậy khi vẫn còn đang rất buồn ngủ và cũng chả muốn bị mấy anh thanh niên xung kích bắt nữa sợ lắm rồi !Zambeste *** gura deschisa. (Xe đạp hỏng cuốc bộ đi học không ai đèo đi nản) .Nó chịu khó cuốc bộ nhưng mệt kinh hôm đấy trời còn lạnh nữa chứ trời ak (ăn mặc phong phanh cho lắm vào ) :)). Đến trường thì quên tiền đói kinh khủng đã mệt rồi lại con` không có gì đút vào bụng
- Này !
Nấm quay lại thì thấy thằng bạn mới vào.Nấm noi’
- Cái gì (lại cái giọng chua loét cùng vs trạng thái đói và buồn ngủ)
- Không nói chuyện được à ?
- Chuỵện trò gì đang đói sắp chết đây
- Sax ! sao mà k ăn đi lại còn nói
- tiền đâu mà ăn đúng là đồ….
Nấm quay ngoắt đi và đi vào trường đói quá nó k biết làm gì và suy nghĩ gì khi cái bụng cứ rên ầm ầm
Vào tiết một ngay tiết toán (nhục). Đã đói rồi lại còn toán vs tiếc
Mặt nó bơ phờ cụ Tổng hỏi :
-Sao đấy ?
-Đói quá cụ ơi
-Sax! Lát xuông căng tin rủ cả con Thuý vs cái Nga xuống nữa đi ăn vs mấy đứa con trai rôi` cụ mua bánh mì cho
- Hý Hý cụ tốt quá !
- Mày vs thằng hot boy trường mình biết nhau ak`
- Hot boy nào ??
-Thằng Đức Anh ý
- Cái gì nó là hot boy trường mình ak`
- uk con này mày cứ ngơ ngơ ý nhỉ
- Cháu chả biết
- Tao tưởng mày là con gái thì fải quan tâm đến mấy việc đấy chứ
- Không cháu con chả biết mà thằng đấy la`thằng cháu đâm vào 2 lần trong vòng một buổi sáng ý mà hôm qua cháu mới nhớ ra
- Không thể chịu nổi mày nữa
- Hỳ ! mà thằng đấy là hot boy thật hả kụ
- Uk con này mày cứ đi hỏi bọn con gái lớp minh` hay lớp khác thì biêt’
- Sax! rồi sẽ đi hỏi
- Ly vs Phong k nói chuyện nữa - lại giọng bà hoá
- Thôi để giờ ra chơi buôn tiếp
- Uk
Ngồi học được một lúc Nấm nhận được một bức thư
- Này – Byn gọi
- Gì ?
- Có ai đưa thư cho bà này
- Ai vậy
- Ai mà biết được
- Sax, đưa đây
Nấm mở ra và bức thư viết thế này “ tớ muốn gặp cậu ở cổng sau trong giờ ra chơi”. Nó k biết làm gì chỉ biết lặng lẽ dấu mọi người ra cổng sau vào giờ ra chơi.
-Này !
Nấm giật mình quay ra khi thấy có người gọi va nó nhận ra đó là thăng bạn mới vào và là hot boy của trường
- Nấm hỏi - hẹn ra đây làm gì
- Để nc - Đức anh ( thằng mới vào)
- Có chuyện gì ?
- Trả lại lợn này
- Thôi cầm lấy đi tôi k cần
Nấm quay ngoắt đi trong khi thằng bạn đó v ẫn muốn trả lại con lơn.
-Mày đi đâu đấy – Tây hỏi
- Con ra đây có tí việc ý mà
-Thằng TỔng mua cho mày bánh mỳ này
- Kụ mình thật tốt
Đi vào lớp nó k dám nhìn mặt Đức Anh dù cậu ta ngồi ngay cạnh nó ( Lưu ý lớp ngồi hai dãy kéo sát bàn vào vs nhau nên nó mới ngồi cạnh Tổng , Đức Anh , Tây xinh Và Hoàng Hải). Nó chỉ biết ngồi im và suy nghĩ về hành động vừa rồi của mình , nó nghĩ một là nó sợ bị ăn đo`n vì đối xử sai vs hot boy của trường , hai là nó làm thế sẽ bị nói là kiêu và k lịch sự ( nó thiên về về điều một hơn vì nó nhát và sợ bị ăn đòn lắm ). Nên nó viết thư lại cho Đức Anh và hẹn gặp ở cổng sau vào cuối giờ học Đức Anh trả lời đồng ý . Reng reng hết giờ học nó vội vàng chạy ra cổng sau mà quên mất dặn Byn đèo nó về (nhục, thế là lát nữa lại fải cuốc bộ về) . Nó chaỵ xuống và đã thấy Đức Anh đứng đó và bao nhiêu các bạn gái đi qua trầm trồ khen ngợi về vẻ đẹp trai của hắn (sax!) . Nấm đi đến và gọi :
- Này !
- Đức anh quay lại nở một nụ cười rất đẹp và nói: ra thật à
- Ừ thì sao đến vì chỉ sợ đối xử k tốt vs hot boy thì bị ăn đòn thôi
- Sax ! thế là bạn cũng biết tưởng bạn k quan tâm mình là ai
- đầu tiên là k biết nhưng về sau cụ Tổng nói cho mới biết
- Kụ Tổng là ai ?
- À là Phong
- À bây giờ tớ mới bíêt
- À mà cho tơ’ xin lại con lợn và xin lỗi về mọi thứ tớ đối xử với cậu nhé
- Vậy là cũng chịu xl~ tưởng cho tớ làm kỷ niệm
- Thôi đi thực ra con lợn đó có ý nghĩa vs tớ lắm làm ơn cho tớ xin lại được k ?
- Ừ nhưng fải kể cho tớ con lợn đó có ý nghĩa thế nào vs cậu nhé!
- Thì cứ đưa đây rồi xét sau !
- Này cầm lấy
Nấm nhạ^n được chạy vèo đi luôn trong sự ngạc nhiên của hot boy ( hot boy gì chứ thằng điên thì có). Thế là nó cuốc bộ về ( mệt dã mãn) . Nó đi trong cái nắng chói chang của buổi trưa
- Này ! cô nhóc kia !
Nó nghe thấy giọng quen quen quay lại thì trời ạ nó k biết dấu mặt vào đâu nữa khi nhận ra đó là Đức Anh , nó lại định chạy đi một lần nữa nhưng k kịp rồi Đức anh gọi lại và đang ở ngoài đường mọi người đang nhìn nên nó k dám chạy nữa và dừng lại .
- Này! Nhận lại được lợn là chạy luôn à? giọng nói của Đức Anh khiến nó nổi gai ốc
- À!( nó k biết nói gì chỉ biết ngập ngừng )
- À gì trả lời đi- Đức Anh vẫn cái giọng nghiêm khắc đó (trời ạ)
Có vẻ nó k làm được gì và cáu giận nó quay sang mặt vênh ngược lên , nó nói:
- Chuyện của người ta quan tâm làm gì đồ vô duyên
Nó tức quá đến fát điên quay ngoắt đi về . Về đến nhà nó bực mình quá đập sách đập vở , và nó lên mạng chút giận vào cái blog của nó viết blog nói thằng hot boy k ra gì nó nói thế này:
- Hot gì chứ như thằng điên ý chuyện người ta thì quan tâm làm gì đồ vô duyên , lại còn dám mắng mình chứ nó là ai chỉ hot boy thì cũng là người chứ có fải thiên thần đâu có fải là gì to lớn đâu mà mình fải sợ và tôn sùng nó chứ . Mấy đứa dở hơi mới thích thằng đấy. Thằng dở hơi thằng điên hoang tưởng về bản thân , ( nói tóm lại là nó viết thế).
