PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cảnh khuya



laotac_dangyeu
03-09-2005, 02:18 AM
Đêm không trăng đêm buồn vời vợi
Đời vắng em rui` say với ai

Lại một ngày lại không trăng
Vi` sao !
vi` cuộc đời đã thiếu mất em tui

tuoidoimongmo
04-09-2005, 06:24 AM
Đêm có trăng đêm cũng buồn vời vợi
Vắng anh rồi em còn ai với ai
[QUOTE]

GoodNight[Rain]
04-09-2005, 04:09 PM
hương đêm ảo vị ngọt ngào
trăng sao lấp lánh nhành đào rả thân
hoa đào từng cánh bâng khuâng
rụng rời xuống đất tàn ngần trái tim
đêm khuya cảnh vậy êm đềm
một con gió thổi nhớ thêm một người
xa rồi ngày đó ai ơi
đêm về lại khóc lại buồn một đêm

thuyenhoa_9856441
06-09-2005, 06:15 PM
Tuy trăng có nhưng anh vẫn buồn
Buồn một nỗi,không ai bên cạnh
phải chi co em bên cạnh
Trăng sáng thắm tình đôi ta
:3nhay: :plz: :plz: :banana: :om: :whis:
Đêm nay sương lạnh
Giăng mùn,đấp mền cũng lạnh
Phải chi có em bên cạnh

sat_thu_lanh_lung
07-09-2005, 06:39 PM
Đêm nay trăng sáng vằng vặc
buồn một nỗi là không có em thôi
Ước chi có em bên cạch tôi
Ánh trăng làm thắm tình đôi ta

Đêm nay buồn khi không có em
Đêm lằm một mình muỗi vo ve
Ước chi có em bên cạch tôi

cloudy_vale
07-09-2005, 07:41 PM
Ai nỡ đuổi đi cả trời sao
Mây đem trăng e ngại dán vào
Để trăng buồn lạnh lùng ánh sáng
Để đêm buồn đêm chẳng xuống chơi

Có cô bé mong chờ trăng sáng
Chợt chạnh lòng "đêm chẳng nhìn trăng"
Có cậu bé mỉm cười nói nhỏ
"Trăng lạnh lùng đâu thấy có đêm"

ai viết típ bài này được không??? :cool1: