Xem đầy đủ chức năng : Lại khó hiểu....
notme
03-03-2010, 02:24 AM
Tớ và bạn ấy là người yêu của nhau....bất kì khó khăn nào tớ và bạn ấy đều cùng nhau trải qua.....bạn ấy là người rất vui tính....hòa đồng với các bạn trong lớp...nhiều bạn nữ trong lớp thích bạn ấy lắm...mình biết điều đó....Chúng mình quen nhau nhưng luôn giữ bí mật ko cho bạn bè biết.....và chắc hẳn rằng bạn bè trong lớp cũng ko bao giờ nghĩ tới chuyện mình va bạn ấy đang wen nhau đâu....vì mình và bạn ấy trước đây thường xuyên cãi nhau lắm....hầu như ngày nào cũng cãi nhau....bạn bè đều cho rằng hai đứa mình ghét nhau....Hai đứa tớ nhất quyết ko công khai wan hệ nên luôn giả vờ ghét nhau khi lên lớp......Từng là hai đứa kì phùng địch thủ nên khi cặp với nhau tớ cũng thấy ngại ngại sao ý....nhưng mà tớ biết tớ yêu bạn ấy nhiều lắm....bạn ấy cũng ngại.....theo tớ là vậy....Cặp kè cũng khá lâu rồi....hôn rồi...nhưng mà bạn ấy chưa bao giờ nói lời yêu tớ cả........nhưng bạn ấy lại liên tục hỏi tớ có yêu bạn ấy ko?...tớ nói là có.....nhưng mà bạn ấy cứ hỏi mãi....tớ hỏi sao mà hỏi wai` zạ...bạn ấy cười và nói :"Hỏi cho chắc ăn í mà "......Bạn ấy thường gọi cho tớ....thường vào giờ tớ ngủ nên tớ ko bắt máy....sau đó tớ gọi lại thì bạn ấy bảo là ko có gọi =="....tớ phải nhắn tin hỏi nhưng có nhiều lần bạn ấy toàn đưa ra những lí do không đâu....Tớ khó hiểu quá tại sao có gọi mà sao lại chối =="
hungyenlukhach
03-03-2010, 06:51 PM
Hì hì , con gái vốn phức tạp và khó hiểu vậy đó , nhưng chung wy mình thấy tình cảm hai bạn khăng khít rùi đó. Cố gắng vun đắp và tạo chỗ dựa vững chắc cho cô ấy nha bạn ! Chúc 2 bạn hạnh phúc !
hallohp
03-03-2010, 08:26 PM
Hì hì , con gái vốn phức tạp và khó hiểu vậy đó , nhưng chung wy mình thấy tình cảm hai bạn khăng khít rùi đó. Cố gắng vun đắp và tạo chỗ dựa vững chắc cho cô ấy nha bạn ! Chúc 2 bạn hạnh phúc !
