Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ghét tớ lắm phải không?



l0vely_U
02-03-2010, 09:18 PM
Tên tác giả: l0vely_U
Tên tác phẩm: GHÉT TỚ LẮM PHẢI KHÔNG?
Thể loại: tình củm
giới hạn : 16+
__________________________________________________ _____________






MỞ ĐẦU:
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

-con đợi mẹ một chút, mẹ sẽ đua con di học !
- không cần ! - nó dị ứng với tiếng mẹ phát ra từ miệng bà ấy
- con ăn nói kiểu gì thế ha?_ bố nó gắt nó- gì đã có í tốt đưa con tới trường! hôm nay là buổi học đầu tiên ở trường mới mà!
- mẹ con chết rồi! nó hét lên rồi vùng vằng bước ra cửa mà ko quên nguýt dài bà mẹ kế của nó một cái
.......
- anh xin lỗi ! con bé hư quá! - bố nó tỏ vẻ áy náy
- ko sao ~ em đâu phải mẹ nó. nó nói dúng!
- anh xin lỗi
- đã bảo là ko sao mà ! em hiểu tâm trạng của nó.anh yên tâm
- cảm ơn em... anh yêu em - bố nó mừng ra mặt vì thấy cô vợ mới khá hiểu mình
..... nhưng bố nó có nhầm lẫn gì chăng?
________________________________
nò lao xe đạp nhanh vun vút ra khỏi nhà rồi hòa mình vào dòng người đông nghẹt. nó ấm ức lắm! trong ngôi nhà đó , nó cảm tưởng như ko ai chào đón nó cả , tất cả mọi người đều muốn nó biến mất... ngay cả ba nó ! nó ghet ba nó!
nghĩ đến ba , những giọt nước mắt nóng hổi lại thi nhau rơi xuống... nó cảm thấy tủi thân vô cùng
ráng đỏ bình minh phía cuối chân trời vẫn còn lưu luyến ở lại. những tia nắng đang len lỏi làm tan đi lớp sương mỏng manh của buổi sáng trời thu....đêm qua nó đã ước sẽ được ba nó đưa tới trường mới.vậy mà giờ nó lại phải đi một minh.. "buồn quá!"- nó khẽ thốt lên
_________________________________
trương trung học phổ thông vĩnh liên- đây là trường mới của nó. vậy là đến rồi! nó cố mỉm cười để xua đi những tủi hờn ban nãy. chưa kịp lấy lại tinh thần thì nó phải đối mặt với vấn đề khác. sắp tới giờ học rồi ma.. chao ôi! sao nhà xe đong thế kia? đến khi nào mới lấy được vé xe đây? buổi đi học đầu tiên nhất định ko dược phép để lại ấn tượng xấu trong mắt thầy cô và bạn bè. nó hốt hoảng lo lắng....
nhưng chợt nò tia thấy một chỗ trống. cái chỗ đó là do mấy người học sinh xích sát xe lai để ghi vé nen thừa chỗ. là tia hi vọng của nó ! nếu đẻ xe vào chỗ đó nhất định nó sẽ ko bị muộn học.nó lao như bay về chỗ đó. bông... một làn gió sướt mạnh qua nó... một linh cảm chẳng lành. đúng thế... cái chỗ yêu wj' của nó đã bị một kẻ đáng ghét cướp đi. nó đã bị cướp ngay trước mắt.... về cài khoản tranh giành mấy thứ linh tinh này nó chưa bao giờ thua cả. luôn luôn là chiến thắng ,vây ma..
- may quá! _ nó lớ mờ nghe thầy người dám tranh chỗ"iu" .
- cậu sao lại tranh chỗ của tớ - nó cáu gắt- là tớ đã tìm thấy nó trước mà?
- nhưng tớ đã chiếm được chỗ này trước rôi...-cậu ta nhéch mép cười vs nó. cậu ta còn giám cười đểu vs mình à? đáng ghét!- biết làm sao được!
- cậu.... - nó tức đến nỗi mặt mày tối sầm lai. hôm nay là ngày quái quỷ gì mà mình đen đủi thế ko biết... - có thể nhường cho mình ko? - nó hạ giọng. nó ko đủ thời gian để cãi nhau vs con người đáng ghét đo..
- hahaha.... thời buổi này làm gì có chuyện nhường nhịn nhau như thế....- cậu ta cười ha ha trước mặt nó.... một sự sỉ nhục quá lớn.......
- cậu.... vui lắm hả? cậu.....- nó tức nghẹn
- và hơn hết tôi ko bao giò nhường nhịn những đúa con gái hung hãn xấu xa...- cậu ta lại nhéch mep chế giễu nó
cậu ta đang nói cái quái gì thế? nỗi tức giận đang làm tai nó bị ù lên... ko nghe gì cả... cái gì mà xấu xa.. hung hãn...? cậu ta đang nói mình hả?nói vây... là sao.. sao cậu ta... dám?
- cậu... cậu là đồ biến thái! - nỗi cáu giận làm sôi sục tâm can nó... đầu nó choáng váng- cậu sẽ phải hối hận- nó hăm dọa
-ôi! nếu được quí cô nương đây dạy dỗ thì còn gì hạnh phúc bằng! - cậu ta lại cười ha ha
-??? - nó ko còn biết nói gì nữa. mọi thứ trong đầu nó đang bị đảo lộn
-chào bà chằn.... hẹn gặp laiij bà chằn sớm nhé!
cậu ta gọi vs theo nó khi đã tung tăng bỏ chạy ra khỏi nhà xe. tặng nó một cục tức to tướng ko sao gánh nổi. nó choáng váng ,ko nói lên lời ,bước đi xiêu vẹo bên cái xe đap chưa được viết vé giữ xe.....