Nó viết xong chưa gì đã có bao nhiêu người nhảy vào hỏitại sao có chuyện gì thế , sax chuyện gì chứ chuyện khiến nó tức điên cả ngày
Kết thúc tập hai bạn nghĩ thế nào câu chuyện sẽ tiếp tục ra sao hãy đón đọc tập 3
Tập ba
Cảm tình đầu tiên của Nấm về hot boy Đức Anh
Vì buổi tối hôm đó Nấm tức quá nên đi ngủ muộn và mọi người biết thế nào rôi đấy cô nhóc đó lại đi học muộn và bị thanh niên xung kích bắt (ax) . Nó lại đứng dưới đấy và thằng hot boy Đức Anh cũng đi học muộn nhưng nó k bị giữ lại Nấm tức quá nói cho một trận bọn xung kích làm ăn vớ vẩn thấy thế bọn nó đành để hot boy ở lại đứng đấy một lúc và bị các thầy mắng cho một trận ( bọn ngu Ha ha)
Đức Anh chỉ đứng đầy cười và hot boy đã lên tiếng :
- Bạn kinh thật đấy ! dám mắng cả quân xung kích
- Thì sao tưởng làm hot boy là to lắm chắc
Hắt xì! trời đang lạnh Nấm lại mặc phong phanh (khổ thân) , thấy vậy Đức Anh định đưa áo cho Nấm mặc nhưng đúng lúc được lên lớp nên Nấm chạy thật nhanh lên lớp cho đỡ lạnh
-Con thưa cô con vào lớp ạ!- Nấm nói
- Dạ con xin fép cô con vào lớp ak- đúng lúc Đức Anh cũng lên
-Hai anh chị này rủ nhau đi học muộn à ? - giọng mỉa mai của bà toán
- Dạ k ạ cả hai đứa cùng nói
- Thôi vào lớp đi, con` lần sau ai mà đi học muộn vào tiết của tôi thì cứ đứng ở ngoài cho đến hết tiết- cái giọng đá đểu của bà ý
- Sao đi học muộn thế - Byn hỏi
- Ừ ! Ngủ dậy muộn khổ thế đấy- Nấm nói
- Sao ăn mặc phong phanh thế kia cầm áo của tôi mà mặc - Hải nói
- Trời ạ bạn tốt đang lạnh quá ! hỳ thanks nhé - Nấm chắc đang hạnh phúc lắm thì fải k fải hp kiểu linh tinh đâu mà hp vì có áo để mặc ( quá linh tinh lại còn kêu k linh tinh)
Ngồi học nó cứ lơ ma lơ mơ chả để ý gì cả . Reng reng! hết tiết tử hình của bà toán rồi . Đến tiết thoải mái nhất đó là công nghệ sướng tha hồ ngồi buôn Zambeste *** gura deschisa. Hải nháy nháy Nấm khi thấy hot boy nhìn nó , Nó chỉ biết nói:
- Chắc nó thù tao sang này vì tao mà nó bị thanh niên xung kích bắt lại haha cho chết
- Chuyện thế nào thê’ cả lũ xung quanh đấy ngồi chăm chú nghe Nấm kể hehe (ở đấy Nấm là thủ lĩnh khiến bon. xung quanh ngoan cũng thành hư vì cái tính buôn nhiều của nó).
Reng reng hết giờ rồi ! Nấm đi về trên đường về trời lạnh thì thôi rồi nhục quá ! đang k biết làm gì vì lại mắc cái tội mặc quần áo phong phanh, nó đi bộ thật nhanh về nhà và giật mình quay lại khi nghe thấy có tiếng gọi ở fía sau:
- Này ! chơi hơi thâm đấy
Nó quay lại thì thấy Đức Anh hoàng tử đi ngay sau nó và cấttiếng nói như trên, nó tức quá nói:
-Làm thê’ thì sao làm thế để cho bọn nó biết hot boy chả là cái gì để fải đối xử khác mọi người cả , hắt xì - noí xong nó hắt xì vì cái lạnh
-Đức Anh nói:bạn ghét mình đến thế cơ à?
- Ừ đấy thì sao tôi ghét bạn vì bạn là hot boy tôi k hề thích hot boy hot gì chứ bạn cũng là con người bt thôi mà sao mọi người cứ fải đối xử khác vs bạn thế vì vậy mình k thích bạn từ đầu rồi cơ
-Mình cũng k thích vậy mình cũng có thích làm hot boy gì gì đâu
- Thôi đi ai chả muốn vậy bạn được làm hot boy thì được quan tâm đặc biệt mà
- Sao k bao giờ bạn chịu nghe mình nói vậy –Đức anh hoàng tử gắt lên
- Sao bạn lại gắt với mình điên à?
- Mình rất muốn được nói chuyện và làm bạn với bạn nhưng k bao giờ bạn cho mình cơ hội
- Vậy bây giờ bạn muốn gì?
- Muốn làm bạn với bạn được chưa?
-Vậy thì chỉ cần nói thế là được sao fải gắt lên
- Vậy bạn đồng ý à (Mặt nó tươi hơn rất nhiều)
-Đúng là đồ dở hơi
Nấm quay ngoắt mặt đi và Đức Anh cứ lẽo đẽo theo nó, 2 đứa ở trên đường nói chuyện được rất nhiều. Không ngờ cái thằng bạn hot boy này cũng thú vị ghê ha . Nó còn nói nhiều hơn mình và đặc biệt độ điên của nó cũng bằng minh` hehe. Cuối cùng tóm lại là mình cũng có cảm tình vs nó k thể chịu nổi chắc vì độ điên và độ hoang tưởng của nó bằng mình mà vui quá có đứa giống minh` hehe
Hết tập 3 bạn nghĩ thế nào bạn nghĩ tập 4 sẽ thế nào đón đọc nhé vì nó sẽ hấp dẫn đấy.
Tập 4
Một tập không tên ( tg k nghĩ được tên)
Nấm và Đức Anh “ Hoàng tử” có rất nhiều điểm giống nhau và 2 đứa trở thành bạn thân từ lúc nào bọn nó cũng k hay. Từ khi Nấm chơi vs Đức Anh con bé có vẻ khác hơn nhiều nó quan tâm đến vẻ ngoài hơn lúc trước nhiều người nghĩ vậy . Và có một điều khiến rất nhiều đứa thích “ Hoàng tử” phải phát điên lên khi thấy sáng nào Đức Anh và Nấm cũng đi học cùng nhau ^^! Và đặc biệt Đức Anh rất quan tâm đến Nấm. Chuyện là thế này:
Tháng 11 trời bắt đầu lạnh và cô nhóc này ăn mặc quần áo phong phanh đến kinh khủng ( Trời ạ sao lại có đứa ngu như con nhóc này nhỉ) nên sang’ nào Đức Anh sang đón nó đi học cũng mắng cho nó một trận . Một buổi sang’ trời lanh. kinh khủng thì nó chỉ mặc 2 áo phong phanh còn Đức Anh ngược lại mặc tận 4 áo trên đường đi nó cứ hắt xì liên tục đến phát tức nên đến trường Đức Anh đưa áo cho nó mặc , Đức Anh bảo:
- Cầm lấy và mặc vào
- Nhưng….
- Nhưng gì sợ áo bẩn à?
- K nhưng ông sẽ lạnh đấy
- Tôi lạnh thế bà chết rét chắc
- K nhưng ….
- Nhưng ít thôi mặc áo vào đi .
- ừ cảm ơn
- Cảm ơn gì chứ
- Thôi vào trường đi
- ừ
Nấm đi vào trường vs cái áo rộng giống áo bố dài giống váy mẹ khổ quá lùn mà nên mới vậy vào lớp pooh hỏi:
- Áo ai mà rộng thế lại con` đầy mùi sáp thơm của bọn con trai thế?
- À áo của Đức Anh
- Thảo nào áo asidass cơ đấy
- Loại hàng hiệu đấy
- Chả phải nói Đức Anh công tử mà
-Thôi k nói nữa k đang có đứa nhìn đấy
- Đứa nào??
- Người iêu cũ của Đức Anh
- Tao k muốn ăn đòn đâu
- Ừ thôi k nói nữa
Lên lớp nhiều đứa hỏi lấy áo đâu ra . Vào giờ CN Nấm bảo Đức Anh ( hiện giờ 2 đứa đang ngồi cạnh nhau)
- Này ông cầm lấy áo đi tôi k cần nữa đâu
- Bị bọn nó hỏi nhiều nên ngượng à?
- Hơi hơi thôi
- Thôi mặc đi có sao đâu k về ốm đấy
- Ừ vậy thôi
Đến giờ thể dục Nấm bị ngã chảy máu chân vào cuối giờ nó tự đi vào pho`ng ý tê’ k may lại vấp nga~ thêm phát nữa chảy nhiều máu và đau chân đến nỗi k đi nổi nó ngồi ở gốc cây khóc lúc đó Đức Anh đi hỏi bọn con gái
- Bạn có thấy Nấm đâu k?
- À nó đang ở trong phòng ý tế ý nó bị ngã ý mà- Tây nói
- Vậy à cám ơn nhé!
Đức Anh chạy đi tìm Nấm nhưng lại tìm thấy nó ở gốc cây và đang khóc
-Này - Đức Anh nói
Nó ngước lên thì thấy Đức Anh và lại khóc to hơn
-Sao thế tưởng đang ở trong phòng ý tế cơ mà ?
- Nấm nói: bị ngã thêm lần nữa chảy máu nhiều nên k đi được.
- Thế à ?
- Lại còn hỏi thế à nữa đau chết đi được ý hixhix…..hix…hix….hix
- Thôi bám vào vai tôi để tôi đưa vào phòng ý tế mà đừng khóc nữa
- Nói ít thôi đã đau rồi
- Ừ xin lỗi
- Làm sao? – các bà trong phòng ý tế nói
- Dạ cháu bị ngã ạ
- Đi vào đây xem nào
-Bọn này bé tí mà đã có ny đỡ vào r đấy
- Dạ k đâu ạ
- K phải ny cháu đâu
-Thế à ?
-Vâng ạ cháu thề
-Thôi chân chỉ bị rách da thôi k sao đâu nên anh chàng kia k fải lo đâu
-Cháu đã bảo là thằng kia nó k fải ny cháu mà
-Vậy thôi bác chỉ trêu thôi mà
- Cháu k thích thế
-Thôi được rồi đấy
-Cháu cám ơn
Nó và Đức Anh đi ra mặt nó hằm hằm như bị ai đánh
-Đức Anh bảo : tức thế cơ à
-Ừ mấy bà dở hơi
-Thôi chấp làm gì
-Tôi lên lớp đây
-Cầm lấy này
-Cái gì đấy
-Kẹo bà thích ăn kẹo mà
-Cám ơn
- Sao chân lại bị thế kia tưởng chỉ bị chảy máu nhẹ thôi mà
- Đâu ạ bị ngã thêm lần nữa thế là thế này đấy
-Đức Anh hoàng tử đưa vào lớp chứ gì?-Tây và Pooh hỏi
-Đúng đấy hì
-Tao nghĩ nó iêu mày đấy- pooh nói
-thôi đi mày lại giống mấy bà ở phòng ý tế r đấy các bà cứ nói Đức Anh là ny tao
-Sax
-Thôi ăn kẹo k này
-Ở đâu ra đấy
-Của chùa ăn đi k cần biết ở đâu đâu
-Ừ thế thì ăn
Vào giờ CN , Đức Anh hỏi Nấm:
-Lát nữa đi bộ về à?
