Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tRái đẮnG tÌNh yÊu



ngoc_iu_anh
03-03-2010, 10:38 PM
TẠi sao vậy khi ngày đầu hạnh phúc
nGày sau lại phải chuốc lấy đau thương?
VÀ sao vậy biết anh chẳng vấn vương
MÀ vấn cứ yêu anh nhiều như thế

Tại sao vậy em là người đau khổ
Bởi trót yêu và trót tin quá nhiều
Để giờ đây ôm nỗi đau sớm chiều
Vì đã bị anh phụ tình anh ơi

Em đã cố buông tay và níu giữ
Cũng đã từng gian trá để có anh
Nhưng làm sao khi ở tuổi trong xanh
Quá non dại nên không đủ can đảm

em chết lặng ở trong biển đau khổ
Chết lặng trong những chua xót đầu đời
Chết lặng trong một thuở bồi hồi
Chết trong im lặng để anh được yên vui

Phút này đây em sẽ không khóc nữa
Không tin ai và cũng chẳng yêu ai
Cuộc đời em như thế là quá đắng
Yêu thêm nữa để cay đắng nữa sao?

Buồn quá.Có phải chăng em đã sai thật nhiều khi yêu và trao tất cả cho ng iu

Hận Girl
04-03-2010, 03:54 AM
Chuyện đã quá rồi, nhắc lại cái quá khứ đau buồn làm gì ? Bạn cũng đâu nghiêm túc trong chuyện tình cảm

ngoc_iu_anh
04-03-2010, 04:24 AM
Chuyện đã quá rồi, nhắc lại cái quá khứ đau buồn làm gì ? Bạn cũng đâu nghiêm túc trong chuyện tình cảm

tôi muốn nhắc lại ak?tôi muốn tự tìm vết thương cho mình à?Bạn nhầm rồi.Là khi nó vôt ình ùa tới khiến tôi đau nhói.Và lúc cô đơn đau dddowns như thế tôi chỉ còn biết viết thơ và vô hht thôi

Gió_ấm
04-03-2010, 06:24 AM
Trao cho người măt môi và mật ngọt
Trao co người hết những giọt yêu thương
Trao cho người thiên đương nơi trần thế
Trao cho người để chuốc lấy đắng cay
Đời là thế ngày tháng vẫn đổi thay
Tình là thế càng say càng đắng
Bước qua đi đừng buồn phiền lo lắng
Làm lại từ đầu dù ta chẳng còn chi
Ngoài trái tim vẫn khao khát tình si