cơn gió nhỏ
03-03-2010, 10:07 AM
Này chiếc lá vàng
Hỡi tia nắng xanh
Ngày vắng anh sao hai màu đổi chỗ ?
Em đã thấy một tình thương rất ngộ
Giữa chiếc lá vàng và tia nắng màu xanh
Lạ ở chỗ là...
Lá cứ chọn phương anh
Mà đáp xuống gửi bao niềm nhung nhớ
Còn tia nắng thiếu gì nơi không ở
Sao cứ nhẹ nhàng...
Quấn quýt mãi bên em ?
Cứ từ từ...
Mai gặp nắng hỏi xem :
Nắng lá yêu nhau kiểu gì hay thế ?
Làm những điều tưởng như chẳng thể
Chỉ vì chúng ta không về lại cùng nhau
Anh đừng buồn...
Dù lá có rụng sau
Hay tia nắng vươn mình bay lên trước
Bởi kiểu gì thì cũng đã chia lìa đôi bước
Ta xa nhau
Nắng lá xa nhau
'' Có niềm đau !''
'' Không có niềm đau ! ''
Lòng chẳng biết , vặt cánh hoa để đoán
Cánh cuối cùng rơi xuống...
...CHÂN ANH...
Anh chẳng biết
Lá càng chẳng biết
Biết được điều này
Chỉ có nắng và em !
Hỡi tia nắng xanh
Ngày vắng anh sao hai màu đổi chỗ ?
Em đã thấy một tình thương rất ngộ
Giữa chiếc lá vàng và tia nắng màu xanh
Lạ ở chỗ là...
Lá cứ chọn phương anh
Mà đáp xuống gửi bao niềm nhung nhớ
Còn tia nắng thiếu gì nơi không ở
Sao cứ nhẹ nhàng...
Quấn quýt mãi bên em ?
Cứ từ từ...
Mai gặp nắng hỏi xem :
Nắng lá yêu nhau kiểu gì hay thế ?
Làm những điều tưởng như chẳng thể
Chỉ vì chúng ta không về lại cùng nhau
Anh đừng buồn...
Dù lá có rụng sau
Hay tia nắng vươn mình bay lên trước
Bởi kiểu gì thì cũng đã chia lìa đôi bước
Ta xa nhau
Nắng lá xa nhau
'' Có niềm đau !''
'' Không có niềm đau ! ''
Lòng chẳng biết , vặt cánh hoa để đoán
Cánh cuối cùng rơi xuống...
...CHÂN ANH...
Anh chẳng biết
Lá càng chẳng biết
Biết được điều này
Chỉ có nắng và em !