Nản nhỉ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
hallohp
03-03-2010, 08:45 PM
Tớ và bạn ấy là người yêu của nhau....bất kì khó khăn nào tớ và bạn ấy đều cùng nhau trải qua.....bạn ấy là người rất vui tính....hòa đồng với các bạn trong lớp...nhiều bạn nữ trong lớp thích bạn ấy lắm...mình biết điều đó....Chúng mình quen nhau nhưng luôn giữ bí mật ko cho bạn bè biết.....và chắc hẳn rằng bạn bè trong lớp cũng ko bao giờ nghĩ tới chuyện mình va bạn ấy đang wen nhau đâu....vì mình và bạn ấy trước đây thường xuyên cãi nhau lắm....hầu như ngày nào cũng cãi nhau....bạn bè đều cho rằng hai đứa mình ghét nhau....Hai đứa tớ nhất quyết ko công khai wan hệ nên luôn giả vờ ghét nhau khi lên lớp......Từng là hai đứa kì phùng địch thủ nên khi cặp với nhau tớ cũng thấy ngại ngại sao ý....nhưng mà tớ biết tớ yêu bạn ấy nhiều lắm....bạn ấy cũng ngại.....theo tớ là vậy....Cặp kè cũng khá lâu rồi....hôn rồi...nhưng mà bạn ấy chưa bao giờ nói lời yêu tớ cả........nhưng bạn ấy lại liên tục hỏi tớ có yêu bạn ấy ko?...tớ nói là có.....nhưng mà bạn ấy cứ hỏi mãi....tớ hỏi sao mà hỏi wai` zạ...bạn ấy cười và nói :"Hỏi cho chắc ăn í mà "......Bạn ấy thường gọi cho tớ....thường vào giờ tớ ngủ nên tớ ko bắt máy....sau đó tớ gọi lại thì bạn ấy bảo là ko có gọi =="....tớ phải nhắn tin hỏi nhưng có nhiều lần bạn ấy toàn đưa ra những lí do không đâu....Tớ khó hiểu quá tại sao có gọi mà sao lại chối =="
Ai chà,đọc bài của bạn t thấy anh chàng của bạn mập mờ nhỉ,ko rõ tình cảm thế nào nữa :mpl:(có thiệt là mình ko biết ???)..........nhưng t càng thắc mắc hơn khi chính bản thân bạn ko hiểu điều đó mà cũng có lúc "động lòng" đó thôi .hihi.
..............ng ta gọi cho bạn buổi tối có thể là do ng ta "nhớ" bạn ;hỏi bạn có yêu ngta ko hàm ý muốn thăm dò xem mức độ tình cảm mà bạn dành cho ng ta đến đâu,cũng có thể muốn nghe thấy những câu nói ngọt ngào....nói tóm lại ng bạn trai đó đang muốn chiếm thế "thượng phong " đây mà .
..............T hi vọng lúc này bạn thiệt tỉnh táo ,luôn giữ mình trong mọi hoàn cảnh và nên suy xét 2 điều :
1- Ngta có thực sự tôn trọng tình cảm của bạn hay ko .
2- Đã đến lúc công khai chuyện tình cảm của bạn cho mọi ng trong lớp biết chưa (theo t thì càng sớm càng tốt)
..................Mong bạn sớm tìm được câu trả lời !!!!!!!!!
notme
05-03-2010, 05:24 AM
@hallo :...Haizzzzzz.....bạn ấy là 1 cậu kon trai dễ thương....vui tính...học giỏi...trong mắt các bạn trong lớp là thế....nhưng rất ương bướng....hiếu thắng....Chỉ có tớ biết rõ những nỗi buồn mà cậu ấy phải trải wa....chỉ có tớ mới biết những lần cậu ấy vấp ngã...và tớ là người giúp cậu ấy đứng dậy....tớ đã động viên cậu ấy...giúp đỡ cậu ấy..........lắng nghe cậu ấy....Tình ẩm của bọn tớ có lẽ hơi trẻ con...vẫn xưng mày mày tao tao....vẫn giận vì đôi lúc chẳng ai chịu thua ai....và tớ thường là người hoà trước (cậu ấy chỉ xin lỗi tớ khi cậu ấy cảm thấy bản thân thực sự sai )....Chuyện này tớ rất muốn công khai cho lớp tớ biết nhưng mà nghĩ kĩ thì vẫn ko đc....vì lớp tớ nhiều bạn nữ thích cậu ấy lắm...có nhỏ bạn khá thân của tớ nữa...tớ ko muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng tới kì thi đại học sắp tới....
