PDA

Xem đầy đủ chức năng : Có phải em đã từng yêu anh?



cactushb
07-03-2010, 12:46 AM
" Em chẳng thể yêu anh. Anh giống như những cơn gió, nhẹ nhàng và mênh mang. Gió thuộc về nhiều người, gió chẵng thuộc về ta. Gió hữu hình và vô hình.Ta cảm giác được gió nhưng chẳng thể chạm vào gió.
Anh cũng chẳng thế yêu em. Em là hạt bụi, gió chẳng cần một hạt bụi....... ANh cần một bến đỗ dịu dàng xinh tươi có thể lắng nghe và chia sẻ cùng anh những khó khăn trong cuộc sống , dù hạt bụi vẫn âm thầm muốn hiểu và lắng nghe gió từng phút......... Nó hiểu, tuy không phải là tất cả, những suy tư của anh. Ở bên anh hạt bụi thấy bình yên , dù hạt bụi chẳng phải là đứa vô lo."
(Trích )
Em tình cờ đọc trong 1 tờ báo nội dung thế này. Bỗng nhiên bao kí ức lại tràn về. Những kỉ niệm về anh trong em ngày đó đã mất rồi , em đã không còn lưu giữ bất cứ hình ảnh nào về anh bỡi em đã hiểu " Anh không thuộc về em ". Nhưng hình ãnh " cơn gió ", " hạt bụi " sao giống quá. Nó làm tim em đau thắt và nhớ lại mọi chuyện mờ mờ ảo ảo. Em cứ ngỡ đêm hôm đó đã là đêm cuối cùng em chấm dứt tình cảm này - tình cảm trao về anh những 3 năm trời. Em cứ ngỡ mình đã xoá hết những thứ thuộc về anh là em sẽ quên được anh nhưng hoá ra lại không phãi. Chỉ cần 1 chuyện, 1 tình huống , thậm chí 1 hành động nào đó như những kí ức ngày trước cũng đủ khiến em chạnh lòng và nhớ lại. Nhưng anh à !Thứ em nhớ lại chỉ là đau khổ thì phỏng có ích gì cơ chứ? Em tin nỗi nhớ ấy sẽ thoáng qua thôi và nó sẽ không lưu giữ quá lâu trong tâm trí của em đâu. Anh cứ tin thế đi vì em giờ nghĩ em chưa từng yêu anh, hay tình cảm ấy chỉ là của con nít thôi. Phải không anh?

cactushb
07-03-2010, 01:19 AM
Mình biết cảm giác này rất rất nhiều người gặp phải. Mình cảm nhận sự đồng cảm của những người gặp phải tình huống như mình :)

tyqthy
07-03-2010, 05:09 AM
cảm giác đó thật làm cho con người ta cảm thấy buồn. Nhưng mà hãy tiến lên và san phẳng những thử thách trước mắt mình đi.
Công danh danh vọng ngày mai đó
Thành đạt hay không ở chính mình

thanhtuyenG8
07-03-2010, 09:43 PM
đồng cảm!
uh mình với người ta cũng đã là gì đâu, chưa từng co chuyện gì hết!

jeny_lady_lovely
08-03-2010, 12:54 AM
Chuyện này làm bạn bùn lắm phải không? Jeny cũng đang rất phân vân! Người mà Jeny thích bao lâu ( không có cơ hội tỏ tình ) lúc nào cũng lẳng lặng với Jeny. Và Jeny chợt nhận ra người đó không thuộc về mình. Người đó và Jeny là 2 thế giới. Nhưng đó là quá khứ! Bởi vì cuộc đời của ta có thể có 1, 2 thậm chí là bóng dáng của rất nhiều chàng trai. Mỗi chàng trai đi qua cuộc đời đêù để lại trong ta những miền kí ức nhất định. Đau buồn hay vui vẻ đều nằm trong đó. Đôi khi, đem đến niềm hạnh phúc cho người mình yêu cũng là một vịêc tốt! Tình yêu không có từ buông tay. Nhưng đôi khi chúng ta cũng phải buông tay. chắc chắn, chúng ta sẽ gặp được ng` thật sự thuộc về mình( cười ). Và nỗi đau sẽ bị xoá nhoà qua thời gian nếu như bạn là một người cao thượng. Hãy biết buông tay và cao thượng bạn nhé! ^^! Rồi bạn sẽ hết đau thôi mà!

