Xem đầy đủ chức năng : ngõ vắng
ruồi tím
03-03-2010, 12:51 AM
Chiều lang thang một mình trong ngõ vắng
Lạ lùng thay nhớ ánh mắt ai cười
Gió hờ hững bay ngang qua khẽ trách
Em có về ngõ vắng hay không?
Gió rất nhẹ đủ làm tóc em rối
Nên ngẩn ngơ cứ đứng mãi không rời
Ô hay gió sao giả vờ không biết
Có một người ngơ ngẩn mãi không thôi!
Eternal Flame
03-03-2010, 04:14 AM
Vẫn từng chiều bước ngang về lối ấy
Góc kỉ niệm nơi ngõ vắng ngày xưa
Gió chiều về gứi muôn ngàn câu nói
Về làm gì... vô nghĩa hả em yêu
Gió vô tình như buông ngàn oán trách
Lại một lần anh muốn hoài niệm thêm
Gió không hiểu hay giả vờ không biết
Có một người ngồi chờ mãi nơi đây.
lặng thinh
29-03-2010, 10:22 AM
về làm chi khi ngỏ vắng không còn
hình bóng ai mỗi ngày chung bước
cơn gió chiều vẫn thế khi xưa
nhưng nhè nhẹ thổi lòng đau nhức
ngõ vắng, phố cũ, cãnh xưa
mình tôi lặn lẽ ngồi trơ một mình
con phố cũ đôi người qua lại
như bóng hình người vẫn qua đây
gió xoè tay ôm vào nỗi nhớ
nhớ những ngày con phố ngày xưa
chiếc lá bay, bay vào ký ức
cuốn trôi đi phố củ ngày nào
bachhacdangvan
30-03-2010, 07:53 AM
Chia ly rồi chỉ còn ta ở lại
Với nổi niềm lưu luyến của ngày xưa
Nơi phương ấy em có nhớ ta chăng
Hay kỉ niệm chỉ còn là mộng ảo
lặng thinh
01-04-2010, 05:24 AM
mơ chi nhiều rồi vỡ mộng người ơi
yêu chi nhiều rồi lại tương tư
thà như ta yêu ít, ôm nhiều
để rồi yếu ốm chẵng còn ai thương
daucaloc
01-04-2010, 09:23 AM
Nắng chiều thu,cảnh trời thùy mị
Bướm hoa vườn hé nhụy ngát hương
Vui trong gió,tình cảnh thân thương
Như cõi mộng thiên đường ấp ủ
Trong vườn mơ,ngồi bên hàng liễu
Cạnh mặt hồ,lá rũ soi gương
Tiếng chim oanh trỗi nhạc mộng thường
Như réo gọi hồn tôi sống lại
Nhìn cánh diều tung bay tự tại
Lướt gió ngàn tựa khói sương mây
Như tình cảm ngày tháng đong đầy
Trong hư ảo tháng ngày hiu quạnh
Tình từ đâu khiến lòng đã chạnh
Thấm vào người huyết mạch từng cơn
Cho con tim nhịp đập dập dồn
Như còi động linh hồn thưở trước
Phải vì thơ,dáng người tha thướt
Đã nhập hồn,đưa rước tôi đi
Dạo tiên cảnh dương trần thế kỉ
Vẫn có người tôi quý thầm yêu
"em bây giờ như xa một tầm tay..."
con hẻm vắng, cây bằng lăng cứ tím
mùa thì cứ đi
mà anh thì cứ đợi
biết làm gì
khi cứ mãi chơi vơi...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.