-Chắc thế đang đinh nhờ cụ Tổng
Nấm gọi cụ Tổng:
-Cụ Tổng ơi lát đèo cháu về nhé!
-K được r cụ đi bộ mà
-Vậy à
Nó lại gọi Byn:
-Lát đèo tôi về nhé chân đau quá
-Lát đi chơi k được đâu
-Thôi đi bộ vây nó tự nói một mình
-Để đấy tôi đưa về ai khiến đi bộ về đâu mà kêu
-Kêu kệ tôi
Cuối giờ 2 đứa đèo nhau về trên đường Đức Anh bảo:
-Ngày mai đi xem phim k?
-Phim ảnh gì đang đâu chân
-Ừ nhỉ quên
- Mà phim gì đấy?
-Kỷ Nguyên Hà phần 3
-À phim đấy tôi xem ở nhà rồi nhưng cũng muốn ra rạp xem
-Để lần sau đi xem phim khác vậy
-Ok
-Thôi đến nha` tôi rồi để tôi ở đây
- Ừ pp nhá!
- Nhớ đi cẩn thận đấy đừng có vượt ẩu
-Biết rồi k phải dặn
-Thôi khỏi lần sau k có việc dặn nữa đâu
- Ơ dỗi rồi à
-Đi về đi ! nẫu
-Thôi đừng có dỗi mà
-Hít le k chơi vs ông nữa
- Thôi đừng dỗi
Đi vào nhà đây
-Mà ngày mai ai đưa đi học
-K biết nhưng cũng k cần ông đưa đi đâu
-Thôi đừng dỗi
-Nói ít thôi
-Về đi
-Ừ về đây nhưng đừng dỗi đấy
- Biết rồi nẫu
- Này !
-Cái gì k về đi à?
-Có chứ nhưng có điều muốn nói
-Nói gì nhanh lên
-À mà thôi
-Sax
-Thôi về đây
-Ừ
Nó đi vào nhà và cũng thắc mắc k biết Đức Anh định nói gì .Tối đến Đức Anh gọi điện cho nó :
-Bà ơi !
-Gì?
-Tháng sau tôi đi sang Anh r`
-Cái gì?
-Đi du học
-Ừ
-Bà k b` à?
-Nếu tôi b` ông có ở lại Vn k mà kêu
-Ừ nhỉ nhưng tôi rất b`
-Ừ
-Sao bà k nói gì?
-Nói gì được bây h`khuyên ông đừng đi chắc
-À tôi có chuyện muốn nói với bà
-Chuyện gì ấp úng từ sáng đến giờ
- Từ khi chơi vs bà đến giờ tôi thấy mình là một con người hoàn toàn khác
-Ừ thì sao?
-Tôi k thích làm hot boy nữa
-Ừ thì thôi vậy
-Và có một điều là tôi thấy mình rất hp khi được ở bên bà
-Ừ ai chả nói thế
-Thế có chuyện gì nói đi nẫu
-Tôi muốn có người chăm sóc
-Sax thế thì bảo mẹ ông ý bảo tôi làm gì
-Nhưng tôi muốn người đó là bà
-Sax thôi đi nghĩa là thế nào
-Nghĩa là tôi thích bà sao bà ngốc thế
-Tôi đang bận
Nấm nói xong câu đó và dập máy luôn nó suy nghĩ về điều đó và nó chợt nhận ra rằng nó có gì đó thay đổi.
Tập 4 hết rồi bạn nghĩ điều thay đổi mà Nấm đang nghĩ đến là gì đón đọc tập 5 nhé!
Tập 5
Đi nhé tạm biệt và mình chỉ nói một điều thôi
“Mình sẽ đợi bạn trở về để nói vs bạn một
điều mình yêu bạn”
1 tháng sau
Đức Anh bắt đầu đến lớp ít hơn vì fải lo cho chuyến đi du học và tất nhiên Nấm k được gặp Đức Anh nhiều nhưng điều đó k khiến làm cho Nấm buồn , Nấm đi chơi suốt vì đợt đó thi học kỳ xong rồi nên nó suốt ngày đi chơi đến nỗi nhiều lúc Đức Anh muốn nói chuyện vs nó để rủ đi chơi mà cũng khó suốt ngày đi chơi vs hội con trai lại đi chơi vs nhóm k lúc nào nó ngừng đi chơi nên muốn có thời gian cho người bạn thân nhất sắp đi du học cũng k có (nó là đứa mải chơi mà hehe). Và rồi một hôm Đức Anh cũng có thể nghe được giọng nói của Nấm để nói nói về chuyện Đức Anh thích Nấm mặc dù con bé cũng k muốn nói chuyện vs Đức Anh vì ngại ,tối hôm đó Đức Anh gọi điện Nấm nhấc máy:
-Có chuyện gì k?
-K nói chuyện vs tôi được một lát à
-Thì đang nói đây có chuyện gì k?
-Bà nghĩ thế nào về câu nói đó
-Câu nói nào
-Câu nói : “Tôi thích bà ý”
-K quan tâm nhiều nhưng nếu như tôi nói k thích thì ông nghĩ thế nào?
-K thế nào cả
-Vậy thì đó là câu trả lời đó
-Tại sao lại thế?
-Ông biết tôi muốn độc thân mà
-Ừ ai mà chả biết
-Thế tôi khỏi giải thích
-Nhưng .. bà hiểu là tôi quan tâm và yêu bà đến thế nào mà
-Nhưng tôi …
-Nhưng gì chứ?
-Tôi cũng biết nhưng tôi chưa muốn yêu ông hiểu cho nhé
-Vậy thôi tạm biệt bà
-Có lẽ đây là lần cuối bà được nghe giọng của tôi, nhớ giữ sức khoẻ đừng để cho người khác fải lo hãy biết tự chăm sóc mình
-Ông cũng thế nhé đi mạnh khoẻ
Đức Anh dập máy luôn và có lẽ k nghe được lời chúc của Nấm , Đức Anh làm vậy làm cho Nấm rất hụt hẫng và cảm thấy có lỗi vô cùng . Nấm k biết làm gì gọi lại cho Đức Anh nhưng k được , đêm hôm đó Nấm đã khóc và nó cũng k biết tại sao nó khóc sáng dậy mắt sưng húp lên và nó chợt nhận ra rằng nó cũng thích Đức Anh thực ra là yêu mới đúng nhưng bh đã quá muộn vì cuộc điện thoại hôm qua đã là lần cuối cùng Nấm được nc vs Đức Anh.
Hôm nay nó đến lớp vs vẻ mặt phờ phạc và buồn rầu vô cùng
-Này ! Lùn –Byn nói
-Ơi
-Hn k đánh tôi khi gọi bà thế à?
-K, có chuyện gì k?
-Sao hn trông b` thế?
- k có gì đâu
-Mai Đức Anh đi rồi đấy
-Cái gì ?
-Bà k biết à?
-Ngày mai hội con trai đi tiễn nó
-Bà đi k?
-Chắc k đâu
-Tôi tưởng bà vs nó thân nhau lắm cơ mà
-Giờ thì hết rồi
-Thôi vậy chắc mai nhóm bà cũng đi đấy
-Ừ ,tôi vào lớp đây
-Hôm nay con Nấm nó sao đấy? -Cụ Tổng hỏi nhóm của Nấm
- Cả lũ có đứa nào biết đâu- Tây trả lời
-đến lớp chỉ nghe thấy Byn bảo là nó k đi tiễn Đức Anh ngày mai thôi và trông mặt nó như vừa khóc rất nhiều chả hiểu có chuyện gì –Pooh trả lời
-Ừ con này chả hiểu nó thế nào
-Cụ Tổng ơi!-Nấm gọi Tổng
-Gì ?
-Mai Đức Anh đi thật à mấy giờ bay vậy cụ?
-10h` sáng nhưng cả lũ hẹn 8h đến nhà Đức Anh r` đến sân bay mà
- Ừ
-Mà cháu bảo sáng mai cháu k đi mà hỏi làm gì?
-À k có chuyện gì đâu
-Pooh !
-Ơi
-Chiều đi ra đây vs tao nhé
-Mấy giờ ?
-Tầm 2 giờ
-Ok
Buổi chiều Nấm vs Pooh đến một cửa hang` tự làm đồ Nấm đã làm cho Đức Anh một tấm thiệp xl~ ,Pooh hỏi:
-Mày làm cho Đức Anh à?
-Ừ , Có gì mai mày đưa cái này cho Đức Anh hộ tao nhé!
-Sao mày k đi?
