PDA

Xem đầy đủ chức năng : Dòng thơ



rồi từ đây
04-03-2010, 08:27 PM
Tôi biết tôi ghen tính tôi hung
Chẵng hiểu điều chi lửa ngục ngùn
Hung hăng dành hẵn phần ăn nói
Đễ mãi hững hờ lệ em rơi

đông lạnh
06-03-2010, 08:37 AM
anh biết tim em giờ rớm máu
nổi hiểu lầm khôn thấu dạ sắc son
mãi dại khờ như chim non trúng đạn
lệ rơi nhiêu chỉ muốn khóc than

có bao giờ em muốn cuộc tình tan
để mắt nhỏ vương buồn lệ đẫm
để em sông cuộc tình thương buồn chán
cuộc tình tàn đời em lệ chứa chan

nhoknghich
08-03-2010, 12:20 AM
Tình đã tan dòng lệ hai hàng
Mắt em hoen, tim chàng đau nhói
Đã yêu nhau nhưng sao không nói
Để tình tan, biến mất nhân gian

Thôi xa nhé những miên man tình đó
Thả tự do cho hai kẻ dối lòng
Thôi xa nhé, chiếc vòng tình ái
Nói chia ly, ta tìm lại lối đi.

P.chi
08-03-2010, 01:49 AM
Tình ảnh hưởng, ôi cuộc tình ảnh hưởng.
Ảnh nào thương, hơi hưởng lửa dư thừa.
Dư âm ấy, lửa bùng lòng hiu quanh.
Thiếu tiếng cười, thừa khúc dạ tương tư.

nhoknghich
05-04-2010, 05:01 AM
Tương tư dôi dòng, bao rung đọng
Phút yêu đầu ta ngỡ sẽ không xa
Nhưng ai ngờ, đâu biết được ngày qua
Ta tự dối lòng này còn yêu mãi
Nhưng bây giờ ta đành phải xa nhau.

NamSơn
26-04-2010, 10:45 AM
Ghi ta tiếng gọi trong sương
Dòng thơ kỷ niệm tha hương nỗi sầu
Dẫu cho nỗi nhớ tình sâu
Nhưng đành phải cố vì câu nghĩa tình.

nhoknghich
29-04-2010, 12:41 AM
Nhớ sao chuyện cũ chúng mình
Sao xa xăm quá, mối tình đầu tiên
Nhớ sao ta nhớ triền miên
Tình sao qua vội, hồn nhiên ngày đầu.

lamvulove
03-05-2010, 08:58 PM
Đã biết có yêu phải có ghen
Mà sao em lại chửi anh hèn
Bạn anh em nghịch hơi quá đáng
Thử hỏi bao giờ mới được ghen ?

MeLjn_Khjn
04-05-2010, 04:39 AM
Anh ơi! Ai biểu anh ghen?
Để người đời oánh mặt anh đen bầm
Cho chừa! Cái tật nhẫn tâm...

kelly_kelly_ngoc
06-05-2010, 10:19 PM
nếu biết rằng ghen mặt anh bầm
thôi thì anh chẳng dám ghen đâu
hao hơi tốn sức còn ăn đấm
anh thề anh chằng thiết ghen đâu!!!

MeLjn_Khjn
08-05-2010, 06:59 AM
Anh nói vậy là sao hỡi anh
Yêu thì phải ghen, thói trời hành
Chẳng lẽ anh nhìn "bồ" bị cướp
Bồ giận , bồ xù khỏi chối quanh!!!