Điều tớ muốn biết bây giờ...là cậu ấy thích tớ như thế vào....kon trai thích bạn gái mình như thế nào với 1 người có tính tình như cậu ấy..những hành động ....lời nói của cậu ấy làm tớ khó hiểu..tụi tớ gần phải xa nhau rồi....và có lẽ rất xa vì tớ sợ tớ phải đi du học...tớ ko muốn xa cậu ấy...ít nhất tớ cũng phải để lại những kỉ niệm thật đẹp của tớ với cậu ấy....tớ sợ bị cậu ấy quên :(
hallohp
05-03-2010, 09:06 AM
Điều tớ muốn biết bây giờ...là cậu ấy thích tớ như thế vào....kon trai thích bạn gái mình như thế nào với 1 người có tính tình như cậu ấy..những hành động ....lời nói của cậu ấy làm tớ khó hiểu..tụi tớ gần phải xa nhau rồi....và có lẽ rất xa vì tớ sợ tớ phải đi du học...tớ ko muốn xa cậu ấy...ít nhất tớ cũng phải để lại những kỉ niệm thật đẹp của tớ với cậu ấy....tớ sợ bị cậu ấy quên
....HALLO..................Ui, lại chuyện du học .Nhắc đến đây t lại thấy như bị động chạm .Vì ng mà t " kết " chỉ tuần nữa thôi cũng đi du học ,không ...nói chính xác hơn là lấy lí do đi du học để định cư luôn.hic...............Thôi bỏ qua đi, quay trở lại chuyện của bạn nhé !
..................2 bạn sắp rời xa nhau ,và nói 1 cách nào đấy thì mục đích của bạn là muốn reo rắt vào cậu bạn kia 1 hạt mầm có tên gọi là " nhớ " đây mà .........................hihi.........Bạn ko muốn chuyện công khai tình cảm của mình ảnh hưởng đến việc học tập thì theo t bạn cũng ko cần vội gì mà đi tìm hiểu những thắc mắc kia nữa .Hãy toàn tâm toàn ý cho kì thì quan trọng sắp tới sau đó hay tính đến chuyện t/c nhé .Có câu này t xin nhắc lại hi vọng sẽ giúp đc bạn vào lúc này ........Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ .........Vô duyên đối diện bất tương phùng ............................:bighug:Mong bạn luôn được toại nguyện !
demon159
06-03-2010, 12:38 AM
khửa khửa con gái mà lị thjk chọc phá mình thía đấy mừ cũng thương mình lém :D
Mr.Sjlent
06-03-2010, 04:20 AM
Đừng nản bạn ạ. Mình cũng có 1 cậu bạn thân tính giống như bạn trai bạn vây..Lời khuyên đầu tiên dành cho bạn là :" Đừng nghĩ ngợi quá nhiều".
Đôi khi có những sự việc xảy ra mà không cần ta phải tìm hiểu nguyên nhân ntn và hậu quả sẽ ra sao ! Như thế mệt lặm con người không phải là 1 cỗ máy để ta nắm đc quy luật,bạn trai của bạn cũng thê..Cậu ấy không nói lời yêu bạn, có thể cậu ấy thuộc tuýp người không thích bộc lộ tình cảm qua lời nói.Nhưng khi cậu ấy luôn hỏi bạn có yêu cậu ấy không thì vấn đề lại khác ,khác nhiều lắm! Về mặt tâm lý mà nói thì có lẽ cậu ấy là người hiếu thắng,thích sử dụng ngôn ngữ để chiến thắng --> câu ấy còn thiếu 1 chút trách nhiệm trong tình cảm với bạn (cậu ấy hơi ích kỷ)
Cậu ấy gọi cho bạn cũng là hành động thể hiện cái trách nhiệm ấy,nhưng lại luôn gọi vào giờ bạn ngụ Có lẽ đó là thời gian mà ngta nhớ bạn,hoặc đó cũng có thể là thời gian mà cậu ấy đc phép và có thể gọi cho ban.
Châm ngôn phương Tây có 1 câu ntn : " Người mà bạn nghĩ tới trc khi ngủ,người mà bạn nghĩ tới ngay khi thức dậy, đó là người mà bạn yêu quý nhất"
Cậu gọi lại nhưng cậu ấy lại nói không có, có nhiều lý do lắm chứ, đâu chỉ vì 1 lời nói mà đánh giá 1 sự viêc. Có thể là cậu ấy đùa vì muốn bạn quan tâm nhiều hơn thì sao ! Con trai đôi khi hay đòi hỏi theo cách của mịnh Như thế vui lắm !