cactushb
08-03-2010, 11:00 PM
Mình đã từng rất rất yêu người đó. Mình sẵn sàng luôn dõi theo mà không cần một cái nhìn từ phía ng` ấy. Người ấy đối xử với mình không còn như trước nữa, thậm chí bao nhiêu hình ảnh tốt đẹp mà mình nghĩ bấy lâu hoàn toàn đã sụp đổ. Nhưng chính nó cũng không làm mình ngừng yêu, ngừng quan tâm và lo lắng cho người ấy, để rồi 1 ngày mình nhận ra người ấy thực sự không thuộc về mình. Cho dù mình có làm gì để níu kéo hoặc luôn dõi theo nhưng phỏng có gì khi người ấy coi mình như không tồn tại. Mình đã từng cho, cho người ấy rất nhiều và thậm chí đã có lúc mình yêu người ấy còn hơn bản thân. Mình không muốn đòi lại vì mình nghĩ khi mình đã cho mình sẽ không bao giờ hối tiếc cả - và người ấy không phải là ngoại lệ.
Mình đã chấm dứt cuộc tình mà mình tự dựng ra vào đêm cuối năm và chôn vùi nó vào vĩnh viễn. Mình không có duyên cũng như không có phận với người đó nên sự ra đi hoàn toàn thanh thản , không vướng bận. Dù trong tim mình vẫn còn chút gì đó dành cho người đó - một phần rất nhỏ , song "nó" chắc chắn không trọn vẹn như xưa. Mình chỉ muốn gửi lời chúc người đó luôn hạnh phúc và hài lòng với những gì người ấy đã có.
Mình cảm ơn tất cả lời bình của các bạn về bài viết này. Rất cảm ơn :x

cactushb
11-03-2010, 09:08 AM
ừ có những lúc nên buông tay thỳ tốt hơn đừng cố chấp chỉ thêm đâu hoy -..-

cảm ơn lời khuyên của cậu. Mà hình như cậu cũng rơi vào tình trạng như ng` con trai mà tớ kể?

dust_in_the_wind
11-03-2010, 10:38 AM
" Em chẳng thể yêu anh. Anh giống như những cơn gió, nhẹ nhàng và mênh mang. Gió thuộc về nhiều người, gió chẵng thuộc về ta. Gió hữu hình và vô hình.Ta cảm giác được gió nhưng chẳng thể chạm vào gió.
Anh cũng chẳng thế yêu em. Em là hạt bụi, gió chẳng cần một hạt bụi....... ANh cần một bến đỗ dịu dàng xinh tươi có thể lắng nghe và chia sẻ cùng anh những khó khăn trong cuộc sống , dù hạt bụi vẫn âm thầm muốn hiểu và lắng nghe gió từng phút......... Nó hiểu, tuy không phải là tất cả, những suy tư của anh. Ở bên anh hạt bụi thấy bình yên , dù hạt bụi chẳng phải là đứa vô lo."
(Trích )
Em tình cờ đọc trong 1 tờ báo nội dung thế này. Bỗng nhiên bao kí ức lại tràn về. Những kỉ niệm về anh trong em ngày đó đã mất rồi , em đã không còn lưu giữ bất cứ hình ảnh nào về anh bỡi em đã hiểu " Anh không thuộc về em ". Nhưng hình ãnh " cơn gió ", " hạt bụi " sao giống quá. Nó làm tim em đau thắt và nhớ lại mọi chuyện mờ mờ ảo ảo. Em cứ ngỡ đêm hôm đó đã là đêm cuối cùng em chấm dứt tình cảm này - tình cảm trao về anh những 3 năm trời. Em cứ ngỡ mình đã xoá hết những thứ thuộc về anh là em sẽ quên được anh nhưng hoá ra lại không phãi. Chỉ cần 1 chuyện, 1 tình huống , thậm chí 1 hành động nào đó như những kí ức ngày trước cũng đủ khiến em chạnh lòng và nhớ lại. Nhưng anh à !Thứ em nhớ lại chỉ là đau khổ thì phỏng có ích gì cơ chứ? Em tin nỗi nhớ ấy sẽ thoáng qua thôi và nó sẽ không lưu giữ quá lâu trong tâm trí của em đâu. Anh cứ tin thế đi vì em giờ nghĩ em chưa từng yêu anh, hay tình cảm ấy chỉ là của con nít thôi. Phải không anh?


