Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cho mình một lời khuyên đi các bạn! Mình khó xử quá



missroku
04-03-2010, 12:22 AM
Mình và anh ấy quen nhau được mấy thang. Tình cảm của chúng mình đang tiến triển rất tốt cho đến một ngày mình đưa anh ấy về gặp ba mẹ minh. Anh ấy và ba mẹ mình nói chuyện với nhau bình thường nhưng lúc chỉ có ba mình và mình thì ba mình đã nói thẳng với mình là ba mình ko thik anh ấy và ba mình chỉ mưốn mình lo học thui ko được nghĩ đến chuyện yêu đương lúc này mặc dù mình đã là sinh viên năm thứ ba rùi và chuyện học hành của mình vẫn ôn. Anh chị mình cũng ko tán thành việc mình quen với anh ấy (có vẻ như anh chị mình ko có cảm tình với anh ấy lắm thì phải mặc dù anh ấy chưa tiếp xúc nhiều với anh chị mình) còn mẹ mình thì chẳng nói j nhiều chỉ khuyên mình lo học và ko nên đặt quá nhiều hi vọng vào tình yêu. Bây giờ mình thật sự rất khó xử vì mình ko mưốn cãi lại lời của ba mẹ để làm ba mẹ mình bưồn mà mình cũng ko thể nói chia tay với anh được vì thứ nhất là mình cũng yêu anh, thứ hai là anh chẳng làm j có lỗi với mình hết nên mình ko có lí do gì để nói lời chia tay với anh nhưng mình biết nếu như chúng mình cứ tiếp tục quen nhau thì sẽ chẳng có kết quả gì hết và chỉ làm cho cả hai thêm đau khổ mà thui. Mình ko đủ can đảm để quyết định chia tay với anh. Bây giờ mình thật sự rất đau khổ và bế tắc, mong mọi người hãy cho mình một lời khuyên để mình có được sự quyết định sáng sưốt. Mình cũng xin nói thêm rằng anh ấy đã đi làm và anh luôn nghĩ là thua kém mình về trình độ nhưng mình chẳng bao giờ nghĩ đến điều đó, hồi trước a rất tự ti về bản thân mình nhưng sau một tgian quen mình thì anh ấy đã ko còn tự ti nưa. Bây giờ mình ko mưốn anh ấy hiểu lầm là mình nghĩ anh ấy ko xứng với minh. Mình mong nhận được lời khuyên từ các ban. Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Hận Girl
04-03-2010, 03:30 AM
Tốt nhất bạn nên chú tâm vào viêc học, ba má - anh chị nào cũng muốn tốt cho ta mà thôi. Biết là tiếp tục sẽ làm khổ nhau,vậy sao ko sớm chia tay ?

Nothingisforever
04-03-2010, 03:36 AM
có j đâu!!chị em bằng tuổi chị , lúc đầu chị em cũng đưa a ý về , pama e cũng tỏ ý k thix ,nhưng chị em wan hệ thì vẫn wan hệ , pama k thix cứ k thix.pama cũng chẳng làm j đc.hihi.bi h cũng bình thường ồi!!
bít đâu lúc đầu k thix nhưng sau này lại thix thì sao!!
chẳng nhẽ lại từ bỏ dễ dàng thế ư??
pama khi nào chả thế, lúc nào chả bảo "con tập trung vào mà học đi, iu đương j".pùn cười.pama chị nói thể cũng 1 phần vì k thix a ý nữa!!^^

Hận Girl
04-03-2010, 03:44 AM
có j đâu!!chị em bằng tuổi chị , lúc đầu chị em cũng đưa a ý về , pama e cũng tỏ ý k thix ,nhưng chị em wan hệ thì vẫn wan hệ , pama k thix cứ k thix.pama cũng chẳng làm j đc.hihi.bi h cũng bình thường ồi!!
bít đâu lúc đầu k thix nhưng sau này lại thix thì sao!!
chẳng nhẽ lại từ bỏ dễ dàng thế ư??
pama khi nào chả thế, lúc nào chả bảo "con tập trung vào mà học đi, iu đương j".pùn cười.pama chị nói thể cũng 1 phần vì k thix a ý nữa!!^^

=> Bất Hiếu ah ? Ko lẽ kẻ mà ta trao trọn trái tim còn quý hơn kẻ mang nặng đẻ đau ta ah ?
=> Vợ-Chồng mất đứa này thì còn đứa khác ( thiếu gì ^^ ), Nhưng mất cha mất mẹ là như đờn đứt dây đó bạn ah.
Lớn rồi mà ăn nói ko có tí logic, lần sau làm ơn suy nghĩ kỹ trc' khi phát ngôn nha !

mickey1011
04-03-2010, 03:51 AM
uk, Tuyết Hồng nói đúng đó.Bạn ko thể tin vào tình yêu, nhưg bạn lúc nào cũg có thể tin vào gia đình mà .

zen_luv
04-03-2010, 03:59 AM
Giờ chắc chị đang khó xử lắm phải không?. Nếu em trong hoàn cảnh của chị chắc cũng sẽ thấy rất rối. Câu chia tay đâu dễ để nói ra khi trong lòng vẫn còn tình cảm. Em nghĩ bây giờ chị nên chọn cách im lặng. Cố giữ thành tích học tập thật tốt để cho bố mẹ thấy chuyện t/c không làm chị xao nhãng, đồng thời vẫn nên giữ quan hệ bình thường với a ý. Thời gian sẽ nói lên được nhiều điều mà chị. Biết đâu trong thời gian chờ đợi chị và anh ấy sẽ có cơ hội hiểu rõ về nhau hơn mà gia đình cũng sẽ hiểu và thông cảm cho chuyện của ac, chúc chị may mắn và hạnh phúc thật nhiều!!!...^^

Nothingisforever
04-03-2010, 08:31 AM
=> Bất Hiếu ah ? Ko lẽ kẻ mà ta trao trọn trái tim còn quý hơn kẻ mang nặng đẻ đau ta ah ?
=> Vợ-Chồng mất đứa này thì còn đứa khác ( thiếu gì ^^ ), Nhưng mất cha mất mẹ là như đờn đứt dây đó bạn ah.
Lớn rồi mà ăn nói ko có tí logic, lần sau làm ơn suy nghĩ kỹ trc' khi phát ngôn nha !

mỗi ng 1 suy nghĩ 1 quan điểm !cái j cũng đến chừng mực cảu nó thui chứ có phải là bỏ cha mẹ để mà theo ng iu đâu!nhìu thứ nói ra chỉ là lý thuyết đến khi làm thì sao??như bạn thì nói có suy nghĩ lắm ha???vợ chồng mất đứa này thì còn đứa khác.bạn nghĩ lại xem, bạn ăn nói thế thì gọi là có suy nghĩ ak???her her.

♥..[KaLjNa]_iTv..♥
04-03-2010, 08:40 AM
dzeeeeeeeeeeeeee
đúng oy đó
nhìu ng chỉ bít nói mâý lời văn vẻ còn khi thực hiện thỳ có làm nổi không chứ????????
her her:so_funny:

Hận Girl
04-03-2010, 09:50 PM
dzeeeeeeeeeeeeee
đúng oy đó
nhìu ng chỉ bít nói mâý lời văn vẻ còn khi thực hiện thỳ có làm nổi không chứ????????
her her:so_funny:

Nói rõ ra luôn, Ko cần phải ám chỉ làm gì cho nó mệt. Tôi nói dc là làm dc.:lol:


mỗi ng 1 suy nghĩ 1 quan điểm !cái j cũng đến chừng mực cảu nó thui chứ có phải là bỏ cha mẹ để mà theo ng iu đâu!nhìu thứ nói ra chỉ là lý thuyết đến khi làm thì sao??như bạn thì nói có suy nghĩ lắm ha???vợ chồng mất đứa này thì còn đứa khác.bạn nghĩ lại xem, bạn ăn nói thế thì gọi là có suy nghĩ ak???her her.

Tôi nói thế ko đúng ah ? Vậy tức là bạn ngộ nhận mình nặng chữ tình hơn chữ hiếu rồi.:lol:

phương_ngọc
04-03-2010, 10:58 PM
chị ak`... em nghĩ chừ bảo chị nghe theo lời ba mẹ chị mà quên đi tình yêu cũng khó , mà bảo chị đi theo tình yêu mà quên ba má cũng ko được , thôi thì chị cứ để từ từ , cứ vẫn liên lạc với anh ý , vẫn chú trọng học hành , chị phải tỏ ra yêu đương ko có nghĩa là lơ là việc học , chị cũng anh ấy cố gắng đi, đợi chờ là hạnh phúc mà...chúc chị thành công và hạnh phúc chị iiu

keocaosu
04-03-2010, 11:06 PM
Tốt nhất là quan tâm đến việc học trước
đời còn dài mà!
chuyện đó để sau, không kẻo hối hạn không kịp đó

Nothingisforever
05-03-2010, 03:37 AM
Nói rõ ra luôn, Ko cần phải ám chỉ làm gì cho nó mệt. Tôi nói dc là làm dc.:lol:



Tôi nói thế ko đúng ah ? Vậy tức là bạn ngộ nhận mình nặng chữ tình hơn chữ hiếu rồi.:lol:

những lời nói trên diễn đàn này chưa nói lên dc j về con ng ai đó cả???thế nên mong b đừng vội phán xét ng khác!!!thanks!!!như t, t cũng chỉ nghĩ trong lòng thôi và chẳng dám nói ra b là ng thế này thế nọ đâu ạ thưa b!!><

mai_phương
05-03-2010, 04:05 AM
em mới là hs lớp 10 nên những chuyện như vậy e chưa có sự trải nghiệm nhưng theo e nghĩ thì chị nên quan tâm đến việc học đã, và lại trong chuyện này thì người trong cuộc thường ko sáng suốt bằng nhưng người ngoài cuộc chị ak`!hãy nghe theo lời khuyên của ba mẹ ,nhưng người chi tin tưởng nhậtE chúc chị sẽ tìm đc cho mình 1 giải pháp tốt nhất!:mpl:

Nothingisforever
05-03-2010, 04:28 AM
e nghĩ là chị vừa lo học mà vẫn iu! nhìu khi ty júp mình học tốt hơn và zui hơn đấy ạ!!!!e xin hết.

♥..[KaLjNa]_iTv..♥
05-03-2010, 06:36 AM
haizzzzzzzzzzz

sao phải ju súm cho khổ nhỉ??????????????

Nothingisforever
05-03-2010, 06:40 AM
haizzzzzzzzzzz

sao phải ju súm cho khổ nhỉ??????????????

p sao ế!!! chị ý sinh viên năm 3 rồi còn j nữa!!^^.

♥..[KaLjNa]_iTv..♥
05-03-2010, 06:45 AM
ồ!!!!!!!!!!!!
hjhj thế ak
tui hem bik:D

missroku
05-03-2010, 09:16 AM
Cảm ơn các bạn nhìu nha! Mình cũng nghĩ là mình sẽ cố gắng học tập để chứng minh cho ba mẹ mình biết là quen ảnh vẫn ko ảnh hưởng j đến việc học của mình nhưng mình vừa mới biết điểm thi hk1, ko được cao nên mình cũng thấy hơi chán nan. Nhưng nhìn anh như zậy mình thực lòng ko mưốn nói lời chia tay. Bây giờ mình căng thẳng quá, mình chỉ mưốn bưông xưôi tất cả cho nó đến đâu thì đến!

demon159
06-03-2010, 12:35 AM
khửa khửa quên tình iu vậy lúc đầu đừng có quen làm người khác đau khổ thỳ cũng ko nên

Hận Girl
06-03-2010, 02:09 AM
những lời nói trên diễn đàn này chưa nói lên dc j về con ng ai đó cả???thế nên mong b đừng vội phán xét ng khác!!!thanks!!!như t, t cũng chỉ nghĩ trong lòng thôi và chẳng dám nói ra b là ng thế này thế nọ đâu ạ thưa b!!><

Cám ơn Nhiều . :lol:

maimaisuphu
11-03-2010, 06:56 AM
dung thật là khó xử cho bạn thật nhưng ba me nào cũng chỉ muốn tốt cho con cái thôi ,tuy nhiên dâu đã đến lúc bạn phải chọn 1 bên là hiếu và tình ,hãy cố gắng học và tìm hiểu về a ấy biết đâu sau này bme bạn chấp nhân thì sao vì lúc do bạn cung ra trường rồi mà mình nghĩ bme ban cung sẽ đồng y thôi.hãy cố lên nha

keocaosu
17-04-2010, 06:17 PM
Nói thế nào thì nói , chứ phải bỏ cuộc tình đầu tiên thì quả là khó thật.
Ai cung muốn mình là người chung thủy , không muốn 2 lòng , nhưng mà điều nầy thật khó bởi vì bây giờ chưa xác đình được có nên chung sống với người mình yêu là đúng đắn hay không?
Có lẽ nên để đến khi bạn thực sự làm chủ cuộc đời mình rồi hãy tự quyết định theo bản năng của mình.
đó là cáchtootss nhất để bạn không hối hận về sau !!!!!!!!!!!

nguoidaukho_cn
19-04-2010, 08:10 AM
binh tĩnh nào chữ hiếu không ai muốn mất chữ tình thì càng không bây giờ phải bình tĩnh bạn cố gắng giup bố mẹ mình hiểu và tạo ra những ấn tượng tốt về người ấy...con về người kia ban hãy nói nếu A y E thì A hãy cố gắng đợi E hoàn thành việc học trong khoảng thời gian chờ đợi tương lai A hãy cố gắng phấn đấu thêm nữa....vì tương lai của 2 người...

thieunuhoanggia
20-04-2010, 10:01 AM
ban oi bố mẹ luôn nghĩ cho mình mà nhưng mà nếu làm cho bố mẹ tin tưởng vào khả năng lựa chọn một bờ vai để mỉnh dựa dẫm thì tốt hơn là chia tay người kia nếu 2 ng cung cố gắng thì co lẽ là đc đấy:Baby:tanghoa

kođăngký
20-04-2010, 10:06 AM
chuyện này nghiêm trọng ở điểm nào vậy :|
đã là cha mẹ thì câu nói đầu tiên bao giờ chẳng là :"học đi"
chỉ sợ lại nói là :"lấy chồng đi" ,lúc ấy mới đáng lo
mới chỉ vì 1 câu nói cửa miệng đã thành phản xạ mà khiến tâm lý lung lay rồi thì e k giữ đc tình yêu

anhvu_75
20-04-2010, 02:30 PM
Thì ra mọi người "chê "anh ấy không tương xứng với ban... Nếu tình yêu đủ lớn thì hãy cố gắng vượt qua và dần dần sau này mọi người sẽ hiểu khi hai người thật HP... còn TY chưa đủ lớn thì....

Nhưng thật sự mà nói người vợ mà trinh độ cao hơn chồng sau này khó HP lăm...đây là nói chung thôi tất nhiên bao giờ cũng có ngoại lệ ma...

Hình như TY của hai bạn chưa đủ lớn chưa đủ để bạn Hy sinh thì phai.. trước cũng chia tay mà sau cũng thế nên quyết định sớm cho anh ấy biết đi....

neokute1410
20-04-2010, 04:57 PM
Theo NeO nghĩ , nếu 2 người đã yêu nhau thật lòng thì việc pa má ngăn cản cũng ko phải là điều wa' khó khăn mà chủ yếu là ở 2 bạn mà thôi. Rồi thời gian sẽ chứng minh tất cả

vancuong0606
21-04-2010, 09:29 AM
nói chung là bi giờ, bạn cứ cố gắng học tập đi, chuyện tình cảm, khó nói trước điều gì lắm
mình nói thẳng là như vậy nha! ko phải là chia rẻ 2 bạn đâu
nhưng bạn ghi nhớ điều này, sau này, nếu mình nói đúng thì mời mình 1 bữa cafe là được rùi
==============================================
1/ người ấy đã đi làm nhưng hình như là ko có gì để đảm bảo tương lại và hạnh phúc 2 đứa
2/ bạn con đi học
3/ sau này bạn học xong sẽ làm việc gì
môi trường làm việc như thế nào, lương bổng ra sao
4/ trong môi trường làm việc đó, người yêu ko ở kề bên
5/ bạn còn giao tiếp, có các mối quan hệ bạn bè trong cty > người yêu bạn... nếu rộng lòng thì ko để ý nhiều, nhưng nhiều lần vì công việc, bạn trễ hẹn, huỷ hẹn đi chơi...dành thời gian cho công việc nhiều hơn...người yếu bạn sẽ nghĩ như thế nao...>>> rạn nứt tình cảm
6/ trong môi trường làm việc, giao tiếp, quan hệ bạn bè, có người quan tâm bạn hơn, galang hơn, quan tâm những cái nhỏ nhặt, nắm bắt được sở thích, tâm tư bạn, tấn công ( kua ) ban. lúc đó bạn sẽ bắt đầu so sánh
7/ người trong gia đình sẽ đánh giá về người yêu bạn, so sánh với những đồng nghiệp khác hoặc người đang tấn công ban...
đưa ra những suy nghĩ rùi những lời nói của người trong gia đình cứ theo bạn mãi > bạn lại xem xét đến tất cả các vấn đề: tình yêu, kinh tế, hạnh phúc, đời sống sau này >>>> rạn nứt tiếp
cứ trong cái vòng luẩn quẩn như thế, nếu 2 bạn có thể vượt qua được thì cứ tiếp bước cùng nhau đi đến tương lai, còn nếu ko, bạn nên chuẩn bị sẳn tâm lý luôn đi...
mình nói thật, tình yêu...thời sinh viên khó giữ lắm...

chod0j_1tjnh_jeu_vt
21-04-2010, 08:27 PM
Hoàn cảnh này rất nhiều ng gặp phải.Mình cũng có ng bạn bị bố mẹ phản đối nhưng cuối cùng họ vẫn đến đc với nhau.Kết quả đẹp là 1 Happy wedding.Bạn nên nói rõ suy nghĩ của bố mẹ bạn với anh ấy và giúp anh ấy làm thế nào tốt hơn trong mắt bố mẹ.K có bố mẹ nào là k thương con đâu.Bạn quyết tâm 1 chút la đc mà.Nhưng điều quan trọng là ở anh ấy.Con trai phải mạnh mẽ và can đảm nếu anh ấy bỏ cuộc thì bạn chía tay cũng k hối tiếc đâu

GRTL
21-04-2010, 08:54 PM
- Một vấn đề có vẻ đơn giản nhưng thật sự nó rất phức tạp và xâu xa !
+ Lúc trước tớ có nói về hình tượng cái nồi và cái nắp nồi :
- Cái nắp và cái nồi giống nhau về chất và thường được gọi là một bộ, một đôi - không cái nào ghét cái nào ... thậm chí là còn yêu thương nhau nữa !
- Nhưng khổ nỗi là không phải cái nắp nào cũng có thể đi đôi với một cái nồi .... nó cần sự phù hợp.

+ Tương tự như cái nồi và cái nắp nồi tình yêu nó cũng vậy :
- Bố Mẹ và anh chị bạn có lý do, có cơ sở để đưa ra nhận định ấy ! Họ kết luận như vậy không hoàn toàn là do Anh ấy nghèo, ít học mà là những hệ lụy tự nhiên sẽ xãy đến từ chính môi trường, cuộc sống, tố chất con người của Anh ấy.
- NHư bạn vancuong0606 đã nói ! với cuộc sống trong tương lai, những điều ẩn giấu bên trong mỗi con người nó sẽ bộc lộ dần theo đúng bản chất tư duy - tố chất của mỗi người <--- một khi có sự không phù hợp <--- cuộc sống giữa hai người tất yếu sẽ trở thành địa ngục.
- Hệ lụy nó không diễn ra trong hiện tại, ngay lập tức mà nó sẽ đến cùng với thời gian hai bạn yêu nhau .... nó sẽ khiến bạn buồn khổ và rất khó tìm ra cách kết thúc triệt để ( càng để lâu tình nghĩa càng nhiều <--- khi đó thì dù tốt hay xấu bạn cũng không thể quyết định dể dàng ).

... Bạn đừng thấy như trên phim ảnh, sự can ngăn của gia đình lúc nào cũng sai cũng xấu. Bạn muốn phân định đâu là lời khuyên đúng thì trước tiên bạn nên xác định tình cảm của mọi trong gia đình dành cho bạn thế nào ? Tính cách họ xấu hay tốt !? Không ai hiểu bạn bằng bố mẹ, người thân trong gia đình. Người yêu dù sao cũng chỉ là người dưng và rất khó để hiểu hết về nhau.

.... Tóm lại là tớ mong bạn hãy bình tĩnh, hãy xem mọi chuyện là một điều tất yếu bạn phải trãi qua, nó làm bạn khó nghỉ nhưng nó không đáng để bạn phải khổ sở về nó. Bạn không cần phải quyết định ngay, nhưng bạn nên cẩn trọng, hành xử có nguyên tắc - phù hợp với cả người yêu và gia đình. Với thời gian bạn sẽ kiểm nghiệm, xác định cho mình con đường cần tiếp bước.

- Tớ chúc bạn may mắn và thành công trong mọi việc

nguoidaukho_cn
21-04-2010, 09:02 PM
bạn à tình yêu thì cũng chỉ là tình yêu thôi khi bạn đã yêu thì bạn sẽ chẳng lý trí được bản thân nữa theo mình thì bạn nên chú trọng vào học sẽ tốt hơn vì có thành đạt thì mới có hạnh phúc lâu bền được bạn ạ...nên nghe theo các bậc tiền bối thì sẽ tốt hơn..sau này bạn vẫn nhớ và muốn quay trở lại thì hãy đi tìm lại tình yêu ấy như thế mọi người sẽ dễ chấp nhận hơn đấy...

duycute
02-05-2010, 07:27 PM
Tốt nhất là chị cứ để từ từ đi. Học xong, xin dc việc làm ổn định chắc là ba mẹ sẽ thay đổi thôi

xuantaigl
09-05-2010, 01:17 AM
uk, Tuyết Hồng nói đúng đó.Bạn ko thể tin vào tình yêu, nhưg bạn lúc nào cũg có thể tin vào gia đình mà .

bạn ơi đừng bùn! nếu người ấy yêu bạn thật sự thì vẫn có thể chờ bạn học hết 1 năm nữa mà! cố lên nhé bạn:wish:

tina huynh
09-05-2010, 05:15 PM
hãy tiếp tục iu a ấy nếu bạn thật sự mún thế , bạn cũng hãy học thật tốt và khi bạn ra trường hãy nói rõ với gia đình lúc đó gia đình bạn cũng ko có cớ ji` nói bạn nữa...always happ nhe :)

hanhtocdai1990
10-05-2010, 04:25 AM
tớ nghĩ bạn cần phải đặt ra những vướng mắc sau này để quyết định
khi so sánh người yêu và ba mẹ thì ba mẹ vẫn hơn

nhưng không vì lẽ đó mà bạn không có quyền quyết định cho chính bản thân mình
khi yêu anh ấy, bạn đã bỏ qua sự khác biệt về trình độ học vấn, nhưng....
bạn vẫn băn khoăn khi ba mẹ ngăn cấm...tức là trong lòng bạn có cái gì đó bắt đầu định hình , bạn không có niềm tin(?)
nếu bạn thật sự tự tin và tình yêu đủ lớn, bạn vẫn tiếp tục yêu mà không đắn đo

tình yêu nào chả có trắc trở, ba mẹ nào chả muốn mình có được một người yêu ở mức hoàn thiện nhất ...theo mình bây h bạn và anh ấy lam` bạn thôi,nói với anh ấy là do ba mẹ bạn muốn bạn lo học trước... lam ban. se có thời gian hiểu thêm về anh ấy, chỉ có thời gian moi hieu duoc mot nguoi, có khi đến lúc nào đó bạn tự nhận ra rang anh ấy không phù hợp với mình, tự bạn sẽ rút lui một cách thoải mái

điều mình lo lắng cho bạn không phải là vi` gia đình bạn ngăn cấm( tình yêu nào chả có ba mẹ ngăn cản)...nhưng quan trọng nhất là bạn và anh ấy phải hợp với nhau
phải chấp nhận được.....một điều....bạn hơn anh ấy

con trai dù rộng lượng tới mức nào, việc người yêu mình hơn mình vẫn rất khó chấp nhận, sẽ đi đến mâu thuẫn lâu dài....từ chuyện nhỏ xé ra chuyện lớn...

bản thân mình cũng đã từng quen một người con trai , anh ay cũng đã đi làm, anh ấy rất tốt, ba mẹ mình không ngăn cản, nhưng mình đã nghĩ rằng: hiện tại có thể không có vấn đề gì, anh ấy không nghĩ tới su khac biet ve hoc van, nhưng khi sống với nhau, mọi thứ sẽ khác, và cái tự ái của con trai sớm hay muộn cũng sẽ trào ra

tất cả phụ thuộc vào tính cách từng người con trai, bạn đừng để suy nghĩ của mọi người làm bạn lung lay...
hạnh phúc của bạn: bạn có quyền lựa chọn và phải chấp nhận nó
( mà bạn hình như cũng phải gần 21t tuổi rồi cơ mà)^^ chúc bạn may mắn nhé
đừng sợ gì cả, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau mà^^

linhlinhlinh
11-05-2010, 04:42 PM
iu đi,iu đi,tình iu thật sự mà,bố mẹ anh chị là người ngoài cuộc,bạn là người trong cuộc vì thế nên nghe trái tim của bạn mách bảo thay vì nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ,quan trọng là iu nhưng vẫn học,iu nhưng ko quá mộng mơ,anh ấy tôn trọng bạn,và tình iu ấy là tình iu thật sự,có được như thế thì ổn thui bạn à