-Tao sẽ kể cho mày sau
-Ừ
Sáng hôm sau, Cụ Tổng gọi cho Nấm :
-Cháu k định đi thật à?
-Vâng
-Ừ
Nói xong điện thoại Nấm mới chợt nhớ ra rằng chưa đưa cho Pooh quà để gửi cho Đức Anh , Nấm đã phân vân k biết có nên đến sân bay k và nó đã quyết định đến nhưng sẽ k gặp Đức Anh .
Đến sân bay Nấm gọi điện cho Byn :
-Alô!
-Tôi Nấm đây
-Ông ra cửa chỗ đỗ xe ý tôi đợi ông ở đấy đừng nói cho ai là tôi đến
-Ừ
Byn ra gặp Nấm , Nấm đưa cho Byn nhờ đưa hộ Byn bảo
-Sao bà k vào ?
-Thôi ông đưa cho Đức Anh nhé !
-Ừ
- Đi đến đây bằng gì Byn hỏi Nấm
-Taxi
-Nếu k muốn vào thì lánh ở đâu đi lúc nào bọn tôi về thì tôi gọi điện về cùng bọn tôi
-Thôi k cần đâu
-Bà đừng bướng nhớ đợi đấy
-Tôi vào đây
-Nhưng …
Byn đi vào và gặp riêng Đức Anh
-Có chuyện gì vậy?
-Nấm gửi cho ông cái này
-Ừ
Đến giờ bay mọi người tạm biệt Đức Anh và tất nhiên Nấm cũng đã nhìn thấy và nó đã khóc khóc rất nhiều , nó chỉ muốn nói một điều vs Đức Anh rằng nó yêu Đức Anh và nó sẽ đợi đến khi Đức Anh về nhưng nó k thể nào nói được và nó mong tấm thiệp sẽ giúp Đức Anh hiểu được tình cảm của nó ( Bật mý một chút tấm thiệp viết thế này : Xl~ ng` bạn của tôi ! Tôi đã hiểu bạn là tất cả những điều hp nhất mà tôi có nhưng tôi k thế nào giữ được bạn , tôi mong bạn cũng sẽ hiểu tình cảm của tôi : tôi sẽ đợi bạn chở về và sẽ bù đắp tất cả nhưng tình cảm mà bạn dành cho tôi nhưng tôi chưa kịp đáp lại. Đi mạnh khoẻ nhé người bạn tốt của tôi )
Mọi người chở về nhưng Nấm đã về trước vì nó k muốn mọi ngươì biết nó đến
Và một tháng sau Nấm cũng nhận được một thư mail của Đức Anh : “nhớ giữ lời hứa đây nhóc Ngốc của tôi ạ IndragostitIndragostit!” Và đó là hp !
The End!!!!
Hamster xynh!!
Cám ơn tất cả mọi người mình sẽ tiếp tục viết thêm nhiều chuyện hơn nữa mọi người hãy đón đọc nhé!!
Sau đây tg xin bật mý và tiết lộ hết các nhân vật trong truyện mà tg nói đến!
1. Nấm “lùn” : Tất nhiên là tg rồi hehe
2. Đức Anh “ Hoàng tử “ : đây là một người có thật mà tg luôn dành một tình cảm đặc biệt cho người đó nhưng người đo’ sẽ k bh hiểu được
3. Tây “ xynh”: Sư mẫu cửa tg một người mà tg rất yêu quý tên là D.Linh
4. Pooh: Người bạn mà tg coi là một người bạn thân nhất của tg tên là Thục Anh
5. Cụ Tổng” dê”: Lấy tên cụ ở lớp nhưng nv k có thật mong mọi người thông cảm
6. Byn : cũng lấy tên một đứa ở lớp nhưng cũng k có thật đâu mọi người thôg cảm nhé
:blinking:http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Thousand-years-love-song-TVXQ.IW6WCF76.htm
• Lời mở đầu:
Tớ k biết viết gì cả chỉ ngắn gọn thôi vậy ! Tớ save nhầm linh tinh nên bị hỏng hết chuyện mà tớ đang viết giở vậy bây giờ tó* lại fải viết lại từ đầu nhưng cốt truyện sẽ vẫn vậy các bạn đừng lo . Các bạn đọc xong chuyện của mình hay tự tin vào mình , đừng quá lo về vẻ bề ngoài của bạn và dù thế nào đi chăng nữa bạn cũng sẽ có một tình yêu thật long `, tình yêu đó sẽ đến vs bạn hãy đợi nhé
Tác giả xin giới thiệu một số nhân vật xuất hiện chuyện . Bạn xem bạn thích nhân vật nào nhất rồi bạn hãy đặt mình vào nhân vật đấy để cảm nhãn rõ hơn về cấu chuyện mình viết nhé! Hãy tưởng tượng!!!
*Hãy đón đọc và nhận xét nhé
Tác giả : Hamster Xynh ^^!
I, Nấm “lùn’’:(Diệu Ly học sinh 8B6)
Chiều cao:1m52
Cân nặng : 47
Tính cách : trẻ con , điên điên , không biết tình cảm dành cho ai, ngốc
II,Byn ‘’h âm’’: (Hoàng Hải học sinh 8b6)
Chiều cao:1m65
Cân nặng: 50kg
Tính cách: trẻ con , ưa nịnh , chiều con gái , hơi dê , nhưng tốt với bạn bè, và đặc biết là cực kỳ sợ con gái khóc
III, Tây”xinh”(Thu Nga học sinh 8B6)
- ngồi cạnh Nấm
- Cân nặng 45
- chiều cao 1m52
- tính cách: dễ mến , dễ chiều có duyên và rất tốt với bạn bè
IV, Pooh (Thanh Thuý học sinh 8B6)
- Cân nặng : 42
- chiều cao :1m46
- Tính cách: đáng yêu . dễ mến. chơi rất trân thành với bạn bè
V, Kụ Tổng “dê”: (Phong học sinh 8B6 Kụ của Nấm)
-Chiều cao: 1m57
-Cân nặng 47
-Tính cách:Dê nhưng tốt với bạn bè và cực dễ gần
VII, Đức anh”Hoàng tử”
-Chiều cao 1m70
-Cân nặng 50
-Tính cách đáng yêu , Tốt, là kẻ thù số một của Nấm nhưng về sau chở thành bạn tốt , gă lăng , đào hoa
Tập một:
Đâm và một thằng điên
Woa!! Hôm nay trời đẹp ghê chắc hôm nay minh`sẽ gặp nhiều điều may mắn . Á!!!!!! Còn 10 phút nữa sẽ vào giờ học . Một tiếng hét thất thanh vang lên khi nhìn thấy đòng hồ chỉ 7 h` kém 10 đó là Nấm cô bạn mà chuyên gia đi học muộn nhưng k fải muộn hẳn mà chỉ đến sớm trước 2 phút. KHi đã nhận ra là sắp muộn nó nhanh chóng thay quần áo đánh răng rửa mặt và phi xe thẳng đến trường , may thay vẫn còn 2 phút nó chạy thật nhanh đến trường và uỳnh ! đâm vào một người và nó chỉ biết đứng dậy rôi lẩm bẩm .
-sax chỉ con mấy giây nữa thôi mà lại còn đâm nhau nẫu k thể chịu nổi sao mà điên thế chứ - Nấm nói
Rồi nó đứng dậy lại chạy vào lớp may vẫn kịp đúng lúc thầy giám thị thông báo chuẩn bị xếp hang`
-sao đi học muộn thế - Tây hỏi
-7 h` kém 10 con mới dậy- Nấm trả lời
-Xếp hang vào đi tổ trưởng gì mà chuyên gia đi học muộn thế lại cái giọng giả ngoan của Byn
- SR được chưa sẽ rút kinh nghiệm hì!
Lên lớp Á!!! Một tiếng hét thất thanh mà đến nỗi cả dãy hành lang tầng 2 nghe thấy . Chết rồi mất con lợn thiên thần rồi trời ak. Số gì mà đen vậy buổi sang mình lại còn nói hôm nay mình gặp nhiều may mắn mới sợ chứ may mắn gi chỉ thấy phát dồ lên thôi
Ngồi trong lớp nó như một con điên ngồi nói liên thiên lại còn ngồi cáu giận một mình chứ có điên k hả . Hôm nay nó lại con kiểm tra hoá không được vậy do vì thế nó lang thang một mình trong giờ ra chơi .Rồi uỳnh nó lại đâm rồi lại lẩm bẩm và bỗng nhiên bật khóc trước mặt một người mà nó không quen .Nó ngẩng đầu lênthì thấy một cậu con trai khá điển trai trông giống hoàng tử lắm nhưng nó ngượng đỏ cả mặt khi cậu con trai kia đưa tay đỡ nó dậy rồi cười một nụ cười chết người nhưng cậu bạn đã làm mất cái niềm hoang tưởng cậu bạn đó rất tốt nhưng ý nghĩ đó đã vụt tắt khi cậu bạn đó gọi Nấm là “bé cà chua”. Nấm tức giận quay ngoắt đi thì cậu bạn đó gọi lại , nó quay lại thì thấy cậu bạn đó cầm con lợn thiên thần của nó . nó định chạy đến lấy thì cậu bạn đó bảo phải xin lỗi thì nó mới trả cho.
-Nấm bảo : sao tớ phải xin lỗi cậu???