Bụi vẫn mãi chỉ là bụi thôi . NHưng bụi ko muốn như vậy vì Bụi không thể điều khiển trái tim Gió Bụi biết Gió muốn Bụi hạnh phúc nhưng Gió mãi không hiểu hạnh phúc thực sự của Bụi chính là Gió . H này GIó nơi đâu??????????????????

Ga_Bông
12-03-2010, 02:16 AM
Bụi và gió !
Gió mang bụi đi,bụi nguyện theo gió đén phương trời xa...
Mình cũng chưa yêu,nhưng chắc là mình cũng có thể hiểu được một vài cảm xúc của các bạn bây giờ.Chắc là thật ''hẫng'' phải không?Mình cũng chẳng biết phải làm gì bây giờ để bạn đỡ buồn cả.Nhưng mình có thể cầu mong cho bạn sớm gặp được một người thật tốt,để có thể sớm tìm được hạnh phúc,xa rời mãi mãi cái cảm giác hẫng bây giờ

tranquynhanh_girl
12-03-2010, 09:44 PM
Hanh phuc cua môt aj đo cung chjnh la hanh phuc cua ban. Neu ban không thể dữ được traí tim ngươi đó thi haỹ giống như hạt buị kia haỹ để cơn gió cuống đi để luôn ơ bên cạnh chúc phúc cho gió...:-):-D

HallyOne
13-03-2010, 07:45 AM
thật ra cảm jáx đó tùy thuộc vào suy nghĩ của pạn thôy. Mình ko dám nói là chưa có ai ko yêu mình cả nhưng thật ra nếu pạn nghĩ thoáng rằng người đó không fải của pạn, pạn có thể kiếm cả chục người hơn thế, và cầu chúc cho người đó, thật sự cầu chúc, thì bạn sẽ thấy rất thoải mái. Mình đã từng suy nghĩ như z và kết wả là tui có đc ng` tui iu, ai cũng fải ghen ty. nhưng tui chả fải ghen tỵ vì ai :d

Herb_HV
13-03-2010, 07:55 AM
Gió thuộc về nhiều người nhưng Gió vẫn chỉ luôn có thể chỉ ôm lấy một người ^^

cactushb
16-03-2010, 08:44 AM
thật ra cảm jáx đó tùy thuộc vào suy nghĩ của pạn thôy. Mình ko dám nói là chưa có ai ko yêu mình cả nhưng thật ra nếu pạn nghĩ thoáng rằng người đó không fải của pạn, pạn có thể kiếm cả chục người hơn thế, và cầu chúc cho người đó, thật sự cầu chúc, thì bạn sẽ thấy rất thoải mái. Mình đã từng suy nghĩ như z và kết wả là tui có đc ng` tui iu, ai cũng fải ghen ty. nhưng tui chả fải ghen tỵ vì ai :d

Mình từng nghĩ như cậu nhưng cảm xúc của bản thân lại không như ý muốn.
Gió thì cứ bay nhưng làm sao xác định đâu là nơi gió sẽ dừng lại, mình là bụi vẫn cứ ở lại chờ gió thôi. Không thuộc về nhau từ lâu cũng hình thành trong tâm trí của bụi rồi............................