nh0chanh
02-03-2010, 11:40 PM
thú vị đó love_U tip y...........

Cher_sóy
03-03-2010, 06:20 AM
cũng motip cũ. nhưng mình sẽ đợi những điểm mới trong truyện của bạn
cố lên nào..... nhá

l0vely_U
04-03-2010, 04:47 AM
nó sốc nặng
gì chứ... bà chằn ư?
sao cậu ta giám?...sao có thể thô lỗ vậy chứ? giám giở giọng chê bai mình này nọ ư?
bất giác nó rùng mình... ko thể chấp nhận được ~ cậu ta đã chọc phải ổ kiến lửa rồi. nó trước nay đèu là một kẻ rất đề cao bản thân mình. việc cậu nhóc đó đói xử thô lỗ vs nó vậy đối vs nó mà nói.... cậu ta đã trở thành cái gai trong mắt nó : một thằng gàn

lớp 12A1 tầng 4 phòng G403...
-này nghe tin gì chưa? - minh hằng tỏ vẻ nghiêm trọng
- chưa ! gì mà nghiêm trọng vây bí thư?
- ma mới... hôm nay lớp ta sẽ có ma mới- bí thư tỏ vẻ bí hiểm
- gì vậy bà ~ trai hay gái thế. sao ko thấy ai nói gì -quang thắng dê cụ chạy từ xa lại , vẻ mặt tò mò thấy rõ vs hi vọng sẽ là một cô gái mới
- thì tôi đang thông báo đây. girl chính hiệu , chuyển từ trường ngọc minh về đây , 12A1 hẳn hoi đó!
- woa ! sao lại bỏ lớp đỉnh của trường đỉnh để về đay hoc nhỉ?
cả đám nháo nhào bàn tán vụ ma mới... ai cũng sôi nổi , nhiệt tình , đày tò mò về hình dạng của ma mới. duy một điều ai cũng biết rõ : ma mơí học rất đỉnh ! trường ngọc minh xưa nay nổi tiếng là trường đào tạo những học sinh ưu tú nhất thành phố. chỉ thạt sử giỏi mới có thể được ngồi học trong ngôi trường danh giá đó. hơn nữa... lại là 12A1 mà....
đang bàn tán sôi nổi thì lớp trưởng tới , ném mạnh cái cặp trên tay xuống bàn. cả hội đang bàn tán xôn xao đều yên lặng đồng loạt quay về phía hắn. huyến my nhanh như cắt nhảy òa về chỗ cậu ta :
- cậu nghe tin gì chưa- ko kịp để cho hằn trả lời , quang thắng"dê cụ" cướp lời luôn:
- việc lớp ta sắp kết nạp ma nữ ấy - mặt cậu ta hớn hở
- rồi ! lát nữa sẽ gặp ngay thôi - lại nụ cười đểu quen thuộc đó , nhưng giọng nói rất lạnh lùng, khuôn mặt cậu ta nghiêm lại
rồi một hồi chuông dài vang lên. vào học. tất cả ổn định chỗ ngồi.một phút , hai phút.... rồi năm phút... chẳng thấy ma mới đâu? bí thư sốt ruột
- sao ko thấy đâu nhở?
- hay cậu lừa bọn tớ - quang thắng nhăn nhó , bọn trong lớp nháo nhào
- cậu nghĩ tớ thích đùa lắm hả? - bí thư chưa kịp nói thêm thì con người đáng ghét ấy hô to:
- cả lớp đứng!- giọng nói sắc lạnh vang vọng trong cả phòng học
thầy giáo chủ nhiệm bước vào. nhìn xuống lớp một lượt... rồi gật đầu:
- các em ngồi xuống... thầy cười vui vẻ hơn mọi ngày , đến bí thư cũng thấy lạ
- thầy có gì mà vui thế ả
- hôm nay , lớp chúng ta sẽ chào đón một nữ sinh của lớp 12A1 trường ngọc minh !
- đấy ! đàm quang thắng ! cậu nghe rõ chưa?- bí thư khẽ thốt lên , ánh mắt hiếu thắng hướng về đứa dê cụ lẻo mép làm quang thắng hết lợi đẻ cãi lại - nhưng bạn ấy chư...a..- bí thư chưa kịp nói hết câu thì
- thư tha..ầy cho em vào lớp ạ - nó hớt ha hớt hải xin thầy vào lớp , bộ dạng nó thật thảm hại , chiếc áo đồng phục ướt át mồ hôi - em bị kẹt dưới nhà xe ạ! - giọng nó tỏ vẻ ày náy ,,,
-ko sao - giọng thầy chủ nhiệm ôn hòa - em vào đây !
nó bước vào , đứng chính giữa lớp. thầy giáo rời ghế giáo viên , đứng cạnh nó...vỗ nhẹ lên vai :
- giới thiệu vs cả lớp - thầy cười tươi hơn hoa - đay là bạn hoàng võ hạnh dung. từ nay sẽ trở thành thành viên lớp 12A1 chúng ta....-ánh mắt thầy tràn đày hi vọng nhìn thẳng xuống đám học sinh ngoan của mình. cả lớp vỗ tay ầm ầm.... chào đón nồng nhiệt ma nữ mới. ánh mắt nó nhìn xuống đám học sinh săps là bạn của mình nhìn hết một lượt.....
bỗng............
sống lủng nó cứng đơ............
một luồng khí lạnh chạy dọc người no...........
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

l0vely_U
04-03-2010, 07:15 AM
nghẹt thở.....
nó đang nghẹt thở ,,,,
cú sốc lúc nãy....
những nhục nhã lúc nãy.....
đã cố ko nghĩ đến... giờ lại ùa về
....ùa về một cách ào ạt...ko thương tiếc sự cố gắng của nó !
nó có ý định nhảy xổ vào tát cái kẻ đáng ghét kia ko?
lúc ở nhà xe nó đã nghĩ " nếu gặp lại nó sẽ trả thù !"mà... nó sẽ làm gì đây... có kiềm chế nổi cơn nóng giận này ko?
bỗng... khuôn mặt nó giãn ra.., ko còn tỏ vẻ khó chịu nữa
vì sao vậy ,,,,
vì nó đã nhìn thấy
.......... nụ cười nhếch mép đểu giả của gã gàn dở kia
lại là nụ cười ấy... chỉ là thoáng qua thôi!nhưng nó đã giác ngộ được một điều gì đó rất lý thú từ nụ cười ấy
... để cục tức của nó ko dâng lên ào ạt nữa !
vì sao lai như vậy...?

