Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : thơ tình viết trong ngày 8-3



Song Bình
08-03-2010, 04:45 AM
Yêu là…


Yêu là nhớ nhớ thương thương
Yêu là lưu luyến vấn vương mong chờ
Tình yêu là chút ngây thơ
Vui buồn hờn dối giả vờ như không
Thầm mong anh hiểu tấm lòng
Của em nguời đã chờ trong bao ngày
Những lời em viết dưới đây
Tự trong sâu thẩm tim này nói ra
Bao vì sao lấp lánh xa
Là tình em đã trao anh hỡi người
Thời gian khoảng cách không lời
Chỉ là thử thách trên đời mà thôi
Em sẽ vẫn mãi yêu như vậy
Yêu mãi một người chĩ mỗi anh thôi
Song Bình 
8/3/2010

Song Bình
11-03-2010, 07:09 AM
tình yêu như những vì sao
sáng trong lấp lánh sắc màu đêm đêm
nghe như tiếng gió dịu êm
lướt qua góc phố trước thềm mái hiên
ngân nga khúc nhạc triền miên
thâm trầm những nỗi niềm riêng trong lòng
lạnh lùng như ngọn gió đông
ấm nồng rực rỡ ánh hồng ngày xuân
mộng mơ điểm một chút buồn
để ta nhớ mãi thiên đường tình yêu..........




cho ý kiến nha mọi người :lol: