Xem đầy đủ chức năng : Nắng
ruồi tím
03-03-2010, 01:32 AM
Nắng theo hương mùa thu bay mất
Nhún nhảy trên bàn tay nhỏ xinh xinh
Có người ước muốn hoá thân làm nắng
Làm gió bay ngang thoáng giật mình!
Eternal Flame
03-03-2010, 02:52 AM
Chiều cuối Xuân gió gọi nắng hè sang
Tung tăng sải bước nhuộm phố thêm vàng
Có một người từ lâu yêu mùa nắng
Chợt bàng hoàng khi nắng mùa lại sang.
< Dark Knight >
03-03-2010, 09:28 AM
Nắng vì sao mà lung linh đến thế
Rọi muôn ngàn nhưng chỉ lẻ mình ta
Tâm hồn ta nay đã lúc xế tà
Đợi đất trời đi vào vùng đen tối ....
cơn gió nhỏ
03-03-2010, 10:32 AM
khi trời đất đi vào vùng đen tối
Tôi không buồn, tôi cũng chẳng cô đơn
Kể cả dù màu nắng có đẹp hơn
Tôi đi ngủ rồi, cần chi nắng nữa ?
< Dark Knight >
03-03-2010, 12:58 PM
Tôi cũng từng như nắng luôn mỉm cười
Cũng rực rỡ cũng tưng bừng sức sống
Nhưng không thể tránh bể khổ mênh mông
Bởi tình ái luôn mang điều phiền muộn
< Dark Knight >
03-03-2010, 01:26 PM
Nắng ở đâu làm hồng lên đôi má
Tôi ngắm nhìn và khẽ gọi tên em
Hỡi nắng sớm hãy chỉ cho tôi xem
Trong mắt em đã bao lần gian dối
Giữa trưa hè con tim tôi hấp hối
Chợt hiểu rằng em dối gạt từ lâu
Nắng chói trang và nắng rọi rất sâu
Đốt tình tôi làm con tim khô héo
Tôi vỡ òa như muôn ngàn dao kéo
Chọc vào tim và đâm thẳng đáy lòng
Rồi vội vàng nuốt nước mắt vào trong
Gọi tên em dẫu cho là lần cuối
Em xa rồi nhưng tôi không tiếc nuối
Chỉ hận mình đã chẳng sớm nhận ra
Trong mắt em chỉ thích cảnh xa hoa
Chỉ có tiền ... với em là tất cả ....
Hoa Trong Gió_Cần Có Anh
04-03-2010, 07:08 AM
Nắng malay cháy da cháy thịt
Gái malay đen cháy như than
Em đi malay sau này cũng vậy
Khi em về có ai lấy em không?
P.chi
08-03-2010, 02:33 AM
Thoáng giật mình nghe nắng gọi tên ai.
Bay bay mãi, nay dừng chân ngoảnh lại.
Hư vô nhìn, dõi mắt ngóng nắng trông.
Vờn trong gió, vi vu tình sóng gợi.
lặng thinh
27-03-2010, 10:04 AM
tôi thích trời thu se se lạnh
tôi thích nắng hồng âm ấm ghê
trờ thu sang tôi sẻ nhìn thấy nắng
nắng mùa thu sáng rực màu hồng
nắng lăng tăng đùa vui chiếc lá
lá reo vui ngọn gió thu về
trời thu trong, nắng hồng toả mãi
mây giỡn vờ chum tia nắng hồng
nắng rọi hồng trên trời xanh biết
làm trời thu đỏ rực lá thu
nắng u buồn vội dàng lặng tắt
khi đêm về, trăng đả lên cao.
hamy905
27-03-2010, 05:18 PM
Đến bây giờ tôi chả hiểu tại sao
Nắng ấm vậy mà bao người yêu ghét
Biết bao lần bị mang ra phán xét
Rồi ghét thương giọt nắng chảy bên thềm ?
một chút vu vơ
27-03-2010, 05:44 PM
Tôi chẳng biết từ bao giờ tôi khóc
Khóc cho ai và ai khóc cho tôi
Nắng còn thương vương trên tóc em rơi
E đi rồi nơi đây ai tiếc nuối.
Em đi rồi mùa thu sao vội tới
Nắng vu vơ gọi chiếc lá vàng
Trời xanh ngọc đổ ngàn thương nhớ
Em đi rồi mùa thu đã vội sang
hamy905
27-03-2010, 05:51 PM
Em đi rồi tình cũng đã sang trang
Thì "ai đó" đừng mang ra trách nắng !
Để người xa tâm hồn như phẳng lặng
Trách làm gì giọt nắng vốn vô tri!
