Xem đầy đủ chức năng : phải làm sao?
giAnG_cOi
02-03-2010, 05:54 AM
Mình ko biết làm sao bây giờ cả,chúng mình yêu nhau đã được 4 tháng,và bây h vẫn còn rất yêu nhau,nhưng có lẽ phải chia tay,vì bố mẹ a ấy ko cho anh ấy yêu,vì bọn mình vẫn còn học cấp 3,bố mẹ a ấy ko biết mình là ai,nhưng mẹ a ấy bảo rằng:"nếu tao mà biết nó là ai tao sẽ đến nhà nói chuyện với bố mẹ nó " híc,mình lo điều đó là thật,và chúng mình sẽ ko còn yêu nhau đc nữa,mình đã nghĩ rất nhiều,nếu cả bố mẹ mình mà biết thì chắc mình suốt ngày bị ăn mắng mất,lại còn mất tự do nữa,nhất là mất đi ng mình yêu nhât,huhu,các bạn bảo mình phải làm sao bây giờ
ptt_95
02-03-2010, 07:04 AM
hic
bố mẹ anh ý ác quá chị ạ
haidt7
02-03-2010, 07:18 AM
Mình ko biết làm sao bây giờ cả,chúng mình yêu nhau đã được 4 tháng,và bây h vẫn còn rất yêu nhau,nhưng có lẽ phải chia tay,vì bố mẹ a ấy ko cho anh ấy yêu,vì bọn mình vẫn còn học cấp 3,bố mẹ a ấy ko biết mình là ai,nhưng mẹ a ấy bảo rằng:"nếu tao mà biết nó là ai tao sẽ đến nhà nói chuyện với bố mẹ nó " híc,mình lo điều đó là thật,và chúng mình sẽ ko còn yêu nhau đc nữa,mình đã nghĩ rất nhiều,nếu cả bố mẹ mình mà biết thì chắc mình suốt ngày bị ăn mắng mất,lại còn mất tự do nữa,nhất là mất đi ng mình yêu nhât,huhu,các bạn bảo mình phải làm sao bây giờ
Bố mẹ nào cũng vậy cả, đều không muốn con mình yêu đương mà ảnh hưởng học hành, còn là cấp 3 nữa
Nếu 2 bạn biết cách giúp nhau khá lên thì bồ mẹ cũng không làm căng đâu, chỉ cần cho phụ huynh thấy là yêu đương không phải là cái gì ghê gớm như các vị nghĩ là được
lukhachmuathu
02-03-2010, 07:21 AM
Mem cũ thì phải biết bài với nội dung như thế này phải được post tại đâu nhé !
Chuyển bài về GRTL. Lần sau còn post như thế này tại ĐVTY là xoá đấy !
♥..[KaLjNa]_iTv..♥
02-03-2010, 07:48 AM
hjx
đi đâu gặp a này là thâý khó chịu quá!:phu:
ltnt195
02-03-2010, 08:43 AM
cứ yêu bạn ạ đc đến đau hay đến đo.......tình yêu của 2 bạn sẻ mãnh liệt và chứng minh cho gia đình anh ấy thấy.....Y như trong film ấy
letue
02-03-2010, 08:51 AM
Yêu nhau thì giúp đỡ nhau học tập :)
Bây giờ cứ chịu khó nhận làm bạn bè đi để có dịp qua lại
Hoặc là 2 em hãy tập trung vô mà học đi
Yêu thì cũng phải có sự nghiệp chứ...ko thì sau này lấy gì mà ăn :D
Nếu 2 đứa yêu nhau thật lòng thì chờ nhau vài năm có gì đâu :)
giAnG_cOi
02-03-2010, 08:27 PM
Yêu nhau thì giúp đỡ nhau học tập :)
Bây giờ cứ chịu khó nhận làm bạn bè đi để có dịp qua lại
Hoặc là 2 em hãy tập trung vô mà học đi
Yêu thì cũng phải có sự nghiệp chứ...ko thì sau này lấy gì mà ăn :D
Nếu 2 đứa yêu nhau thật lòng thì chờ nhau vài năm có gì đâu :)
híc,nhưng yêu rồi muốn từ bỏ cũng khó lắm,em cũng biết là nên chuyên tâm vào học để sau này tương lai của mình sẽ tốt hơn,nhưng đâu phải thời gian sống của mình 24/24 là học đc,còn bạn bè,còn những chuyện linh tinh....rồi lại nghĩ vẩn vơ,híc,bây giờ em chẳng biết làm sao,thôi thì cứ để thuận theo tự nhiên,nếu như bố mẹ bắt ép chia tay thật,thì tụi em cũng sẽ phải chia tay thôi,nếu sau này còn yêu nhau thì quay lại vs nhau
giAnG_cOi
02-03-2010, 08:32 PM
cảm ơn mọi ng nhiều lắm,mình đang cố gắng học thật tốt để cả bố mẹ 2 bên đều thấy rằng yêu ko phải là xấu
notme
03-03-2010, 12:49 AM
trước mắt bây h` hai bạn cứ lo học trước đã....mình cũng 12 cũng đang ở năm wan trọng nhất....mình cũng đag có ng` yêu nhưng hai đứa tớ đã hứa cùng nhau vào đh rồi tính tiếp...:D...một khi đã vào đc đh rồi thì chuyện có ng` yêu dù bị ba mẹ biết chắc cũng ko cấm đâu hazz...
thochiancarrot
03-03-2010, 01:25 AM
phụ huynh nào chã thê...bố mẹ bạn gái t cũng thế..cứ giấu dc thì giấu bạn àk.quan trọng là không để chuyện học hành bị ảnh hưởng là dc.GOOD LUCK!
Hận Girl
03-03-2010, 01:56 AM
Mình ko biết làm sao bây giờ cả,chúng mình yêu nhau đã được 4 tháng,và bây h vẫn còn rất yêu nhau,nhưng có lẽ phải chia tay,vì bố mẹ a ấy ko cho anh ấy yêu,vì bọn mình vẫn còn học cấp 3,bố mẹ a ấy ko biết mình là ai,nhưng mẹ a ấy bảo rằng:"nếu tao mà biết nó là ai tao sẽ đến nhà nói chuyện với bố mẹ nó " híc,mình lo điều đó là thật,và chúng mình sẽ ko còn yêu nhau đc nữa,mình đã nghĩ rất nhiều,nếu cả bố mẹ mình mà biết thì chắc mình suốt ngày bị ăn mắng mất,lại còn mất tự do nữa,nhất là mất đi ng mình yêu nhât,huhu,các bạn bảo mình phải làm sao bây giờ
Lo học trc' đã, cái gì rồi cũng tốt đẹp thôi bạn ah
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.