Xem đầy đủ chức năng : vô đề
thocon1989
02-03-2010, 04:41 AM
Em ra đi trên đường vàng lá đổ
Nắng xôn xao khi nhuộm vàng ánh nắng
Ánh mắt buồn lưu luyến tiễn lòng ai
Tôi ngồi nơi đây đợi bóng hình
Bạn thân ơi!Ta xa nhau từ độ nào
Biết bao giờ sẽ gặp lại nơi chốn cũ
Khúc hát vang lên rộn bao tiếng cười
Tôi ngồi nơi đây cười mãi không thôi
Gió_ấm
02-03-2010, 06:30 AM
Lang thang bước phố buồn chiều nắng nhẹ
Gió xôn sao như ai khẽ gọi tên
Nhắm mắt lại bao ký ức hiện lên
Đưa tay với mà sao xa vời vợi
thuonghoaithuong200589
02-03-2010, 08:25 PM
Em ra đi trên đường vàng lá đổ
Nắng xôn xao khi nhuộm vàng ánh nắng
Ánh mắt buồn lưu luyến tiễn lòng ai
Tôi ngồi nơi đây đợi bóng hình
Bạn thân ơi!Ta xa nhau từ độ nào
Biết bao giờ sẽ gặp lại nơi chốn cũ
Khúc hát vang lên rộn bao tiếng cười
Tôi ngồi nơi đây cười mãi không thôi
anh vẫn đi nhưng con đường vắng bóng
lòng nhớ mong từng bước nặng u sầu
ta xa nhau bởi tại vì đâu
người đầu ngõ kẻ cuối phố mong chờ
Tên thocon1989 của bạn làm tôi nhờ đến một người
Hy vọng sẽ được sự hồi đáp của bạn
nếu có thể hãy vào xem những bài viết của mình và góp ý cho mình nhé
rất vui vì được xem thơ của bạn
:bighug:
thocon1989
19-03-2010, 12:22 AM
chào thuonghoaithuong20051989 có lẽ mình và bạn quen nhau nhưng cũng không.Dù sao cũng rất vui khi làm quen với bạn.Thơ bạn cũng hay,bạn vào thơ mình xem cho vui nha.Thơ mình làm linh tinh thui:hihi:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.