PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giúp mình với!!!!



kenji_9x
04-03-2010, 01:33 AM
hjx! bạn gái mình đòi bỏ mình trong khi mình yêu cô ấy nhiều lắm , lý do chỉ là vì bạn bè trêu đùa.. sợ bố mẹ biết.. Vì cả 2 đèu đang học chuyên nên bạn ý nghĩ sẽ ảnh hưởng đến việc học của cả 2.. Mình đã nói chuyện nhiều lần khuyên bạn ý đừng nghĩ như vậy nữa oy kả 2 sẽ cùng vượt qua nhưng bạn ý vẫn bảo chia tay và nói hết thật rồi.. mình biết mình vẫn yêu bạn ấy nhiều lắm và bạn ấy cũng thế. kả 2 đã từng có nhiều kỷ niệm đep.. và ngững mơ ước sau này.. giúp mình với làm sao để níu kéo bây h....

♥..[KaLjNa]_iTv..♥
04-03-2010, 08:44 AM
ui sao giống chuyện của trang vs Vương bạn ka thế?????????????????

bạn có ở hy hem zj?????

ltnt195
04-03-2010, 08:48 AM
Người kia đả cố chia tay thì bạn có níu kéo cũng chả đc ji đâu.....

Mình nghĩ nếu vì người mình yêu , thì phải làm những việc khiến người yêu mình vui.....

Nếu chia tay khiến bạn gái bạn cảm thấy vui hơn thì còn níu kéo làm ji hả bạn.Chúc bạn may mắn

lina_quậy
04-03-2010, 09:06 AM
lý do vì bị trêu đùa...?nhưng nếu ngta iu bạn thật lòng ngta ít ra cũng phải cố vượt qua chứ....
ngta chia tay bạn rùi,chắc chả níu kéo đc...thời gian này 2 ng làm bạn đi....giúp đỡ nhau,như những ng bạn bt ý,có thể bạn sẽ hỉu đc cô ý hơn...rùi dần dần lại tiến tới...<nếu bạn mún theo đuổi ngta thui><=chả bít nói có đúng ko nữa......:gai:
lucky........

kenji_9x
04-03-2010, 11:01 PM
cảm ơn mấy bạn nha !!!... nghe đứa bạn thân kể thì bạn ý bảo vẫn yêu mình nhiều lắm chả biết tại sao lúc đấy lại nói chia tay nữa.. mình đã sốt mất 2 hum và nghỉ học vì chuyện này. làm bạn ấy lo lắng lắm nhưng lại ko nói cho mình biết.. mình đã nghĩ rất nhiều. mấy đe^m oy mình cũng đã khóc. Đã quyết định dứt khoát... hum nay đi học mình đã nói ko níu kéo bạn ý nữa.. chúc bạn ý hạnh phúc.. Tạm Biệt..... bạn ấy đã nắm tay mình.. nhưng mình vẫn cứ bc' thật nhanh. quay lại nhìn thỳ thấy như kẻ mất hồn vậy.... Mình làm vậy liệu có đúng kok???

Hoàng Anh
05-03-2010, 12:05 AM
bạn ơi, sao không hỏi thẳng bạn gái ấy , sao lại nghe mấy đứa bạn làm gì. co khi nào bạn ấy không thật sự muốn chia tay, ma muốn thử bạn không(mình chỉ đoán thui, có gì không đúng thì sr nha')

Hận Girl
05-03-2010, 12:11 AM
bạn ơi, sao không hỏi thẳng bạn gái ấy , sao lại nghe mấy đứa bạn làm gì. co khi nào bạn ấy không thật sự muốn chia tay, ma muốn thử bạn không(mình chỉ đoán thui, có gì không đúng thì sr nha')

Chuyện Tình Yêu Ko Phải Đùa, Ko ai Đem Ra Thử Hết Bạn ah ! :lol:

ltnt195
05-03-2010, 02:58 PM
lý do vì bị trêu đùa...?nhưng nếu ngta iu bạn thật lòng ngta ít ra cũng phải cố vượt qua chứ....
ngta chia tay bạn rùi,chắc chả níu kéo đc...thời gian này 2 ng làm bạn đi....giúp đỡ nhau,như những ng bạn bt ý,có thể bạn sẽ hỉu đc cô ý hơn...rùi dần dần lại tiến tới...<nếu bạn mún theo đuổi ngta thui><=chả bít nói có đúng ko nữa......:gai:
lucky........

Cứ như là trong fim Han ấy nhỉ.....:mpl:

thochiancarrot
05-03-2010, 04:15 PM
Chỉ vì sỡ bạn bè trêu đùa...sợ bố mẹ biết... mà bỏ nhau sao??:smoke:
lí do như thế nhảm quá, nếu vậy ngay từ đầu xác định rõ là mình sợ tai tiếng và ảnh hưởng đến học hành thì đừng đến với nhau có lẽ tốt hơn:alone:
bạn cũng nên xem lại chiện học hành, nếu cả 2 phấn đấu tốt thì đâu có lí do cô ấy sợ bị ảnh hưởng, phải hok?:thinking1:

kenji_9x
06-03-2010, 03:45 AM
hjx mình đã xác định rõ rồi mình sẽ chấp nhận chuyện này... hơi pun nhưng biết làm thế nào.... đây là tình yêu đầu of kả 2 nên..mình cũng ko mún đánh mất nhưng mình sẽ sớm vui vẻ trở lại thui phải ko??? có lẽ mình sẽ đóng cửa trái tim mình lại.. mình ko mún yêu thêm bất kỳ ai nữa... hjx mình sợ đau khổ lắm zùi !!! Kảm ơn mấy bạn nhiều!!! :D

Is-lee
06-03-2010, 04:17 AM
thế thì níu kéo làm j nữa
ny tớ cũng mấy lần giận rùi bảo chia tay tớ bảo là: sao cũng được:D
được 1-2 hôm lại nt xin lỗi ngay hêhee

kenji_9x
06-03-2010, 04:48 AM
nhưng bạn ý lại bảo vì do có tác động kon người... nhưng mà thôi chuyện wa oy mình cũng chả muốn nhắc đến nữa

Pinky14
06-03-2010, 07:54 PM
tại sao yêu nhau lại muốn bỏ, buồn quá ha

phonglinh709
06-03-2010, 08:45 PM
[B][I][U][COLOR="Magenta"]tình yêu như những hạt cát em càng nắm chặt thỳ nó càng tuột khỏi tay em thôi hãy học cách buông tay để giữ chặt hơn đi em ! good luck !