-Thì đâm vào người ta hai lần trong vòng một buổi sang’ thì fải xl~ chứ sao!
Hoá ra đó là người mà đâm vào buổi sang’ mà nó không them` nhìn mặt chỉ biết lẩm bẩm. Nó van xin để cậu bạn đó giả lại vì nó k muốn xl~ và cũng quá ngượng rồi để mà mồm ra xl~. Nó bảo sao fải xl~đồ của người ta đánh rơi thì fải trả lại chứ .
- Không xl~ thì k được lấy lại lợn và tôi sẽ mang về nuôi hộ cho nhé
Vì cái tính bướng bỉnh nên nó k them` lấy lại và bỏ đi khi không lấy lại con lợn .Thằng bạn k nói được gì vì nó bỏ đi khi không lấy lại được đồ của nó . Nó mặc kệ và 2 tiết cuôi nó vui vẻ hơn chả hiểu sao chắc do nó khóc . Trong lớp nó ngồi buôn vs cụ “tổng”
-Cháu biết thằng nào có lợn của cháu r`
- Thằng nào sao k đi lấy lại đi
-nó bảo muốn lấy lại thì fải xl~ vì trong vòng một buổi sang cháu đâm vào nó 2 lần
- sax thế thì fải sl~ là đúng r`
-còn lâu !cho nó mang về nhà nuôi nó thích thê’ mà
-lỡ nó vứt đi thì làm sao?
-thì thôi
-tưởng con lợn đó có ý nghĩa vs cháu lắm cơ mà
-cháu cũng muốn vứt nó đi lắm r có ý nghĩa gì chứ toàn làm cháu buồn. kệ cho nó
-uk`
- Phong và Ly không nói chuyện nữa- cô giáo nhắc
- thôi giờ 5 phút buôn tiếp
-ok
Reng reng!!! Giờ 5 phút
-các con nghỉ-cô giáo nói
Nó lại cùng các bố con trai vs Tây và Pooh đi về
-Vừa rồi buôn gì mà bị bà ý nhắc thế-Pooh và Tây hỏi
- ak` ! con biết thằng nào lấy lợn của con r` thực ra k fải nó lấy mà con đâm fải nó rôi đánh rơi nó nhặt được
- Cháu mình ngu nó bảo xl~ thì nó giả cho thì k thích lại con cho nó mang về nuôi
-thì nó thích thế mà cháu có cố tình đâu
- Tưởng đấy là quà ông Quân tặng mày sinh nhật-Pooh nói
- Uk ai chả biết nhưng nó thích thì cho
-sao mày nói ngu thế hả _cụ tổng
-một buổi sang’ đâm vào nó 2 lần lại còn k xl~ bướng kinh .lại còn tặng quà nó đung’ là đồ điên
- cháu điên thì cụ cũng điên
- theo gien mà
-nghe hai đưa’ cãi nhau thú vị quá cơ-các bố con trai bắt đầu lên tiếng
Cả lũ đang cười ầm lên vui vẻ thì bỗng nhiên có một tiếng gọi:
-‘’ Bé cà chua”
Nấm quay lại theo cảm tính. Thì nhận ra đó là thằng điên vừa rồi, nấm chạy thật nhanh ra cổng trường mà không cần biết thằng nhox đó đang gọi . Cả lũ cũng k biết tai sao lại vậy ngơ ngác nhìn và chạy theo Nấm.
Sáng hôm sau lại đi học muộn trời ạ số khổ dạo này lại còn có thanh niên sung kích gì nữa chứ .Nẫu.Bị mấy anh thanh niên bắt đứng dưới đấy một lúc số khổ thế là cũng được lên lớp.
-Con thưa cô con vào lớp ạ!
Nó nhìn thấy một thằng quen quen nhưng nó k nhớ ra và thế là chạy vào chỗ ngòi vs nụ cười gian xảo và nó nghĩ trong đấu một điều gì đó khi nhìn thấy thằng bạn mới
“Sao trông thằng này quen quen ý nhỉ?!?!.NHưng mình cũng chả biết nó”( Đúng là trí nhớ siêu tồi)
Cô hỏi thăng bạn mới vào :
-Đức Anh con muốn ngồi đâu?
Nó vẫn nhớ cô bạn đâm vào nó 2 lân thì phải
-Dạ ngồi cạnh bạn kia ak.
-Ak` ngồi cạnh Diệu Ly và Hoàng hải hả?
Hai đứa chuyên gia thích ngồi rộng nhưng lúc đó đang ngồi buôn k để ý nên cô hỏi có đồng ý cho nó ngồi k hai đứa buột miệng nói thế nào cũng được ak. Vậy là xong sự xung sướng ngồi 2 đứa một ba`n của bọn nó đã bị bọn nó phá hỏng đúng là.Khi phát hiện ra thì quá muộn
-Chào “bé cà chua”-thằng mới vào
-Nghe quen quá -Nấm suy nghĩ nên đang tức vụ ngồi 3 nên nó chả nói gì cứ thê’ quay ngoắt buôn tiếp
Thằng đó thấy lạ quá nên k nói gì mà thằng đó cũng ghê phết vừa mới vào đã chơi đuợc vs mấy bố con trai và được lũ con gái phê lấy phê để. K thể chịu nổi. Hết 5 tiết cả lớp tan học thằng mới vào đó cũng k ngoại lệ và nó cung~ cứ lặng lẽ sapa đi về(k quan tâm )
Bạn nghĩthế nào tập một đã vậy còn tập hai thì sao? bạn đón đọc tập hai nhé!
Tập hai
Hot boy cái gì chứ
H ôm nay chu ông reo l úc 6 h Nấm phải gục dậy khi vẫn còn đang rất buồn ngủ và cũng chả muốn bị mấy anh thanh niên xung kích bắt nữa sợ lắm rồi !Zambeste *** gura deschisa. (Xe đạp hỏng cuốc bộ đi học không ai đèo đi nản) .Nó chịu khó cuốc bộ nhưng mệt kinh hôm đấy trời còn lạnh nữa chứ trời ak (ăn mặc phong phanh cho lắm vào ) :)). Đến trường thì quên tiền đói kinh khủng đã mệt rồi lại con` không có gì đút vào bụng
- Này !
Nấm quay lại thì thấy thằng bạn mới vào.Nấm noi’
- Cái gì (lại cái giọng chua loét cùng vs trạng thái đói và buồn ngủ)
- Không nói chuyện được à ?
- Chuỵện trò gì đang đói sắp chết đây
- Sax ! sao mà k ăn đi lại còn nói
- tiền đâu mà ăn đúng là đồ….
Nấm quay ngoắt đi và đi vào trường đói quá nó k biết làm gì và suy nghĩ gì khi cái bụng cứ rên ầm ầm
Vào tiết một ngay tiết toán (nhục). Đã đói rồi lại còn toán vs tiếc
Mặt nó bơ phờ cụ Tổng hỏi :
-Sao đấy ?
-Đói quá cụ ơi
-Sax! Lát xuông căng tin rủ cả con Thuý vs cái Nga xuống nữa đi ăn vs mấy đứa con trai rôi` cụ mua bánh mì cho
- Hý Hý cụ tốt quá !
- Mày vs thằng hot boy trường mình biết nhau ak`
- Hot boy nào ??
-Thằng Đức Anh ý
- Cái gì nó là hot boy trường mình ak`
- uk con này mày cứ ngơ ngơ ý nhỉ
- Cháu chả biết
- Tao tưởng mày là con gái thì fải quan tâm đến mấy việc đấy chứ
- Không cháu con chả biết mà thằng đấy la`thằng cháu đâm vào 2 lần trong vòng một buổi sáng ý mà hôm qua cháu mới nhớ ra
- Không thể chịu nổi mày nữa
- Hỳ ! mà thằng đấy là hot boy thật hả kụ
- Uk con này mày cứ đi hỏi bọn con gái lớp minh` hay lớp khác thì biêt’
- Sax! rồi sẽ đi hỏi
- Ly vs Phong k nói chuyện nữa - lại giọng bà hoá
- Thôi để giờ ra chơi buôn tiếp
- Uk
Ngồi học được một lúc Nấm nhận được một bức thư
- Này – Byn gọi
- Gì ?
- Có ai đưa thư cho bà này
- Ai vậy
- Ai mà biết được
- Sax, đưa đây
Nấm mở ra và bức thư viết thế này “ tớ muốn gặp cậu ở cổng sau trong giờ ra chơi”. Nó k biết làm gì chỉ biết lặng lẽ dấu mọi người ra cổng sau vào giờ ra chơi.
-Này !
Nấm giật mình quay ra khi thấy có người gọi va nó nhận ra đó là thăng bạn mới vào và là hot boy của trường
- Nấm hỏi - hẹn ra đây làm gì
- Để nc - Đức anh ( thằng mới vào)
- Có chuyện gì ?
- Trả lại lợn này
- Thôi cầm lấy đi tôi k cần
Nấm quay ngoắt đi trong khi thằng bạn đó v ẫn muốn trả lại con lơn.
