Xem đầy đủ chức năng : Xa mặt cách lòng,có hay không???
thochiancarrot
03-03-2010, 01:31 AM
Chỉ còn mấy tháng nữa là thi ĐH rùi.Mình và bạn gái mỗi người một thành phố.Tuy 2 mình đã hứa là luôn nghĩ zề nhau+ko bao giờ thay đổi tình củm của mình.Nhưng ai cũng bảo là khó vượt wa dc những năm tháng xa cách nhau thế này. Hjxxxx......liệu mình có lâm vào hoàn cảnh như dzậy ko nhi...... có ai cùng hoàn cảnh hem????
Hận Girl
03-03-2010, 01:57 AM
Có ! Tôi nè ! cũng còn mấy tháng nữa là DH rồi, phải xa tất cả !:cry:
notme
03-03-2010, 02:27 AM
Tớ cũng vậy.....tuy chắc chắn học chung 1 tp nhưng mà khác trường mất rồi...tớ ko muốn xa lớp tớ.....vì lớp tớ có rất nhiều bạn bè tốt...có cả bạn ấy nữa :(
ltnt195
03-03-2010, 02:03 PM
Hì Hi..... đừng buồn bạn ah hoàn cảnh của bạn cũng như mình vậy.
Mình và bạn gái mình cách nhau cả nữa vòng trái đất , thời gian đầu mình chán nản lắm ,mình sợ sẻ mất nhau , sẻ không đợi đc nhau , nhìu thứ sợ trong đầu mình lắm......
Nhưng mà một hôm mình tình cờ đọc đc 1 câu "nếu muốn người khác tin tương mình , thì trước hết mình phải tin tưởng người ấy" từ đó mình cảm thấy vui hơn ,và đến bây h đả 9 tháng xa nhau rồi mà bọn mình vẫn còn gắng bó lắm ^^....Chúc bạn may mắn:)
thochiancarrot
03-03-2010, 04:30 PM
Tớ cũng vậy.....tuy chắc chắn học chung 1 tp nhưng mà khác trường mất rồi...tớ ko muốn xa lớp tớ.....vì lớp tớ có rất nhiều bạn bè tốt...có cả bạn ấy nữa :(
bạn cùng tp thế mà cũng bùn ak, mình chỉ mong cùng tp (dù # trường cũng dc).Mình phân vân ko bik có nên rủ bạn ý thi cùng tp với mình hay ko đây
nguyen ha my
04-03-2010, 09:06 AM
chủ yếu là tin nhau là chính hì mai ny tớ bay qua úc rùi cũng k bít thế nào nữa hixxxxx:bighug:
Hận Girl
06-03-2010, 02:12 AM
bạn cùng tp thế mà cũng bùn ak, mình chỉ mong cùng tp (dù # trường cũng dc).Mình phân vân ko bik có nên rủ bạn ý thi cùng tp với mình hay ko đây
Thôi Cố Lên Bồ Nhé :lol:
nguoidaukho_cn
06-03-2010, 06:27 PM
nói chung la khó mà vượt wa được thử thách ấy lắm nhều khi tg và kc là lúc m xd tc nhưng nhièu lúc nó là liều thuốc độc giêt chết ty đấy bạn....
Pinky14
06-03-2010, 06:54 PM
nếu hai bạn yêu nhau thật lòng, mình tin chắc chắng là hai bạn sẽ ko sao đâu
letue
06-03-2010, 07:28 PM
Tớ cũng sắp vào mẫu giáo trường làng...em ấy của tớ thì chưa đủ tuổi học
Bùn ghê :(
Sao lại ko cơ chứ...
Con người cơ mà...dễ thay đổi lắm...
Vả lại con trai nữa..:dien: đứng núi này trông núi nọ là nghề của chàng rồi
Nhưng nếu là người mình yêu thật lòng thì dù có chuyện gì xảy ra thì hình ảnh của người đó vẫn mãi mãi tồn tại trong tâm trí của mình...
Vậy thôi..
:)
hat buj thoj` gjan
06-03-2010, 08:02 PM
ko ai bjk trước chuyện của ngày mai.....hôm nay ju nhau nồng thắm.......dù hứa sẽ mãi mãi ju nhau.....nhưng ai dám chắc con tjm ta sẽ ko rung động trước 1 ai khác khj thời gian xa nhau giữa 2 người rất dài...................dù lí trí luôn mách bảo ta phải chung tình nhưng đôi khj kon tjm và lj' trí ko cùng tồn tại trong 1 con người
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.