- em có thể tự chọn chỗ ngồi cho mình - thầy giáo kéo nó ra khỏi mê cung tức giận - bất kỳ chỗ nào mà em muốn ,hạnh dung à !- thầy giáo có vẻ hơi thiên vị với nó !
- thưa thầy - bỗng nó nhìn về phía kẻ đáng ghét kia một cách lạnh lùng vô cảm -em có thể ngồi sau chỗ bạn "đẹp trai" kia ko ạ? - nó cố tình nhấn mạnh 2 chữ đẹp trai để cả lớp đều nghe thấy ,cánh tay nó lạnh lùng chỉ về phía hắn.giọng nói của nó trở nên ngọt ngào dễ sợ
có ý đồ đen tối gì ở đây chăng?
sao nó thay đổi 360 độ vậy?
.... " dù cậu chỉ là loại gàn dở nhưng từ nay... tôi sẽ dạy dỗ lại cậu !... để cậu biết thế nào là lễ độ!"- chính nụ cười chế giễu của hắn giành cho nó lúc nãy , đã lám nó nghĩ ra được diệu kế này... và chính ý nghĩ này đã làm dập tắt phần nào sự hận thù trong nó .
cả lớp ở dưới xì xầm to nhỏ... mọi người đều bất ngờ vì lựa chọn của nó. chỉ có kẻ gàn dở đó từ klucs nãy tới giờ vẫn ngồi yên ko nhúc nhích...
và... nó cũng ko hề để ý thaayscos một đôi mắt sắc lạnh , ngập màu đen sẫm đang tức giận chằm chằm nhìn vào nó... ánh mắt đó khiến người ta phải rùng mình "run sợ"
- ồ ! được thôi - thầy giáo trả lời ngay tắp lự , ko cần suy nghĩ gì nhiều - em chọn rất đúng chỗ đáy - thầy giáo mỉm cười vs nó
- sao ạ.?- nó buột miệng hỏi lại thầy tỏ vẻ ko hiểu...
thầy quay lưng lại vs đám học sinh , nói riêng vs mình nó :
- sẽ là đối thủ đáng gườm của em đấy- ông thầy thật hóm hỉnh....
tụ nhiên nó thấy buồn cười vì suy nghĩ của thầy...."đói thủ ư?.... đáng gườm ư?.....đứa gàn đó ư?.... vô vỵ !"
có phải nó đang đề cao bản thân mình ko? hay là thầy giáo đã quá đề cao đứa gàn đó?
" trong con đường học tập , chỉ có một người thôi.... duy nhất một người xứng đáng làm đối thủ của mình" - nó thầm nghi.. " đứa gàn đó thì... never...!"
- thôi em về chỗ đi ! - thầy giáo thúc giục nó....- chúng ta bắt đầu học nào!
nó bình thản đi xuống lớp. bàn nó ngồi là bàn thứ tư , ngay sau đứa gàn đó.........
đi lướt qua hắn , nó bất ngớ nhếch mép cười.... nó cũng ko ngờ mình học thói ấy nhanh đến vậy.... điều đó làm nó cảm thấy thú vị lạ lùng
- chào ! - nó chủ đọng chào hắn
" từ nay sẽ có nhiều việc để chơi đây" - nó nghĩ
và......
lại là nụ cười đáng ghét đó!
mặt nó đanh lại , lạnh lùng và nghiêm nghị....
hắn vẫn cười
"thật đáng ghét !"

minky
04-03-2010, 09:04 PM
post típ đi bạn !
truyện nè hay đó
nội dung hợp với tuổi học trò

