PDA

Xem đầy đủ chức năng : làm sao đây????



thochiancarrot
03-03-2010, 10:23 PM
Thằng bạn cùng bàn tuyên bố "kua" bạn gái của mình....nhưng cô ấy lạ ko bik chuyện này,mình lại muốn giải quyết êm thắm mà ko để cô ấy bik,mình phải làm sao bây giờ....khi thằng đó lại là hàng xóm cô ấy nữa, mới đây thôi nó còn đem chuyện mình bị cô mắng kể cho bx của mình nữa (mình thấy bực vô cùng)...càng ngày nhưg lần mình hẹn gặp bx nó đều cố đi theo, rồi nó cũng hẹn bx mình đi riêng với nó nũa(mình bik dc là do bx kể lại),thực sự mình thấy cô ấy vo tư quá.....ai mách nước giùm mình nên làm sao với thằng bạn như thế này:cry:

ltnt195
04-03-2010, 08:53 AM
Khó chịu nhỉ , bạn mình tán người yêu của mình......Nói thật nhé nếu mình là bạn thì đả cho nó 1 trận lâu rồi.....

Nhưng nếu mà bx của bạn iu bạn thật lòng thì có ông trời xuống cua chưa chắc bx bạn đả chịu đâu ,chuyện đó phụ thuộc vào người yêu bạn có bền vẫn không thôi.Chúc bạn may mắn

♥..[KaLjNa]_iTv..♥
04-03-2010, 09:06 AM
ukm
cái tên đó hâm quá là điên cơ:D

thochiancarrot
04-03-2010, 09:40 AM
uhm.thanks tất cả nhưng khổ nỗi mình vẫn gặp nó hằng ngày,mỗi lần gặp là...sối máu

thienthantim
05-03-2010, 03:18 AM
Nó kua thì để nó kua,điều quan trọng là bạn phải biết chứng tỏ rằng mình xứng đáng hơn nó,có khi như vậy lại vui,lại thể hiện đc thành ý của bạn với bạn í,cố gắng lên hen.

rồi từ đây
05-03-2010, 10:34 AM
những gì của bạn sẽ mãi là của bạn
hãy nói cho cô ấy biết tên đó đã tuyên bố gì
hiện tại giận dữ là ngok
cơn giận dử xóa tan mọi sự thông minh
bạn hãy nắm chặt tay cô ấy khi có tên đó lẽo đẽo theo,vì bạn có quyền ,ng iu của bạn mà...còn tên đó có gì đâu chứ.hãy nhẹ nhàng khoang dung với cô ấy,cô ấy sẻ thuộc về bạn

huongduongxanh
05-03-2010, 11:08 AM
^^
bạn rồi từ đây nói đúng đó
nói ra có sao đâu
như thế bx của bạn bik sẽ cảnh giác hơn với tên kia

b0ngdem02
05-03-2010, 11:54 AM
=)) Không nhin được cười luôn.Sao giống tui ế tui tuyên bố kua người mấy thằng bạn yêu ngay!Nhưng mà nói thiệt là tính tui thường là trêu chọc ngay đứa nào mà tui vớ được, không biết thằng bạn của ông có vậy không nên cẩn tắc vô áy náy nếu là hàng xóm lâu năm thì N/y ông không yêu thằng kia đâu nhưng mới quen thì " nhất cự li nhì tốc độ "

Black & White
05-03-2010, 03:58 PM
Nhưng nếu mà bx của bạn iu bạn thật lòng thì có ông trời xuống cua chưa chắc bx bạn đả chịu đâu ,chuyện đó phụ thuộc vào người yêu bạn có bền vẫn không thôi.Chúc bạn may mắn

bạn này nói có lý nà.... mình cũng nghĩ dzị :D
bạn nên dzui mừng dzì bạn gái chịu kễ cho bạn nghe ih'... ko kễ lúc đó mới sợ :sr:

MrGoodBye
05-03-2010, 09:39 PM
coi như là thứ thách tình yêu đi,nếu cô ấy hiểu được tấm lòng của bạn thì cô ấy sẽ kolamf bạn buồn đâu lúc đó cô ấy thực sự xứng đáng với bạn,còn nếu ko thì như nào chắc bạn cũng biêt.....

demon159
06-03-2010, 12:24 AM
khửa khửa thế mà gọi là bạn bè à tuyên bố vs nó cứ kua nếu bạn thjk :D

Hận Girl
06-03-2010, 02:11 AM
Nó kua thì để nó kua,điều quan trọng là bạn phải biết chứng tỏ rằng mình xứng đáng hơn nó,có khi như vậy lại vui,lại thể hiện đc thành ý của bạn với bạn í,cố gắng lên hen.

Phải Nói Là Nối Giáo Cho Giặc :lol:

Pinky14
06-03-2010, 02:51 PM
bạn nói bồ bạn biết đi
chỉ có biết mới tránh được thôi

baby_iuanh
06-03-2010, 09:20 PM
[QUOTE=thochiancarrot;4860828]Thằng bạn cùng bàn tuyên bố "kua" bạn gái của mình....nhưng cô ấy lạ ko bik chuyện này,mình lại muốn giải quyết êm thắm mà ko để cô ấy bik,mình phải làm sao bây giờ....khi thằng đó lại là hàng xóm cô ấy nữa, mới đây thôi nó còn đem chuyện mình bị cô mắng kể cho bx của mình nữa (mình thấy bực vô cùng)...càng ngày nhưg lần mình hẹn gặp bx nó đều cố đi theo, rồi nó cũng hẹn bx mình đi riêng với nó nũa(mình bik dc là do bx kể lại),thực sự mình thấy cô ấy vo tư quá.....ai mách nước giùm mình nên làm sao với thằng bạn như thế này:cry:[/QU
bạn thử đặt lòng tin cới ng bạn gái của bạn thử coi nếu ng bạn gái của bạn thật lòng với bạn thỳ có trời củng không làm dc j` hjt'