zen_luv
05-03-2010, 06:20 AM
hì. Buồn cười thật, tự nhiên lại muốn viết ra một cái gì đấy. Để nhớ ak? uk. Hình như là để nhớ. Để sau này đọc lại biết mình hâm dở ntn.
Thấy buồn 1 chút, trống rỗng và thật sự rất rối...Mày sắp đi rồi nhỉ. Hnay có đứa hỏi tao thấy sao khi mày sắp xa. uh nhỉ, câu hỏi đấy lẽ ra nên chính tao phải tự hỏi mình mới đúng. Thấy sao ư?...chẳng sao hết! mày tin không??? nhưng sự thật đấy. Chỉ thấy một chút gì đó hơi hụt hẫng. Mày sang bên đấy có khác lắm khi ở đây tháng mới "vô tình" gặp nhau một lần.??? Vốn đâu có gần nhau mà nói giờ sắp xa phải không mày?. khoảng cách nó cũng khó định nghĩa lắm.
Nhưng...ở đây dù có không gặp tao vẫn có cảm giác mày đang ở thật gần....nếu như tao muốn chắc sẽ không khó để gặp mày đâu nhở.....chỉ cần nhắn 1 cái tin thôi "tao nhớ mày"...có lẽ mày sẽ đến bên tao ngay phải không?...hay là tao đang ngộ nhận...hì. Chẳng biết nữa!!!
Sang đấy rồi liệu mày còn nhớ tao nhiều không? liệu tao còn là " người mãi mãi quan trọng trong tim" như mày nói không?..Sẽ thế nào nếu như mày không còn nhớ???...Mày sẽ chẳng nhắn cho tao vào nửa đêm, rằng mày nhớ tao nhiều lắm. Sẽ không còn những cái cười vô tổ chức. Sẽ không còn những tin nhắn quan tâm...những câu nói dù chẳng ra đâu vào đâu nhưng lại khiến tao rất vui...hì. vui nhiều lắm. Hãy cho tao biết mày sẽ không quên???
...ước gì mày có phiên bản 2 nhỉ. Tao sẽ giữ lấy bản sao và để cho mày đi...tao sẽ giữ lấy cho riêng mình, không bao giờ nhường cho ai đâu. Còn mày, tao để mày tự do...Mày bảo chỉ cần tao nói mày sẽ cố gắng làm được phải không?...tao chỉ muốn với mày tao sẽ mãi có chỗ đứng trong tim. Trong bộ sưu tập của mày cũng được nhưng nhớ là phải điền thêm chú thích "hàng mẫu không bán" nhé! ^^
Mày muốn biết suy nghĩ của tao, muốn biết tao cần gì, muốn tao trả lời...nhưng không được đâu. Mày sẽ không biết đâu. Tao sợ...nếu mày biết, tao sẽ rất khó để buông tay!!!...
Câu trả lời ấy chỉ mình tao biết thôi. Nhưng tao có thể cho mày biết tao cần gì. Tao cần mày sống thật tốt, cần mày luôn thật vui. Dù người mang lại niềm hạnh phúc ấy cho mày...không phải là tao. Không sao hết...Tao không làm được thì nên để người có "năng lực" thay thế. Nếu tao nói vậy chắc mày sẽ giận lắm nhỉ? chắc mày sẽ nổi điên lên mà nói " đồ dở hơi. Tao chẳng cần ai hết, tao cần mày thôi.. được chứ?"
Tao vs mày thật ra mà nói là như thế nào nhỉ? bạn bè ư? hay là một cái gì đấy "ảo" hơn. tao không biết. Có những lúc nghĩ lại thấy nực cười...Tất cả là do tao...Nếu như tao cho mày câu trả lời thì chắc là sẽ khác nhiều lắm nhỉ...mày bảo sẽ đợi tao, bao lâu cũng đc. Chỉ cần tao cho mày một chút gì đấy tin tưởng. Đợi tao ư? biết đợi đến bao giờ.
..Tao...thật tồi phải không mày?...mày đưa tay ra,tao không nắm lấy. Nhưng cũng chẳng đút tay vào túi. Tao không cho mày câu trả lời nhưng lại không muốn mất mày...Tao vẫn cố níu giữ một cái gì đấy mong manh. Ảo thật mày nhỉ?..
