Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ai còn cô đơn?



Gió_ấm
07-03-2010, 08:44 AM
Xuân qua năm tháng u sầu
Cô đơn lẻ bóng buồn rầu mắt môi
Vườn thơ ai có đơn côi
Ghé qua đối đáp vơi tôi đôi dòng
Trước là bầy tỏ tấm lòng
Sau là chia sẻ mong vơi nỗi buồn

rồi từ đây
07-03-2010, 02:13 PM
Tôi buồn cô đơn lắm bạn ơi
Ở đây sương khói phủ bụi mờ
Người yêu tôi đó không hề biết
Tôi buồn sắp chết với hồn thơ

Gió_ấm
07-03-2010, 08:16 PM
Tôi yêu hoa cúc mùa thu
Mùa thu vàng lá như ru lòng ngươì.
Ước gì tôi mới đôi mươi
Để cho ai đó mắt cười ngu ngơ.
Để rồi tôi lại làm thơ
Để rồi tôi lại ngồi chờ bóng ai.
Mùa thu không chịu học bài
Thế nên ngọn gió cứ hoài heo may.
( Half_moon99)

nhoknghich
08-03-2010, 12:12 AM
Ta yêu giây phút thu sang
Là bao kỉ niệm, vô vàn nhớ nhung
Nhớ người nhìn cảnh mông lung
Làm cho ai đó lung lây tim mình
Nhớ người sao mãi làm thinh
Cho người đơn lẻ một mình nơi xa.
Đôi lời sợ những phôi pha
Nhớ nhung, nhung nhớ, người, ta đôi bờ.

P.chi
08-03-2010, 01:19 AM
Tôi cũng thương Thi cả tấm lòng.
Tình tôi chẳng cạn, tình vương vấn.
Tim tôi nóng bỏng tựa lửa hồng.
Cô đơn nào đó lần bỏ ngỏ.
Tỏ rỏ tơ tầm dạ đơn sơ.

THIÊN TỬ
08-03-2010, 05:03 PM
Chào huynh tuyệt tình phương xa
Cùng nhau cụng chén, nhâm trà làm quen

Tớ đây cũng chẳng lạ gì
Khi xưa có phá cùng huynh đôi dòng

Dạo này thấy huynh sâu bi
Làm thơ buồn cả nỗi lòng người xem:sr:

hamy905
09-03-2010, 04:01 PM
Hỡi người còn giữ cô đơn?
Cho tôi một tí trách hờn người thương
Ai làm cho dạ vấn vương
Cho lòng nhung nhớ để thương để sầu
Bây giờ lưu luyến tình đầu
Vài dòng nhắn hỏi đôi câu để chảo?!
Vì sao chẳng hiểu thế nào
Trang thơ đối đáp cớ sao lạc vần?

Gió_ấm
09-03-2010, 07:13 PM
Nga ba đường hoang mang đến lạ
Rẽ lối nào?ai chỉ dùm ta
Lam trai chẳng ngại phong ba
Chỉ thương phụ mẫu tuổi già ai chăm

Yêu!
14-03-2010, 04:46 AM
Nga ba đường hoang mang đến lạ
Rẽ lối nào?ai chỉ dùm ta
Lam trai chẳng ngại phong ba
Chỉ thương phụ mẫu tuổi già ai chăm

Con đường sương rơi mỏi gót hài
Đêm buồn nỗi nhớ tỏ cùng ai
Lưng còng thấp thoáng bờ tre ấy
Đến bao giờ mới về lối xưa


Hì , vốn không có năng khiếu làm thơ , nhưng đột nhiên đọc những câu của bạn lại.... :sr:

Gió_ấm
15-03-2010, 01:58 AM
Thời gian

Thời gian ơi!Năm lai năm
Năm qua năm lại năm đợi năm trờ
Buồn buồn úa cả hồn thơ
Đợi mong mong đợi đến giờ đơn côi.

Thời gian ơi!Bụi phủ đời
Kiếp trai lãng tử một thời hào hoa
Phong trần đất khách xa nhà
Miếng cơm manh áo qua loa tạm thời.

Thời gian ơi!Tình yêu xa
Có trờ có đợi ngày ta tương phùng
Trí trai thả sức vẫy vùng
Thân nơi đất khách tình chung quê nhà.

kiep_phong_tran
15-03-2010, 02:36 AM
phong trần một kiếp lang thang
vô đấy cùng ban sẻ chia tâm tình
xưa tôi lẻ bóng một mình
hồn thơ tôi lẻ bóng hình nhá nhem
hôm nay cùng với anh em
nói lên tâm sự buôn tren dòng đời

Gió_ấm
16-03-2010, 03:16 AM
Buồn!
Thương thương một trái tim hồng
Cộn trào máu đỏ sục sôi lửa tình
Đêm đêm thao thức một mình
Ngóng trông trông ngóng bóng hình xa xa
Thương thương một kiếp đào hoa
Yêu sao cứ bị người ta hững hờ
Buồn buồn cho cả hồn thơ
Lệ rơi theo nhịp trong mơ lệ trào

kiep_phong_tran
16-03-2010, 07:56 AM
người ơi trong phút nghẹn ngào
một luồng gió lạnh thổi vào trong tim
khoảng không trống dống riêng anh
mình anh lẻ bóng ngóng chông đêm dài
dép có đôi nhưng đời anh lẻ chiếc
giữa đêm trường anh lạc lõng cô đơn

laolaohodo
18-03-2010, 08:06 AM
em đã ra đi không hề ngoảnh lai
không lời nhắn hay một cánh thư rơi
anh u sầu đếm ngày tháng dần qua
lọc kỉ niệm trong từng góc phố nhỏ
mơ... cómột ngày em sẽ quay về

Gió_ấm
22-03-2010, 02:53 AM
Người yêu ơi!xa rồi xa mãi
Bao năm trời ta mãi ngóng trông
Đêm đêm lặng lẽ phòng không
Ta ngồi ta nhớ mặn nồng ngày xưa
Bao kỷ niệm ta say xưa
Vui buồn chợt đến như vừa hôm qua
Người yêu ơi!có nhớ ta...........?