Hoàng Anh
04-03-2010, 11:59 PM
post típ bạn ơi, nội dung được đấy

lanxang
31-03-2010, 04:57 AM
hay lắm pạn àh
cố lên nhé
trông chờ chap típ của pạn đó

☆ snow flowers ☆
31-03-2010, 10:52 AM
Uh, mình cũng chờ chap tiếp lun nè, nhanh nhá !

pE_l0c_cHoC
01-04-2010, 02:56 AM
Truyện của bạn cũng khá có sức hấp dẫn đó! Quả thực vẫn là theo motip cũ nhưng mong rằng người đọc như mình sẽ tìm được điểm riêng ở fic này của bạn!
Chúc bạn thành công!

fibi1490
06-04-2010, 03:23 AM
sao k post nữa vậy
thật chán quá bà con ah
doc chuyện nào cũng bị bỏ giở thui
chẳng chuyên nào viết tiếp cả
haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

☆ snow flowers ☆
06-04-2010, 07:59 AM
uh, chán thật, cố gắng đợi xem ^^

pE_l0c_cHoC
06-04-2010, 06:46 PM
Chưa post chap moi her?!! Lâu quá vậy!!! Mới post được có tý thui mà!!

mymy_silly
06-04-2010, 07:05 PM
Câu chuyện của you hay hay,thú vị lém há,mình nghĩ la rùi 2 người sẽ có 1 kết thúc đẹp,nhưng cũng có thể không có sự kết thúc,hihi.
tiêp tục hen

☆ snow flowers ☆
07-04-2010, 02:57 AM
Tớ chẳng đợi lâu được, tác giả không post nữa thì fic bị đào sâu khó tìm lắm à nha, hix.. ^^

l0vely_U
19-08-2010, 09:02 PM
*****
Giờ ra chơi...cả lớp gần như xúm lại cạnh chỗ nó,l lại làm quen vs 'ma nữ"mới í mà! nó chẳng buồn trả lời. Tâm trạng của của nó bây giờ đang rất rất tồi tệ , còn hỏi vì sao nó lại như thế thì phải hỏi kái đứa gàn ngồi phía trước nó -một trong những căn nguyên to tát biến tâm trạng của nó trở nên tồi tệ ( tất nhiên phải tính cả zu ba nó vs bà gì ghẻ ju wi' của nó nữa)
...........................................
sau màn giao lưu chào hỏi vs gần như cả lớp ( trừ mỗi đứa gàn ngồi phía trên nó) nó đã định hình được một số nhân trong lớp , và kug~ gián tiếp làm wen vs đứa gàn qua những thành viên năng nổ ,như sau:
minh hằng: bí thư lớp , có vẻ rất nhiệt tình vì nàng này rất nhiệt tình đặt câu hỏi cho nó ^^
quang thắng có biệt danh là "dê cụ"( nghe bí thư nói thế ) , có vẻ lắm mồm + vụ tjnh'.... và có lẽ là có bản chất " dê xồm nũa^^
huyền my: lớp phó học tập của lớp , nghe bảo học đều toàn diện , nhưng nó chẳng mấy quan tâm tới việc đó ,thừa hơi!!!???
và còn kẻ mà ai cũng biết là ai đấy- nó cũng ko muốn mình là một ngoại lệ-ĐINH NGUYỄN BẢO QUỐC, lớp trưởng 12A1- kẻ đã khiến nó tức đến nỗi "xịt khói" , tức đến nỗi nổ đom đóm mắt ngy từ khắc gặp đầu tiên. thật tồi tệ!

đứa gàn đấy là lớp trưởng cơ đấy , hic..ta sẽ dạy dỗ ngươi lại từ đầu, trả hết nợ nần vs nhà ngươi cả vốn lẫn lãi hahaha - nó vừa nghĩ vừa liếc xéo lên bàn trên. Bất chợt hắn ta quay xuống....
mắt chạm mắt....
1s, 2s.... chưa tới 3 s , hắn lại nhếch mép cười...........là ý gì đây???
nó lườm hắn như muốn xé nát khuôn mặt hắn ra.......
chưa tới 1 s sau , hắn tỉnh rụi quay lên....và giơ tay phát biểu , ngay lập tức hắn được cô giáo trân trọng mời dậy phát biêu????
hic... nó sững người!
máu nóng bừng lên trong người nó.... từ tận đáy lòng tuôn trào lên tận dỉnh đâu.. và bây giờ là xịt khói
.... gã gàn đó đúng là cáo già !
...là cáo già!
......là đại cáo già !!!!!!!!!
" đúng là hôm nay mình xúi quẩy mới gặp phải hắn" -tức quá nó đành lẩm bẩm một mình, bí thư ngồi cạnh nó liền quay sang hỏi nó vs vẻ mặt tò mò:
- cậu nói hắn là ai a?
nó ko buồn quay sang mà đánh trống lảng:
- cô giáo ra bài tập về nhà rồi kìa cậu , ghi nhanh lên , sắp ra về rồi!
-à , uk!-bí tư cũng chẳng thể nói thêm câu gì nữa....
nó có ngốc đâu mà đi bô lô ba la vs bí thư cái vụ khi sáng , xí hổ chết. nó sẽ ko bao giờ hạ thấp hình tượng của mình như vậy đó , và lại càng ko bao giờ bị hạ thấp chỉ vì kái đứa mắc dịch ngồi kế trên nó
.........never!!!

Bồ Công Anh
19-08-2010, 09:12 PM
What's it?!!! @__@"

Sao mà mỗi chap của bạn ngắn thế?! Viết như thế sẽ làm loãng nội dung fic đấy! Với lại lưu ý cách trình bày để thu hút hơn! :) Quan trọng nữa là bạn thiếu phần categories rồi! ^^"

Văn phong thì chưa đọc kĩ, chưa biết nên chưa nhận xét được nhưng có 1 điểm cần cải thiện đó là cách dẫn lời thoại rất kém - nghe gượng lắm!

Thế nhé, chúc bạn may mắn!

Thân,

Dương Nguyệt - Bồ Công Anh!

l0vely_U
19-08-2010, 09:57 PM
trước hết mình cám ơn bạn đã góp í chio mình
Thứ nhất:vì time ko có nhiều , khả năng đánh máy ko tốt nên mình chỉ có thể viết đến được như thế
Thứ hai: nếu bạn chưa đọc kỹ bài mình thì cũng chư thể kết luận văn phong mình này nọ
hãy đọc kỹ bài mình nhá ^^
Thứ ba: cách trình bày bài viết mình sẽ thay đổi ^^
lời dẫn đúng là có gượng gạo tí xíu, mình sẽ cố gắng hơn !
Cuối cùng mình kảm ơn bạn đã góp ý
THAN^^
What's it?!!! @__@"

Sao mà mỗi chap của bạn ngắn thế?! Viết như thế sẽ làm loãng nội dung fic đấy! Với lại lưu ý cách trình bày để thu hút hơn! :) Quan trọng nữa là bạn thiếu phần categories rồi! ^^"

Văn phong thì chưa đọc kĩ, chưa biết nên chưa nhận xét được nhưng có 1 điểm cần cải thiện đó là cách dẫn lời thoại rất kém - nghe gượng lắm!

Thế nhé, chúc bạn may mắn!

Thân,

Dương Nguyệt - Bồ Công Anh!

Bồ Công Anh
20-08-2010, 01:54 AM
*Cười* Thế tôi đã kết luận văn phong bạn này nọ ư? ^^"

Nếu thời gian có hạn, khả năng đánh máy của bạn không tốt như bạn đã nói, tôi nghĩ bạn nên tập trung viết hết 1 chap cho đạt tiêu chuẩn về độ dài và tình tiết rồi hãy post cũng được; không nhất thiết viết được 1 khúc là phải post lên ngay. Như vậy sẽ khiến cốt truyện trôi đi dễ hiểu và liền mạch hơn!

