...:*Vô*:...
04-03-2010, 05:52 AM
hnay.....e nhìn thấy a
Vẫn là hình dáng đó...
nhưng....
đó ko còn là a.....
sao nó xa vời quá a ơi !
e chỉ biết nhìn theo a , ko cất lên lời, gọi tên a thì hồi xưa nữa , ko chạy lại ôm lấy a như hồi nào.
anh....
rõ ràng vẫn là hình dáng đo , hình dáng ko lúc nào ko xuất hiện trong tâm trí e
vậy sao....nó xa vời quá !
nhìn thấy a , mà e chỉ biết khóc , e trở thành con nhỏ yếu đuối từ bao h vậy a?
có lẽ , từ ngày a ra đi , bỏ lại e 1 mình.
E ko hận a , vì e biết , a làm vậy tất cả vì e.
Anh ơi ! liệu chúng ta còn có thể như xua nữa ko? sao e nhớ những tháng ngày đó quá !
Cả a và mọi người đều bỏ e đi cả ! tại sao thế a? e biết e sai rùi mà....
bây h , e iêu 1 người con trai khác
nhưng có thật là yêu ng đó ko , hay yêu tại ng đó có đôi nét giống a
e ko biết nữa , e thật sự mệt mỏi
có mem nói ng đó thật ngạo mạn , e nghe xong mà buồn cười quá !
cũng giống như hồi trước a nhỉ , a cũng thế , ngạo mạn chẳng coi ai ra ji cả , sao e nhớ quá , nhớ ngày đếy quá a ơi !
cùng ở hn , sao bao năm qua , e và a ko thể tìm đến với nhau , a ghét e đến vậy sao , e hứa sẽ đổi mà , a ơi !
ANH ƠI _ A ZAI CỦA E ! ^^
CẢM ƠN VÀ XIN LỖI TẤT CẢ NHỮNG JI A ĐÃ LÀM CHO E , E BIẾT NÓ ĐÃ QUÁ MUỘN !
.................................................. .................................................. .................................................
hany là ngày ji vậy trời !!!!!!!!
biết bao nhiu chuyện xảy ra
hnay mình còn ko thể rơi 1 giọt nước mắt nào nữa ạ , mình trở thành cái xác ko hồn , ko nghe ko nhìn thấy ji luôn ><'
chuyện ji xảy ra vs mình vậy ?!?!?
kệ ,
mệt mỏi !
mọi thứ chuyện xảy ra trong ngày ( mà đã được 24 tiếng đâu mà 1 ngày ><')!
sao mình nhớ ngày xưa quá vậy , nhớ những ngày ở bên tụi nó và a
hồi đó ko bao h mình pải kêu "chán " hay "nản "
bây h , 2 từ đó nhưng từ cửa miệng luôn rùi !
ôi , chán !
kệ vậy , chuyện đến đâu thì đến , h mình là con rôbốt sống vì người chứ đâu vì mình , ko nên nghĩ nhiều !
lần đầu tiên trong đời mình viết NK ạ ><'
ko biết kéo dài được bao lâu nữa , thôi kệ , ít nhất là lúc này , có thể giải toả được đôi chút , chứ ko mình phát điên lên mất ><'
ps : thèm thịt chó quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vẫn là hình dáng đó...
nhưng....
đó ko còn là a.....
sao nó xa vời quá a ơi !
e chỉ biết nhìn theo a , ko cất lên lời, gọi tên a thì hồi xưa nữa , ko chạy lại ôm lấy a như hồi nào.
anh....
rõ ràng vẫn là hình dáng đo , hình dáng ko lúc nào ko xuất hiện trong tâm trí e
vậy sao....nó xa vời quá !
nhìn thấy a , mà e chỉ biết khóc , e trở thành con nhỏ yếu đuối từ bao h vậy a?
có lẽ , từ ngày a ra đi , bỏ lại e 1 mình.
E ko hận a , vì e biết , a làm vậy tất cả vì e.
Anh ơi ! liệu chúng ta còn có thể như xua nữa ko? sao e nhớ những tháng ngày đó quá !
Cả a và mọi người đều bỏ e đi cả ! tại sao thế a? e biết e sai rùi mà....
bây h , e iêu 1 người con trai khác
nhưng có thật là yêu ng đó ko , hay yêu tại ng đó có đôi nét giống a
e ko biết nữa , e thật sự mệt mỏi
có mem nói ng đó thật ngạo mạn , e nghe xong mà buồn cười quá !
cũng giống như hồi trước a nhỉ , a cũng thế , ngạo mạn chẳng coi ai ra ji cả , sao e nhớ quá , nhớ ngày đếy quá a ơi !
cùng ở hn , sao bao năm qua , e và a ko thể tìm đến với nhau , a ghét e đến vậy sao , e hứa sẽ đổi mà , a ơi !
ANH ƠI _ A ZAI CỦA E ! ^^
CẢM ƠN VÀ XIN LỖI TẤT CẢ NHỮNG JI A ĐÃ LÀM CHO E , E BIẾT NÓ ĐÃ QUÁ MUỘN !
.................................................. .................................................. .................................................
hany là ngày ji vậy trời !!!!!!!!
biết bao nhiu chuyện xảy ra
hnay mình còn ko thể rơi 1 giọt nước mắt nào nữa ạ , mình trở thành cái xác ko hồn , ko nghe ko nhìn thấy ji luôn ><'
chuyện ji xảy ra vs mình vậy ?!?!?
kệ ,
mệt mỏi !
mọi thứ chuyện xảy ra trong ngày ( mà đã được 24 tiếng đâu mà 1 ngày ><')!
sao mình nhớ ngày xưa quá vậy , nhớ những ngày ở bên tụi nó và a
hồi đó ko bao h mình pải kêu "chán " hay "nản "
bây h , 2 từ đó nhưng từ cửa miệng luôn rùi !
ôi , chán !
kệ vậy , chuyện đến đâu thì đến , h mình là con rôbốt sống vì người chứ đâu vì mình , ko nên nghĩ nhiều !
lần đầu tiên trong đời mình viết NK ạ ><'
ko biết kéo dài được bao lâu nữa , thôi kệ , ít nhất là lúc này , có thể giải toả được đôi chút , chứ ko mình phát điên lên mất ><'
ps : thèm thịt chó quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!