NamSơn
26-04-2010, 10:53 AM
Nắng lướt nhẹ môi em
Bóng lên màu rực rỡ
In bóng nước lung linh
Liễu xanh đưa lập lờ
Sương rơi trên khoé mắt
Hay nước mắt em rơi
Làm lòng ai tê tái
Lòng cảm thấy rối bời.
ruồi tím
26-04-2010, 07:59 PM
Nắng chỉ làm hồng đôi má của em
Không hay biết có người đang bối rối
Giữa hàng liễu xanh nước trôi chậm rãi
Nắng nghiêng mình chiếu xuống bóng em qua
Có kẻ bỗng nhiên viết được câu thơ !
NamSơn
26-04-2010, 08:26 PM
Nắng vàng rơi rực rỡ
Nước mắt khẽ tuôn trào
Khóc cuộc tình đã mất
Một nỗi nhớ nao nao
Mái hiên đầy xác phượng
Mùa hè đã đến rồi
Lòng cảm sao nhớ mãi
Khiến tim sao bồi hồi.
@ruồi tím bạn nòi từ "kẻ" là chỉ ai thế bạn!
ruồi tím
27-04-2010, 05:54 PM
Ruồi tím tôi muốn làm "kẻ" si tình
Nên mượn nắng viết vài câu thơ vội
Lòng Nam Sơn ơi, nhớ chi mà nhớ mãi
Gửi câu thơ để đợi trả lời
nhoknghich
29-04-2010, 12:47 AM
Nắng qua rồi, mưa chợt về con phố
Buồn chợt buồn, khi thổ lộ cùng mưa
Nắng vô tri, và mưa ngày xưa cũng thế
Để lòng này, ngạo nghễ chính bản thân.
MeLjn_Khjn
30-04-2010, 11:24 PM
Trong lòng em chẳng chút nắng vàng
Tình yêu vội đến buổi mưa sang
Bẽ bàng tình chết trong lòng nắng
Tình nhỏ lụi tàn, nắng ủi an..
NamSơn
02-05-2010, 12:03 AM
Nắng chiều thoi thóp bên hiên
Mình ai quạnh bước nhắm nghiền lệ rơi
Tình yêu câu hỏi muôn đời
Cô đơn quạnh vắng chẳng vơi sầu buồn.
MeLjn_Khjn
02-05-2010, 05:25 AM
Nắng chiều là nắng ưu phiền
Vàng hoe khó nhọc bên hiên tuổi già
Nắng mai là nắng tuổi hoa
Vi vu mây gió, hát ca khắp trời
NamSơn
02-05-2010, 05:30 AM
Hoa kia nở đỏ trên cành
Nắng kia nâng đở cho xanh cuộc tình
Ai ngờ sự kiện thình lình
Hoa vừa chớm nở cuộc tình đã phai.
MeLjn_Khjn
02-05-2010, 06:20 AM
Nắng vàng nắng có đủ phai
Tung bay tà áo em ngày sang sông
Gió nồng vương vấn nhớ mong
Lòng tôi một nỗi buồn không dám nhìn
Lee_CT
03-05-2010, 09:48 AM
Sang sông nào phải phụ tình
Người ơi đừng trách tội tình thân em
Vì đâu duyên số dỡ dang
Vì do chử hiếu lỡ làng duyên ta
MeLjn_Khjn
04-05-2010, 05:18 AM
Mai này đôi ngã chia xa
Xin anh hãy vẫn ghé nhà em chơi
Mẹ cha nắng xế, yếu hơi
Sớm thăm tối viếng một lời, em vui !!!
< Dark Knight >
24-05-2010, 07:44 PM
Giọt nắng nào vội vã rơi bên thềm
Nhẹ hôn lên đôi má hồng xinh xắn
Để cho anh bỗng dường như chết lặng
Nhận ra rằng anh đã vội yêu em ...
kelly_kelly_ngoc
25-05-2010, 02:14 AM
giọt nắng hanh hao
nắng gầy
sắp tắt
nắng mãi đợi chờ
nên nắng mãi bơ vơ
em cũng đợi
và cũng mòn như nắng
nhưng vẫn đợi chờ
dù cả ở trong mơ
nắng sẽ tắt vào màng đêm lạnh giá
còn em mãi đợi chờ
dù đêm xuống quanh em
và như nắng cuối ngày heo hắt
em vẫn đợi chờ
le lói giữa đêm thâu....
người ở đâu?
sao không về bên nắng
để nắng hao gầy
nắng mãi đợi nơi đây.....
cùng em.......
MeLjn_Khjn
25-05-2010, 07:49 AM
Giọt nắng chiều...
Giọt nắng hắt hiu
Nắng tiêu điều len vào lòng phố
Lướt qua những đường chạm trỗ
Phố cổ nhạt nhoà
Từng dòng người lặng lẽ đi qua
Mắt ta nhoè nhoẹt
Nắng vô tình va quẹt
Mắt kẹt vào lòng
.....Rỗng không!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.