Nếu như tao nhận lời thì sao hả mày? tao không làm được. Tao không biết cách nói chuyện, đi chơi cùng tao chỉ làm mất vui thôi. Những ng trc đây từng đi qua cuộc đời mày. Tất cả đều rất xinh đẹp, đáng yêu và..."hiểu biết"...ít nhất là đi với họ mày sẽ thấy "hãnh diện". còn tao thì sao? trong phòng hát tao chỉ biết ngồi im, thậm chí ngủ ngon lành. Đi chơi ai hỏi tao trả lời không thì lại cười một cách ngớ ngẩn.. Nhàm lắm phải không?..mày bảo không ai giống tao hết. Mày yêu tao, mày không cần tao giống ai. Không cần tao biết trang điểm. Không cần tao nhuộm tóc, không cần tao biết hát, cũng chẳng cần phải trả lời mấy câu hỏi điên rồ của bạn mày. Chỉ cần tao là tao, chỉ cần ở bên mày. Sao cũng được, dù im lặng...hì quên mất. Mày đâu có thích tao dùng từ "ảo" và "ngáo" nhỉ. Mày bảo những từ ấy không hợp với tao....hì uk. không nói nữa.
Mày ak. mày có thấy mệt mỏi không khi cứ phải chờ đợi tao như vậy?. Có những lúc tao khiến mày hi vọng, có những khi lại tự tay đẩy mày ra thật xa... Tao sẽ im lặng ở bên mày như thế này nhé. được không mày?. Dù ra sao tao vẫn sẽ ở đấy. không đi đâu hết. Tao sẽ giữ câu trả lời, chỉ mình tao biết, sẽ giữ cả tình cảm của mày nữa...Dù sau này có ntn thì tao cũng sẽ vẫn có thể cười thật tươi...vì biết rằng ở một thời điểm nào đó, bây giờ...và không biết đến bao lâu tao đã từng là người quan trọng với một ai đó, là người ai đó yêu thương, tin tưởng...hi vọng...sẽ mãi là như vậy....hì. ích kỉ nhỉ?...
Mày ak!.....Tao cần mày!!!...
Thấy buồn 1 chút, trống rỗng và thật sự rất rối...Mày sắp đi rồi nhỉ. Hnay có đứa hỏi tao thấy sao khi mày sắp xa. uh nhỉ, câu hỏi đấy lẽ ra nên chính tao phải tự hỏi mình mới đúng. Thấy sao ư?...chẳng sao hết! mày tin không??? nhưng sự thật đấy. Chỉ thấy một chút gì đó hơi hụt hẫng. Mày sang bên đấy có khác lắm khi ở đây tháng mới "vô tình" gặp nhau một lần.??? Vốn đâu có gần nhau mà nói giờ sắp xa phải không mày?. khoảng cách nó cũng khó định nghĩa lắm.
Nhưng...ở đây dù có không gặp tao vẫn có cảm giác mày đang ở thật gần....nếu như tao muốn chắc sẽ không khó để gặp mày đâu nhở.....chỉ cần nhắn 1 cái tin thôi "tao nhớ mày"...có lẽ mày sẽ đến bên tao ngay phải không?...hay là tao đang ngộ nhận...hì. Chẳng biết nữa!!!
Sang đấy rồi liệu mày còn nhớ tao nhiều không? liệu tao còn là " người mãi mãi quan trọng trong tim" như mày nói không?..Sẽ thế nào nếu như mày không còn nhớ???...Mày sẽ chẳng nhắn cho tao vào nửa đêm, rằng mày nhớ tao nhiều lắm. Sẽ không còn những cái cười vô tổ chức. Sẽ không còn những tin nhắn quan tâm...những câu nói dù chẳng ra đâu vào đâu nhưng lại khiến tao rất vui...hì. vui nhiều lắm. Hãy cho tao biết mày sẽ không quên???
