chod0j_1tjnh_jeu_vt
03-03-2010, 02:12 AM
Khi em chưa đủ cam đảm nói câu " Chia Tay" có lẽ em sẽ thay thế bằng 2 từ" Buông Tay" sẽ dễ dàng hơn cho anh và cả em nữa, Em xin lỗi vì không yêu anh như anh yêu em, xin lỗi vì đã nói "Buông Tay" nhưng có lẽ điều đó là tốt cho anh và cả em, vì em không phải dối lòng mình nữa ,Mong anh hiêu và thông cảm
http://c.upanh.com/upload/3/511/3L0.7617129_1_1.bmp
Em biết anh sẽ đau khổ và hụt hẫng khi em nói "Buông Tay" quá vội vàng như thế, nhưng những gì em là đều có lý do anh ạ, chính vì nghĩ cho a mà em phải nói ra 2 từ này.Ngay từ đầu em đã sai khi nhận lời yêu anh , sai vì ngộ nhận tình cảm của em.Em tưởng rằng được a yêu là hạnh phúc không gì bằng , nhưng em đâu biết rằng tình cảm của mình cũng quan trọng ,Khi bây giờ em không thể yêu anh được nữa , em nhận ra rằng mình chỉ coi anh là bạn.Em cung khổ sở khi quyết định nói ra 2 cấu "Chia Tay".Dù đau khổ nhưng mong anh hãy vượt qua vì em k muốn lừa dối anh thêm nữa , nếu càng để lâu có lẽ anh càng ảo tưởng ở em, càng hy vọng và em càng day dứt ,Có lẽ chia tay là điều từ trước đến giờ em làm đúng.Em cung k dám mong anh thông cảm nhưng mong anh chấp nhận đừng đau khổ mãi anh ạ , XIn lỗi anh vì tất cả
http://c.upanh.com/upload/3/511/UL0.7617163_1_1.bmp
Mong anh quên đi những kỷ niệm 2 ta bên nhau , a hãy cố gắng bước trên con đường chỉ có anh, dù rất lạnh lẽo và cô đơn nhưng em tin rằng phía cuối con đường anh đi la cả hạnh phúc đang đợi anh ,Hạnh phúc sẽ mãi mỉn cười với anh ,Em cũng sẽ đi tìm hạnh phúc riêng cho mình ,Trên con đường ấy sẽ k còn anh mà ngày xưa em ảo tưởng rằng anh là người đi cũng em trên con đường ấy
Mong rắng 2 ta sẽ tìm đượ hạnh phúc riêng của mình ,
Một lần nữa em xin lỗi vì k phải là hạnh phúc của anh , Ở nơi đây luôn mong anh hạnh phúc
XIn lỗi anh vì tất cả
"Buông Tay" anh Nhé????
Hạnh phúc sẽ mỉn cười, Cảm ơn anh vì tất cả
http://c.upanh.com/upload/3/511/3L0.7617129_1_1.bmp
Em biết anh sẽ đau khổ và hụt hẫng khi em nói "Buông Tay" quá vội vàng như thế, nhưng những gì em là đều có lý do anh ạ, chính vì nghĩ cho a mà em phải nói ra 2 từ này.Ngay từ đầu em đã sai khi nhận lời yêu anh , sai vì ngộ nhận tình cảm của em.Em tưởng rằng được a yêu là hạnh phúc không gì bằng , nhưng em đâu biết rằng tình cảm của mình cũng quan trọng ,Khi bây giờ em không thể yêu anh được nữa , em nhận ra rằng mình chỉ coi anh là bạn.Em cung khổ sở khi quyết định nói ra 2 cấu "Chia Tay".Dù đau khổ nhưng mong anh hãy vượt qua vì em k muốn lừa dối anh thêm nữa , nếu càng để lâu có lẽ anh càng ảo tưởng ở em, càng hy vọng và em càng day dứt ,Có lẽ chia tay là điều từ trước đến giờ em làm đúng.Em cung k dám mong anh thông cảm nhưng mong anh chấp nhận đừng đau khổ mãi anh ạ , XIn lỗi anh vì tất cả
http://c.upanh.com/upload/3/511/UL0.7617163_1_1.bmp
Mong anh quên đi những kỷ niệm 2 ta bên nhau , a hãy cố gắng bước trên con đường chỉ có anh, dù rất lạnh lẽo và cô đơn nhưng em tin rằng phía cuối con đường anh đi la cả hạnh phúc đang đợi anh ,Hạnh phúc sẽ mãi mỉn cười với anh ,Em cũng sẽ đi tìm hạnh phúc riêng cho mình ,Trên con đường ấy sẽ k còn anh mà ngày xưa em ảo tưởng rằng anh là người đi cũng em trên con đường ấy
Mong rắng 2 ta sẽ tìm đượ hạnh phúc riêng của mình ,
Một lần nữa em xin lỗi vì k phải là hạnh phúc của anh , Ở nơi đây luôn mong anh hạnh phúc
XIn lỗi anh vì tất cả
"Buông Tay" anh Nhé????
Hạnh phúc sẽ mỉn cười, Cảm ơn anh vì tất cả