-Mày đi đâu đấy – Tây hỏi
- Con ra đây có tí việc ý mà
-Thằng TỔng mua cho mày bánh mỳ này
- Kụ mình thật tốt
Đi vào lớp nó k dám nhìn mặt Đức Anh dù cậu ta ngồi ngay cạnh nó ( Lưu ý lớp ngồi hai dãy kéo sát bàn vào vs nhau nên nó mới ngồi cạnh Tổng , Đức Anh , Tây xinh Và Hoàng Hải). Nó chỉ biết ngồi im và suy nghĩ về hành động vừa rồi của mình , nó nghĩ một là nó sợ bị ăn đo`n vì đối xử sai vs hot boy của trường , hai là nó làm thế sẽ bị nói là kiêu và k lịch sự ( nó thiên về về điều một hơn vì nó nhát và sợ bị ăn đòn lắm ). Nên nó viết thư lại cho Đức Anh và hẹn gặp ở cổng sau vào cuối giờ học Đức Anh trả lời đồng ý . Reng reng hết giờ học nó vội vàng chạy ra cổng sau mà quên mất dặn Byn đèo nó về (nhục, thế là lát nữa lại fải cuốc bộ về) . Nó chaỵ xuống và đã thấy Đức Anh đứng đó và bao nhiêu các bạn gái đi qua trầm trồ khen ngợi về vẻ đẹp trai của hắn (sax!) . Nấm đi đến và gọi :
- Này !
- Đức anh quay lại nở một nụ cười rất đẹp và nói: ra thật à
- Ừ thì sao đến vì chỉ sợ đối xử k tốt vs hot boy thì bị ăn đòn thôi
- Sax ! thế là bạn cũng biết tưởng bạn k quan tâm mình là ai
- đầu tiên là k biết nhưng về sau cụ Tổng nói cho mới biết
- Kụ Tổng là ai ?
- À là Phong
- À bây giờ tớ mới bíêt
- À mà cho tơ’ xin lại con lợn và xin lỗi về mọi thứ tớ đối xử với cậu nhé
- Vậy là cũng chịu xl~ tưởng cho tớ làm kỷ niệm
- Thôi đi thực ra con lợn đó có ý nghĩa vs tớ lắm làm ơn cho tớ xin lại được k ?
- Ừ nhưng fải kể cho tớ con lợn đó có ý nghĩa thế nào vs cậu nhé!
- Thì cứ đưa đây rồi xét sau !
- Này cầm lấy
Nấm nhạ^n được chạy vèo đi luôn trong sự ngạc nhiên của hot boy ( hot boy gì chứ thằng điên thì có). Thế là nó cuốc bộ về ( mệt dã mãn) . Nó đi trong cái nắng chói chang của buổi trưa
- Này ! cô nhóc kia !
Nó nghe thấy giọng quen quen quay lại thì trời ạ nó k biết dấu mặt vào đâu nữa khi nhận ra đó là Đức Anh , nó lại định chạy đi một lần nữa nhưng k kịp rồi Đức anh gọi lại và đang ở ngoài đường mọi người đang nhìn nên nó k dám chạy nữa và dừng lại .
- Này! Nhận lại được lợn là chạy luôn à? giọng nói của Đức Anh khiến nó nổi gai ốc
- À!( nó k biết nói gì chỉ biết ngập ngừng )
- À gì trả lời đi- Đức Anh vẫn cái giọng nghiêm khắc đó (trời ạ)
Có vẻ nó k làm được gì và cáu giận nó quay sang mặt vênh ngược lên , nó nói:
- Chuyện của người ta quan tâm làm gì đồ vô duyên
Nó tức quá đến fát điên quay ngoắt đi về . Về đến nhà nó bực mình quá đập sách đập vở , và nó lên mạng chút giận vào cái blog của nó viết blog nói thằng hot boy k ra gì nó nói thế này:
- Hot gì chứ như thằng điên ý chuyện người ta thì quan tâm làm gì đồ vô duyên , lại còn dám mắng mình chứ nó là ai chỉ hot boy thì cũng là người chứ có fải thiên thần đâu có fải là gì to lớn đâu mà mình fải sợ và tôn sùng nó chứ . Mấy đứa dở hơi mới thích thằng đấy. Thằng dở hơi thằng điên hoang tưởng về bản thân , ( nói tóm lại là nó viết thế).
Nó viết xong chưa gì đã có bao nhiêu người nhảy vào hỏitại sao có chuyện gì thế , sax chuyện gì chứ chuyện khiến nó tức điên cả ngày
Kết thúc tập hai bạn nghĩ thế nào câu chuyện sẽ tiếp tục ra sao hãy đón đọc tập 3
Tập ba
Cảm tình đầu tiên của Nấm về hot boy Đức Anh
Vì buổi tối hôm đó Nấm tức quá nên đi ngủ muộn và mọi người biết thế nào rôi đấy cô nhóc đó lại đi học muộn và bị thanh niên xung kích bắt (ax) . Nó lại đứng dưới đấy và thằng hot boy Đức Anh cũng đi học muộn nhưng nó k bị giữ lại Nấm tức quá nói cho một trận bọn xung kích làm ăn vớ vẩn thấy thế bọn nó đành để hot boy ở lại đứng đấy một lúc và bị các thầy mắng cho một trận ( bọn ngu Ha ha)
Đức Anh chỉ đứng đầy cười và hot boy đã lên tiếng :
- Bạn kinh thật đấy ! dám mắng cả quân xung kích
- Thì sao tưởng làm hot boy là to lắm chắc
Hắt xì! trời đang lạnh Nấm lại mặc phong phanh (khổ thân) , thấy vậy Đức Anh định đưa áo cho Nấm mặc nhưng đúng lúc được lên lớp nên Nấm chạy thật nhanh lên lớp cho đỡ lạnh
-Con thưa cô con vào lớp ạ!- Nấm nói
- Dạ con xin fép cô con vào lớp ak- đúng lúc Đức Anh cũng lên
-Hai anh chị này rủ nhau đi học muộn à ? - giọng mỉa mai của bà toán
- Dạ k ạ cả hai đứa cùng nói
- Thôi vào lớp đi, con` lần sau ai mà đi học muộn vào tiết của tôi thì cứ đứng ở ngoài cho đến hết tiết- cái giọng đá đểu của bà ý
- Sao đi học muộn thế - Byn hỏi
- Ừ ! Ngủ dậy muộn khổ thế đấy- Nấm nói
- Sao ăn mặc phong phanh thế kia cầm áo của tôi mà mặc - Hải nói
- Trời ạ bạn tốt đang lạnh quá ! hỳ thanks nhé - Nấm chắc đang hạnh phúc lắm thì fải k fải hp kiểu linh tinh đâu mà hp vì có áo để mặc ( quá linh tinh lại còn kêu k linh tinh)
Ngồi học nó cứ lơ ma lơ mơ chả để ý gì cả . Reng reng! hết tiết tử hình của bà toán rồi . Đến tiết thoải mái nhất đó là công nghệ sướng tha hồ ngồi buôn Zambeste *** gura deschisa. Hải nháy nháy Nấm khi thấy hot boy nhìn nó , Nó chỉ biết nói:
- Chắc nó thù tao sang này vì tao mà nó bị thanh niên xung kích bắt lại haha cho chết
- Chuyện thế nào thê’ cả lũ xung quanh đấy ngồi chăm chú nghe Nấm kể hehe (ở đấy Nấm là thủ lĩnh khiến bon. xung quanh ngoan cũng thành hư vì cái tính buôn nhiều của nó).
Reng reng hết giờ rồi ! Nấm đi về trên đường về trời lạnh thì thôi rồi nhục quá ! đang k biết làm gì vì lại mắc cái tội mặc quần áo phong phanh, nó đi bộ thật nhanh về nhà và giật mình quay lại khi nghe thấy có tiếng gọi ở fía sau:
- Này ! chơi hơi thâm đấy
Nó quay lại thì thấy Đức Anh hoàng tử đi ngay sau nó và cấttiếng nói như trên, nó tức quá nói:
-Làm thê’ thì sao làm thế để cho bọn nó biết hot boy chả là cái gì để fải đối xử khác mọi người cả , hắt xì - noí xong nó hắt xì vì cái lạnh
-Đức Anh nói:bạn ghét mình đến thế cơ à?
- Ừ đấy thì sao tôi ghét bạn vì bạn là hot boy tôi k hề thích hot boy hot gì chứ bạn cũng là con người bt thôi mà sao mọi người cứ fải đối xử khác vs bạn thế vì vậy mình k thích bạn từ đầu rồi cơ
-Mình cũng k thích vậy mình cũng có thích làm hot boy gì gì đâu
- Thôi đi ai chả muốn vậy bạn được làm hot boy thì được quan tâm đặc biệt mà
- Sao k bao giờ bạn chịu nghe mình nói vậy –Đức anh hoàng tử gắt lên
- Sao bạn lại gắt với mình điên à?
- Mình rất muốn được nói chuyện và làm bạn với bạn nhưng k bao giờ bạn cho mình cơ hội
- Vậy bây giờ bạn muốn gì?
- Muốn làm bạn với bạn được chưa?