Quan trọng nhất, không biết màn hình của bạn cỡ chữ có vấn đề không nhưng tốt hơn là giảm size chữ lại tí xíu bạn nhé! :) Để như thế khi đọc, chữ đập vào mắt readers đấy!

Chúc bạn may mắn!

Thân,

Dương Nguyệt - Bồ Công Anh!

P.S: Có vẻ như đây là teen fic nên tôi sẽ không nhận xét phần ngôn ngữ chat bạn đã dùng đâu! Tôi cũng ko đọc kĩ fic được vì đây không phải thể loại tôi có thể đọc. Bạn thông cảm, tôi chỉ góp ý được những phần nào nhìn vào là thấy thôi! Bạn cứ cố gắng viết từ từ sẽ tiến bộ! ^^

minky
20-08-2010, 03:02 AM
hazzzzzzzzzzzz
l0vely_U cú cố gáng vjt' tjp' dj nhá
@_@

Larita Chen
20-08-2010, 08:30 AM
"chưa tới 1 s sau , nó tỉnh rụi quay lên....và giơ tay phát biểu , ngay lập tức hắn được cô giáo trân trọng mời dậy phát biêu????" Chỗ này thực sự là lúc đầu đọc tớ chẳng hỉu jì hết @@ vì câu trước dg gọi Hạnh Dung là "nó" mà h sao lại gọi lớp trưởng cũng là no?! Tớ nghĩ chỗ này nên ghi là "chưa tới 1 s sau , hắn tỉnh rụi quay lên....và giơ tay phát biểu , ngay lập tức hắn được cô giáo trân trọng mời dậy phát biêu????" thì sẽ hợp lí hơn, tớ ko chắc mình đúng, chỉ góp ý tí thui :D

l0vely_U
21-08-2010, 05:01 AM
"chưa tới 1 s sau , nó tỉnh rụi quay lên....và giơ tay phát biểu , ngay lập tức hắn được cô giáo trân trọng mời dậy phát biêu????" Chỗ này thực sự là lúc đầu đọc tớ chẳng hỉu jì hết @@ vì câu trước dg gọi Hạnh Dung là "nó" mà h sao lại gọi lớp trưởng cũng là no?! Tớ nghĩ chỗ này nên ghi là "chưa tới 1 s sau , hắn tỉnh rụi quay lên....và giơ tay phát biểu , ngay lập tức hắn được cô giáo trân trọng mời dậy phát biêu????" thì sẽ hợp lí hơn, tớ ko chắc mình đúng, chỉ góp ý tí thui :D

uk ^^
chỗ đó mình đánh sai @_@

kin_star
21-08-2010, 05:10 AM
Oài! Cứ tưởng bạn post truyện rùi chứ, hjx! :(

kimah
21-08-2010, 07:09 AM
??????? Kim ko đọc được chữ gì hết trơn???????????

Larita Chen
23-08-2010, 09:27 PM
lâu wá vậy bạn? Cố gắng viết típ nha, truyện của bạn hay lắm ^^!

Akai
24-08-2010, 12:58 AM
Ấn tượng mỗi cái tên, giống clan Lovely_Up @@!

Larita Chen
29-08-2010, 06:47 AM
èo, sao chưa có vậy bạn? Truyện dg hay mà ^^

sky_151
29-08-2010, 06:07 PM
Chữ bự tổ chảng vậy bạn, nói chung cũng hay

botayroi110
30-08-2010, 06:23 AM
tiếp tục cố gắng nhé you. cố lên nhẹ rất hay

Larita Chen
03-09-2010, 06:37 AM
aizzzzaaaa, níu mà bạn lại post chap mới chắc tớ lại fải đọc lại chap cũ thôi, chứ đợi lâu vậy tớ lỡ.... wên mất ND trịn òi ><

dâu 3b
03-09-2010, 07:00 AM
bạn ơi chyn đang hay vít típ tác phẩm đy..mong bạn :x