ngôi sao vỡ đôi
06-03-2010, 08:58 AM
Mưa đúng chất như cơn mưa mùa hạ
Mưa âm thầm nhưng xối xả vội vã
Lẽ thường tình mưa ngăn cách 2 mùa
Nhưng vô tình cản đường mây với gió
Mưa lẳng lặng để gió nuôi hi vọng
Gió âm thầm suy nghĩ chuyện nhân gian
Và muôn đời chuyện nhân gian vẫn thế
Mây lẳng lặng, gió âm thầm và mưa cứ vô tình
Mưa âm thầm nhưng xối xả vội vã
Lẽ thường tình mưa ngăn cách 2 mùa
Nhưng vô tình cản đường mây với gió
Mưa lẳng lặng để gió nuôi hi vọng
Gió âm thầm suy nghĩ chuyện nhân gian
Và muôn đời chuyện nhân gian vẫn thế
Mây lẳng lặng, gió âm thầm và mưa cứ vô tình