...ước gì mày có phiên bản 2 nhỉ. Tao sẽ giữ lấy bản sao và để cho mày đi...tao sẽ giữ lấy cho riêng mình, không bao giờ nhường cho ai đâu. Còn mày, tao để mày tự do...Mày bảo chỉ cần tao nói mày sẽ cố gắng làm được phải không?...tao chỉ muốn với mày tao sẽ mãi có chỗ đứng trong tim. Trong bộ sưu tập của mày cũng được nhưng nhớ là phải điền thêm chú thích "hàng mẫu không bán" nhé! ^^
Mày muốn biết suy nghĩ của tao, muốn biết tao cần gì, muốn tao trả lời...nhưng không được đâu. Mày sẽ không biết đâu. Tao sợ...nếu mày biết, tao sẽ rất khó để buông tay!!!...
Câu trả lời ấy chỉ mình tao biết thôi. Nhưng tao có thể cho mày biết tao cần gì. Tao cần mày sống thật tốt, cần mày luôn thật vui. Dù người mang lại niềm hạnh phúc ấy cho mày...không phải là tao. Không sao hết...Tao không làm được thì nên để người có "năng lực" thay thế. Nếu tao nói vậy chắc mày sẽ giận lắm nhỉ? chắc mày sẽ nổi điên lên mà nói " đồ dở hơi. Tao chẳng cần ai hết, tao cần mày thôi.. được chứ?"
Tao vs mày thật ra mà nói là như thế nào nhỉ? bạn bè ư? hay là một cái gì đấy "ảo" hơn. tao không biết. Có những lúc nghĩ lại thấy nực cười...Tất cả là do tao...Nếu như tao cho mày câu trả lời thì chắc là sẽ khác nhiều lắm nhỉ...mày bảo sẽ đợi tao, bao lâu cũng đc. Chỉ cần tao cho mày một chút gì đấy tin tưởng. Đợi tao ư? biết đợi đến bao giờ.
..Tao...thật tồi phải không mày?...mày đưa tay ra,tao không nắm lấy. Nhưng cũng chẳng đút tay vào túi. Tao không cho mày câu trả lời nhưng lại không muốn mất mày...Tao vẫn cố níu giữ một cái gì đấy mong manh. Ảo thật mày nhỉ?..
Nếu như tao nhận lời thì sao hả mày? tao không làm được. Tao không biết cách nói chuyện, đi chơi cùng tao chỉ làm mất vui thôi. Những ng trc đây từng đi qua cuộc đời mày. Tất cả đều rất xinh đẹp, đáng yêu và..."hiểu biết"...ít nhất là đi với họ mày sẽ thấy "hãnh diện". còn tao thì sao? trong phòng hát tao chỉ biết ngồi im, thậm chí ngủ ngon lành. Đi chơi ai hỏi tao trả lời không thì lại cười một cách ngớ ngẩn.. Nhàm lắm phải không?..mày bảo không ai giống tao hết. Mày yêu tao, mày không cần tao giống ai. Không cần tao biết trang điểm. Không cần tao nhuộm tóc, không cần tao biết hát, cũng chẳng cần phải trả lời mấy câu hỏi điên rồ của bạn mày. Chỉ cần tao là tao, chỉ cần ở bên mày. Sao cũng được, dù im lặng...hì quên mất. Mày đâu có thích tao dùng từ "ảo" và "ngáo" nhỉ. Mày bảo những từ ấy không hợp với tao....hì uk. không nói nữa.
Mày ak. mày có thấy mệt mỏi không khi cứ phải chờ đợi tao như vậy?. Có những lúc tao khiến mày hi vọng, có những khi lại tự tay đẩy mày ra thật xa... Tao sẽ im lặng ở bên mày như thế này nhé. được không mày?. Dù ra sao tao vẫn sẽ ở đấy. không đi đâu hết. Tao sẽ giữ câu trả lời, chỉ mình tao biết, sẽ giữ cả tình cảm của mày nữa...Dù sau này có ntn thì tao cũng sẽ vẫn có thể cười thật tươi...vì biết rằng ở một thời điểm nào đó, bây giờ...và không biết đến bao lâu tao đã từng là người quan trọng với một ai đó, là người ai đó yêu thương, tin tưởng...hi vọng...sẽ mãi là như vậy....hì. ích kỉ nhỉ?...
Mày ak!.....Tao cần mày!!!...