-Vậy thì chỉ cần nói thế là được sao fải gắt lên
- Vậy bạn đồng ý à (Mặt nó tươi hơn rất nhiều)
-Đúng là đồ dở hơi
Nấm quay ngoắt mặt đi và Đức Anh cứ lẽo đẽo theo nó, 2 đứa ở trên đường nói chuyện được rất nhiều. Không ngờ cái thằng bạn hot boy này cũng thú vị ghê ha . Nó còn nói nhiều hơn mình và đặc biệt độ điên của nó cũng bằng minh` hehe. Cuối cùng tóm lại là mình cũng có cảm tình vs nó k thể chịu nổi chắc vì độ điên và độ hoang tưởng của nó bằng mình mà vui quá có đứa giống minh` hehe
Hết tập 3 bạn nghĩ thế nào bạn nghĩ tập 4 sẽ thế nào đón đọc nhé vì nó sẽ hấp dẫn đấy.
Tập 4
Một tập không tên ( tg k nghĩ được tên)
Nấm và Đức Anh “ Hoàng tử” có rất nhiều điểm giống nhau và 2 đứa trở thành bạn thân từ lúc nào bọn nó cũng k hay. Từ khi Nấm chơi vs Đức Anh con bé có vẻ khác hơn nhiều nó quan tâm đến vẻ ngoài hơn lúc trước nhiều người nghĩ vậy . Và có một điều khiến rất nhiều đứa thích “ Hoàng tử” phải phát điên lên khi thấy sáng nào Đức Anh và Nấm cũng đi học cùng nhau ^^! Và đặc biệt Đức Anh rất quan tâm đến Nấm. Chuyện là thế này:
Tháng 11 trời bắt đầu lạnh và cô nhóc này ăn mặc quần áo phong phanh đến kinh khủng ( Trời ạ sao lại có đứa ngu như con nhóc này nhỉ) nên sang’ nào Đức Anh sang đón nó đi học cũng mắng cho nó một trận . Một buổi sang’ trời lanh. kinh khủng thì nó chỉ mặc 2 áo phong phanh còn Đức Anh ngược lại mặc tận 4 áo trên đường đi nó cứ hắt xì liên tục đến phát tức nên đến trường Đức Anh đưa áo cho nó mặc , Đức Anh bảo:
- Cầm lấy và mặc vào
- Nhưng….
- Nhưng gì sợ áo bẩn à?
- K nhưng ông sẽ lạnh đấy
- Tôi lạnh thế bà chết rét chắc
- K nhưng ….
- Nhưng ít thôi mặc áo vào đi .
- ừ cảm ơn
- Cảm ơn gì chứ
- Thôi vào trường đi
- ừ
Nấm đi vào trường vs cái áo rộng giống áo bố dài giống váy mẹ khổ quá lùn mà nên mới vậy vào lớp pooh hỏi:
- Áo ai mà rộng thế lại con` đầy mùi sáp thơm của bọn con trai thế?
- À áo của Đức Anh
- Thảo nào áo asidass cơ đấy
- Loại hàng hiệu đấy
- Chả phải nói Đức Anh công tử mà
-Thôi k nói nữa k đang có đứa nhìn đấy
- Đứa nào??
- Người iêu cũ của Đức Anh
- Tao k muốn ăn đòn đâu
- Ừ thôi k nói nữa
Lên lớp nhiều đứa hỏi lấy áo đâu ra . Vào giờ CN Nấm bảo Đức Anh ( hiện giờ 2 đứa đang ngồi cạnh nhau)
- Này ông cầm lấy áo đi tôi k cần nữa đâu
- Bị bọn nó hỏi nhiều nên ngượng à?
- Hơi hơi thôi
- Thôi mặc đi có sao đâu k về ốm đấy
- Ừ vậy thôi
Đến giờ thể dục Nấm bị ngã chảy máu chân vào cuối giờ nó tự đi vào pho`ng ý tê’ k may lại vấp nga~ thêm phát nữa chảy nhiều máu và đau chân đến nỗi k đi nổi nó ngồi ở gốc cây khóc lúc đó Đức Anh đi hỏi bọn con gái
- Bạn có thấy Nấm đâu k?
- À nó đang ở trong phòng ý tế ý nó bị ngã ý mà- Tây nói
- Vậy à cám ơn nhé!
Đức Anh chạy đi tìm Nấm nhưng lại tìm thấy nó ở gốc cây và đang khóc
-Này - Đức Anh nói
Nó ngước lên thì thấy Đức Anh và lại khóc to hơn
-Sao thế tưởng đang ở trong phòng ý tế cơ mà ?
- Nấm nói: bị ngã thêm lần nữa chảy máu nhiều nên k đi được.
- Thế à ?
- Lại còn hỏi thế à nữa đau chết đi được ý hixhix…..hix…hix….hix
- Thôi bám vào vai tôi để tôi đưa vào phòng ý tế mà đừng khóc nữa
- Nói ít thôi đã đau rồi
- Ừ xin lỗi
- Làm sao? – các bà trong phòng ý tế nói
- Dạ cháu bị ngã ạ
- Đi vào đây xem nào
-Bọn này bé tí mà đã có ny đỡ vào r đấy
- Dạ k đâu ạ
- K phải ny cháu đâu
-Thế à ?
-Vâng ạ cháu thề
-Thôi chân chỉ bị rách da thôi k sao đâu nên anh chàng kia k fải lo đâu
-Cháu đã bảo là thằng kia nó k fải ny cháu mà
-Vậy thôi bác chỉ trêu thôi mà
- Cháu k thích thế
-Thôi được rồi đấy
-Cháu cám ơn
Nó và Đức Anh đi ra mặt nó hằm hằm như bị ai đánh
-Đức Anh bảo : tức thế cơ à
-Ừ mấy bà dở hơi
-Thôi chấp làm gì
-Tôi lên lớp đây
-Cầm lấy này
-Cái gì đấy
-Kẹo bà thích ăn kẹo mà
-Cám ơn
- Sao chân lại bị thế kia tưởng chỉ bị chảy máu nhẹ thôi mà
- Đâu ạ bị ngã thêm lần nữa thế là thế này đấy
-Đức Anh hoàng tử đưa vào lớp chứ gì?-Tây và Pooh hỏi
-Đúng đấy hì
-Tao nghĩ nó iêu mày đấy- pooh nói
-thôi đi mày lại giống mấy bà ở phòng ý tế r đấy các bà cứ nói Đức Anh là ny tao
-Sax
-Thôi ăn kẹo k này
-Ở đâu ra đấy
-Của chùa ăn đi k cần biết ở đâu đâu
-Ừ thế thì ăn
Vào giờ CN , Đức Anh hỏi Nấm:
-Lát nữa đi bộ về à?
-Chắc thế đang đinh nhờ cụ Tổng
Nấm gọi cụ Tổng:
-Cụ Tổng ơi lát đèo cháu về nhé!
-K được r cụ đi bộ mà
-Vậy à
Nó lại gọi Byn:
-Lát đèo tôi về nhé chân đau quá
-Lát đi chơi k được đâu
-Thôi đi bộ vây nó tự nói một mình
-Để đấy tôi đưa về ai khiến đi bộ về đâu mà kêu
-Kêu kệ tôi
Cuối giờ 2 đứa đèo nhau về trên đường Đức Anh bảo:
-Ngày mai đi xem phim k?
-Phim ảnh gì đang đâu chân
-Ừ nhỉ quên
- Mà phim gì đấy?
-Kỷ Nguyên Hà phần 3
-À phim đấy tôi xem ở nhà rồi nhưng cũng muốn ra rạp xem
-Để lần sau đi xem phim khác vậy
-Ok
-Thôi đến nha` tôi rồi để tôi ở đây
- Ừ pp nhá!
- Nhớ đi cẩn thận đấy đừng có vượt ẩu
-Biết rồi k phải dặn
-Thôi khỏi lần sau k có việc dặn nữa đâu
- Ơ dỗi rồi à
-Đi về đi ! nẫu
-Thôi đừng có dỗi mà
-Hít le k chơi vs ông nữa
- Thôi đừng dỗi
Đi vào nhà đây
-Mà ngày mai ai đưa đi học
-K biết nhưng cũng k cần ông đưa đi đâu
-Thôi đừng dỗi
-Nói ít thôi
-Về đi
-Ừ về đây nhưng đừng dỗi đấy
- Biết rồi nẫu
- Này !
-Cái gì k về đi à?
-Có chứ nhưng có điều muốn nói
-Nói gì nhanh lên
-À mà thôi
-Sax
-Thôi về đây
-Ừ
Nó đi vào nhà và cũng thắc mắc k biết Đức Anh định nói gì .Tối đến Đức Anh gọi điện cho nó :
-Bà ơi !
-Gì?
-Tháng sau tôi đi sang Anh r`
-Cái gì?
-Đi du học
-Ừ
-Bà k b` à?
-Nếu tôi b` ông có ở lại Vn k mà kêu
-Ừ nhỉ nhưng tôi rất b`
-Ừ
-Sao bà k nói gì?
-Nói gì được bây h`khuyên ông đừng đi chắc
-À tôi có chuyện muốn nói với bà
-Chuyện gì ấp úng từ sáng đến giờ
- Từ khi chơi vs bà đến giờ tôi thấy mình là một con người hoàn toàn khác
-Ừ thì sao?
-Tôi k thích làm hot boy nữa
-Ừ thì thôi vậy
-Và có một điều là tôi thấy mình rất hp khi được ở bên bà
-Ừ ai chả nói thế
-Thế có chuyện gì nói đi nẫu
-Tôi muốn có người chăm sóc
-Sax thế thì bảo mẹ ông ý bảo tôi làm gì
-Nhưng tôi muốn người đó là bà
-Sax thôi đi nghĩa là thế nào
-Nghĩa là tôi thích bà sao bà ngốc thế
-Tôi đang bận
Nấm nói xong câu đó và dập máy luôn nó suy nghĩ về điều đó và nó chợt nhận ra rằng nó có gì đó thay đổi.
