PDA

Xem đầy đủ chức năng : ba` con oi, vào đọc thơ nè!!!!!



girl_thichdua_172004
03-09-2005, 02:44 AM
Đôi dép

Bài thơ đầu anh viết tặng cho em
La` bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng hóa thành thơ

Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia.

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình những lúc vắng nhau
Bước khập khiễng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh có người thay thế
Nhưng trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tư khăng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà chẳng hề giả dối
Chưa hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.......

Cho nhận xét về bài này đi bà con nha!!!!!!!!!!!!!!!!!

botu
10-09-2005, 05:48 AM
đã hai mùa đông con không được gần mẹ
gần gia đình gần cả bạn bè con
nay xa rôi mùa đông lại sắp tới
con ngồi buồn nên đã viết bài thơ
nhớ gia đình đã cho con những ngày đầm ấm
nay xa rồi con chẳng biết mùa đông
mà chỉ biết hai mùa mưa nắng
giờ ở đây đang mùa mưa lũ
mỗi chiều về con phải đẵm dưới mưa
đường về phòng con đâu xa lắm
mà cũng chẳng gần cách mấy nữa bàn chân
đường con đi cũng chẳng phải đường dãi đá
mà chỉ là đường đất mà thôi
xung quanh đường không cây không lá
mà chỉ toàn cỏ lá và dây
mưa ở đây toàn là mưa lớn
đất ở đây cũng đã thấm thành bùn
và mỗi khi trời mưa gió rét
con lạnh người đắp mảnh chăn len
rồi chợt nhớ nhớ về quê mẹ
nhớ mùa đông giá rét mẹ ơi
con muốn bắc cây cầu to lớn
nối hai miền giáp lại gần nhau
để mổi lúc con ngồi rồi nhớ mẹ
chạy ù về qua chiếc cầu kia
nhưng mẹ ơi bắc cầu kia khó quá
khoảng cách hai miền lại quá xa xôi
nơi miền nam mưa tuôn nắng cháy
làn da hồng nay đã đổi màu đen
còn miền bắc hiu hiu chiều gió mát
mưa nắng chan hòa xuân hạ thu đông
nhưng mẹ ơi con cũng có bao điều ước
tự lập đời thường không trước thì sau
và con cũng muốn thăm quan dãy trường sơn rộng lớn
qua dèo ngang huyện thanh quan đa tả
thành phố sài gòn đường mang tên bác
để cho chòn những ký ước tuổi thơ
con sẽ vê khi mùa đông năm tơi
hưởng cho chòn những ký ước về sau
cuộc đời con như thế mới nên người

gưởi người mẹ phương xa của tôi

bằng lăng tím 0362001

rong xanh 676
11-09-2005, 05:48 AM
hỏi thăm cô gái thích đùa
còn gì nói nữa không thừa chép xem
hỏi girl có muốn làm em
đôi dòng chép lại gửi kèm cho anh
nếu girl chưa có tình xanh
xin cho được biết để giành tình si
girl ơi girl hãy nói đi
đôi lời gửi lại có gì nói sau

clap
RX_676