Và khi bạn đã là điểm tựa để nâng cậu ấy lên khi vấp ngã thì điều đó cũng nói lên sự quan trọng của bạn rụi Công khai trc mặt bạn bè hay không đâu có nhiều ý nghĩa khi chỉ cần 2 ng dành tình cảm cho nhau là đủ , p không?
Yêu 1 người đẹp trai, dễ thương, thông minh vui tính thì mệt là tất nhiên rùi. Dừng vì không hiểu hết ngta mà mất đi tự tin. Con ngta còn không hiểu hết bản thân mình cơ mạ
Bạn sắp đi xa thì hãy tận hưởng những giây phút khi ở bên nhau ! như thế đối với cả 2 bạn có lẽ sẽ thật vui , dẫu cho đó có thể sẽ là kỉ niệm!
chúc bạn luộn tự tin và vui vẻ khi bên ngta!
Have a goodTime !
Hận Girl
06-03-2010, 04:51 AM
....HALLO..................Ui, lại chuyện du học .Nhắc đến đây t lại thấy như bị động chạm .Vì ng mà t " kết " chỉ tuần nữa thôi cũng đi du học ,không ...nói chính xác hơn là lấy lí do đi du học để định cư luôn.hic...............Thôi bỏ qua đi, quay trở lại chuyện của bạn nhé !
..................2 bạn sắp rời xa nhau ,và nói 1 cách nào đấy thì mục đích của bạn là muốn reo rắt vào cậu bạn kia 1 hạt mầm có tên gọi là " nhớ " đây mà .........................hihi.........Bạn ko muốn chuyện công khai tình cảm của mình ảnh hưởng đến việc học tập thì theo t bạn cũng ko cần vội gì mà đi tìm hiểu những thắc mắc kia nữa .Hãy toàn tâm toàn ý cho kì thì quan trọng sắp tới sau đó hay tính đến chuyện t/c nhé .Có câu này t xin nhắc lại hi vọng sẽ giúp đc bạn vào lúc này ........Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ .........Vô duyên đối diện bất tương phùng ............................:bighug:Mong bạn luôn được toại nguyện !
Bạn nói thế là ko Đúng Rồi, Hồi Trc' Là Vậy. Còn Bây Giờ Bạn Có Chờ Cho Mỏi Cổ Thì Cũng Chưa Chắc Là Hữu Duyên Thiên Lý Năng Tương Ngộ Đâu. 2010 Rồi Băn ah.:lol:
Pinky14
06-03-2010, 02:49 PM
zay bạn là con gái hay trai đây?
hallohp
07-03-2010, 08:41 PM
Bạn nói thế là ko Đúng Rồi, Hồi Trc' Là Vậy. Còn Bây Giờ Bạn Có Chờ Cho Mỏi Cổ Thì Cũng Chưa Chắc Là Hữu Duyên Thiên Lý Năng Tương Ngộ Đâu. 2010 Rồi Băn ah.:lol:
.................Ko hẳn đã thế ,có lẽ bạn quá hời hợt để hiểu đc ý t muốn nói với notme . t muốn nhắc bạn ấy sau này khi 2 người vì hoàn cảnh mà ko thể ở bên nhau đc thì cũng ko nên vì thế mà làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm hiện tại vì tất cả là ở cái "duyên" cái "số" rùi ,có nó thì dù xa xôi cách trở thế nào đi nữa rồi cũng sẽ lại được ở gần bên nhau thôi ............................. TH đc mấy cái xuân xanh rùi ,bạn nghĩ bạn đủ chính chắn để hiểu và tự tin nghịch chuyển đc câu nói đã có dấu ấn từ trăm đời rùi ko ?
...............Cũng ko rõ bạn đã hiểu ý mình chưa nhỉ ?????????
notme
09-03-2010, 12:51 AM
Cảm ơn tất cả replay của các bạn...tớ sẽ trân trọng từng giây phút.....:D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.