Tập 4 hết rồi bạn nghĩ điều thay đổi mà Nấm đang nghĩ đến là gì đón đọc tập 5 nhé!
Tập 5
Đi nhé tạm biệt và mình chỉ nói một điều thôi
“Mình sẽ đợi bạn trở về để nói vs bạn một
điều mình yêu bạn”
1 tháng sau
Đức Anh bắt đầu đến lớp ít hơn vì fải lo cho chuyến đi du học và tất nhiên Nấm k được gặp Đức Anh nhiều nhưng điều đó k khiến làm cho Nấm buồn , Nấm đi chơi suốt vì đợt đó thi học kỳ xong rồi nên nó suốt ngày đi chơi đến nỗi nhiều lúc Đức Anh muốn nói chuyện vs nó để rủ đi chơi mà cũng khó suốt ngày đi chơi vs hội con trai lại đi chơi vs nhóm k lúc nào nó ngừng đi chơi nên muốn có thời gian cho người bạn thân nhất sắp đi du học cũng k có (nó là đứa mải chơi mà hehe). Và rồi một hôm Đức Anh cũng có thể nghe được giọng nói của Nấm để nói nói về chuyện Đức Anh thích Nấm mặc dù con bé cũng k muốn nói chuyện vs Đức Anh vì ngại ,tối hôm đó Đức Anh gọi điện Nấm nhấc máy:
-Có chuyện gì k?
-K nói chuyện vs tôi được một lát à
-Thì đang nói đây có chuyện gì k?
-Bà nghĩ thế nào về câu nói đó
-Câu nói nào
-Câu nói : “Tôi thích bà ý”
-K quan tâm nhiều nhưng nếu như tôi nói k thích thì ông nghĩ thế nào?
-K thế nào cả
-Vậy thì đó là câu trả lời đó
-Tại sao lại thế?
-Ông biết tôi muốn độc thân mà
-Ừ ai mà chả biết
-Thế tôi khỏi giải thích
-Nhưng .. bà hiểu là tôi quan tâm và yêu bà đến thế nào mà
-Nhưng tôi …
-Nhưng gì chứ?
-Tôi cũng biết nhưng tôi chưa muốn yêu ông hiểu cho nhé
-Vậy thôi tạm biệt bà
-Có lẽ đây là lần cuối bà được nghe giọng của tôi, nhớ giữ sức khoẻ đừng để cho người khác fải lo hãy biết tự chăm sóc mình
-Ông cũng thế nhé đi mạnh khoẻ
Đức Anh dập máy luôn và có lẽ k nghe được lời chúc của Nấm , Đức Anh làm vậy làm cho Nấm rất hụt hẫng và cảm thấy có lỗi vô cùng . Nấm k biết làm gì gọi lại cho Đức Anh nhưng k được , đêm hôm đó Nấm đã khóc và nó cũng k biết tại sao nó khóc sáng dậy mắt sưng húp lên và nó chợt nhận ra rằng nó cũng thích Đức Anh thực ra là yêu mới đúng nhưng bh đã quá muộn vì cuộc điện thoại hôm qua đã là lần cuối cùng Nấm được nc vs Đức Anh.
Hôm nay nó đến lớp vs vẻ mặt phờ phạc và buồn rầu vô cùng
-Này ! Lùn –Byn nói
-Ơi
-Hn k đánh tôi khi gọi bà thế à?
-K, có chuyện gì k?
-Sao hn trông b` thế?
- k có gì đâu
-Mai Đức Anh đi rồi đấy
-Cái gì ?
-Bà k biết à?
-Ngày mai hội con trai đi tiễn nó
-Bà đi k?
-Chắc k đâu
-Tôi tưởng bà vs nó thân nhau lắm cơ mà
-Giờ thì hết rồi
-Thôi vậy chắc mai nhóm bà cũng đi đấy
-Ừ ,tôi vào lớp đây
-Hôm nay con Nấm nó sao đấy? -Cụ Tổng hỏi nhóm của Nấm
- Cả lũ có đứa nào biết đâu- Tây trả lời
-đến lớp chỉ nghe thấy Byn bảo là nó k đi tiễn Đức Anh ngày mai thôi và trông mặt nó như vừa khóc rất nhiều chả hiểu có chuyện gì –Pooh trả lời
-Ừ con này chả hiểu nó thế nào
-Cụ Tổng ơi!-Nấm gọi Tổng
-Gì ?
-Mai Đức Anh đi thật à mấy giờ bay vậy cụ?
-10h` sáng nhưng cả lũ hẹn 8h đến nhà Đức Anh r` đến sân bay mà
- Ừ
-Mà cháu bảo sáng mai cháu k đi mà hỏi làm gì?
-À k có chuyện gì đâu
-Pooh !
-Ơi
-Chiều đi ra đây vs tao nhé
-Mấy giờ ?
-Tầm 2 giờ
-Ok
Buổi chiều Nấm vs Pooh đến một cửa hang` tự làm đồ Nấm đã làm cho Đức Anh một tấm thiệp xl~ ,Pooh hỏi:
-Mày làm cho Đức Anh à?
-Ừ , Có gì mai mày đưa cái này cho Đức Anh hộ tao nhé!
-Sao mày k đi?
-Tao sẽ kể cho mày sau
-Ừ
Sáng hôm sau, Cụ Tổng gọi cho Nấm :
-Cháu k định đi thật à?
-Vâng
-Ừ
Nói xong điện thoại Nấm mới chợt nhớ ra rằng chưa đưa cho Pooh quà để gửi cho Đức Anh , Nấm đã phân vân k biết có nên đến sân bay k và nó đã quyết định đến nhưng sẽ k gặp Đức Anh .
Đến sân bay Nấm gọi điện cho Byn :
-Alô!
-Tôi Nấm đây
-Ông ra cửa chỗ đỗ xe ý tôi đợi ông ở đấy đừng nói cho ai là tôi đến
-Ừ
Byn ra gặp Nấm , Nấm đưa cho Byn nhờ đưa hộ Byn bảo
-Sao bà k vào ?
-Thôi ông đưa cho Đức Anh nhé !
-Ừ
- Đi đến đây bằng gì Byn hỏi Nấm
-Taxi
-Nếu k muốn vào thì lánh ở đâu đi lúc nào bọn tôi về thì tôi gọi điện về cùng bọn tôi
-Thôi k cần đâu
-Bà đừng bướng nhớ đợi đấy
-Tôi vào đây
-Nhưng …
Byn đi vào và gặp riêng Đức Anh
-Có chuyện gì vậy?
-Nấm gửi cho ông cái này
-Ừ
Đến giờ bay mọi người tạm biệt Đức Anh và tất nhiên Nấm cũng đã nhìn thấy và nó đã khóc khóc rất nhiều , nó chỉ muốn nói một điều vs Đức Anh rằng nó yêu Đức Anh và nó sẽ đợi đến khi Đức Anh về nhưng nó k thể nào nói được và nó mong tấm thiệp sẽ giúp Đức Anh hiểu được tình cảm của nó ( Bật mý một chút tấm thiệp viết thế này : Xl~ ng` bạn của tôi ! Tôi đã hiểu bạn là tất cả những điều hp nhất mà tôi có nhưng tôi k thế nào giữ được bạn , tôi mong bạn cũng sẽ hiểu tình cảm của tôi : tôi sẽ đợi bạn chở về và sẽ bù đắp tất cả nhưng tình cảm mà bạn dành cho tôi nhưng tôi chưa kịp đáp lại. Đi mạnh khoẻ nhé người bạn tốt của tôi )
Mọi người chở về nhưng Nấm đã về trước vì nó k muốn mọi ngươì biết nó đến
Và một tháng sau Nấm cũng nhận được một thư mail của Đức Anh : “nhớ giữ lời hứa đây nhóc Ngốc của tôi ạ IndragostitIndragostit!” Và đó là hp !
The End!!!!
Hamster xynh!!
Cám ơn tất cả mọi người mình sẽ tiếp tục viết thêm nhiều chuyện hơn nữa mọi người hãy đón đọc nhé!!
Sau đây tg xin bật mý và tiết lộ hết các nhân vật trong truyện mà tg nói đến!
1. Nấm “lùn” : Tất nhiên là tg rồi hehe
2. Đức Anh “ Hoàng tử “ : đây là một người có thật mà tg luôn dành một tình cảm đặc biệt cho người đó nhưng người đo’ sẽ k bh hiểu được
3. Tây “ xynh”: Sư mẫu cửa tg một người mà tg rất yêu quý tên là D.Linh
4. Pooh: Người bạn mà tg coi là một người bạn thân nhất của tg tên là Thục Anh
5. Cụ Tổng” dê”: Lấy tên cụ ở lớp nhưng nv k có thật mong mọi người thông cảm
6. Byn : cũng lấy tên một đứa ở lớp nhưng cũng k có thật đâu mọi người thôg cảm nhé
:blinking:http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Thousand-years-love-song-TVXQ.IW6WCF76.htm