PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngây



fallen_angel8x
02-03-2010, 03:32 AM
Ta bước ngả bước nghiêng trong bóng đêm, xiêu vẹo
Cất tiếng nói tiếng cười cho hả những tiếng say
Tay khoác tay, tay giữ lấy chặt tay
Ta với bạn cùng say, cùng ngây ngất
Ôi số phận, đắng cay... giờ chấp tất
Bạn cùng ta chất ngất men nồng :so_funny:
************************************************** ********
Viết trong 1 ngày hâm hâm sau khi đi nhậu say bét nhè :so_funny:

kỳ quân*zen
10-03-2010, 09:49 PM
Ta bước ngả bước nghiêng trong bóng đêm, xiêu vẹo
Cất tiếng nói tiếng cười cho hả những tiếng say
Tay khoác tay, tay giữ lấy chặt tay
Ta với bạn cùng say, cùng ngây ngất
Ôi số phận, đắng cay... giờ chấp tất
Bạn cùng ta chất ngất men nồng :so_funny:
************************************************** ********
Viết trong 1 ngày hâm hâm sau khi đi nhậu say bét nhè :so_funny:


ngây ngây trong chén rượu đầy
làm sao để uống cho say đây
làm sao say xong không tỉnh lại
làm sao thoát khỏi nổi đau này

Điếu Thuốc Tàn
14-03-2010, 07:55 AM
Uống zượu không dùng để say
Uống zượu để biết đắng cay của tình
Uống zượu đừng uống một mình
Kẻo người bảo hóm chê zằng "kibo"

fallen_angel8x
15-03-2010, 03:21 AM
Uống rượu tùy duyên tùy bạn rượu

Kẻ một mình rót chậm uống nhanh
Để men say ngấm dần vào tâm tưởng
Cho cuộc đời thêm một chút đắng cay

Kẻ đang vui san tràn bạn hữu
Chén rót đầy, cụng chén lại thành vơi

Kẻ đối ẩm nhâm nhi rượu nhấp môi
Say tri kỉ, say nồng hơn men rượu

*********************************************
:D uống không đơn giản chỉ để say
uống không đơn giản là rót ra cho lên miệng
uống là cảm nhận hương gạo trong men
uống là nhận tâm tình bạn hưỡu
hay đơn giản uống cho say cho quên đi nỗi khổ riêng mình
trong cách uống là cả một cái tình không đơn giản chỉ là say và uống :D

kỳ quân*zen
16-03-2010, 12:13 AM
nâng chén rượu sầu tràn chén đắng
nhấp môi buồn cho lệ chảy vào tim
suốt buổi chiều gió thổi im im
mình ta nâng chén sầu chén sầu cạn hết

fallen_angel8x
17-03-2010, 07:40 AM
Sống rồi chết, vòng đời ngắn ngủi
Mỗi phút trên đời là mỗi phút nên vui
Dù có lúc giọt lệ đắng nghẹn môi
Xin hãy cứ cười tươi mà sống

Witness Star
18-03-2010, 07:03 AM
Vẫn biết rằng cuộc đời không như mộng
Nhưng đôi khi ta vẫn sống như mơ
Này đổi thay, ngang trái với ngu khờ
Cứ nghĩ rằng tất cả là mơ mộng

Bỗng nhiên hứng chí làm thế này đây :sr:

fallen_angel8x
18-03-2010, 07:42 AM
Vẫn biết rằng cuộc đời không như mộng
Nhưng đôi khi ta vẫn sống như mơ
Này đổi thay, ngang trái với ngu khờ
Cứ nghĩ rằng tất cả là mơ mộng

Bỗng nhiên hứng chí làm thế này đây :sr:

Giấc mộng đẹp tươi rồi sao khi tỉnh lại?
Thực tế phũ phàng, mộng đẹp có làm chi
Sao chẳng sống vẫy vùng cho thỏa chí
Chìm đắm suốt ngày trong mộng mị, ích chi??????

****************************************
Lạc đề nha, đang bàn về rượu bia và nước giải khát cơ mah :sr:

Tháng 10
18-03-2010, 06:31 PM
Kẻ đối ẩm nhâm nhi rượu nhấp môi
Say tri kỉ, say nồng hơn men rượu


Một bóng đường dài đi tìm ai
Nhớ người yêu mãi - nhớ bao ngày
Trăng thanh vàng sáng bên men rượu
Ngắm trăng thơ sầu - dạ sầu lây




uống không đơn giản chỉ để say
uống không đơn giản là rót ra cho lên miệng


có đôi khi uống chẳng hiểu là mình uống gì
có đôi khi say mà chẳng hiêu ta say chi
Say tình - hay say rượu :cr:

Witness Star
19-03-2010, 03:08 AM
Fal: Tình hình là tớ làm theo cmt thứ 6 của Fal mà, bạn hiền :sr: Ừ thì say :sr:

Rượu cầm trên tay, uống với ai?!
Uống sao cho thoả?! Một chén say
Bằng hữu chi giao đã bao ngày
Ừ thì say đấy, mình cũng say

Uống đi, cho men rượu nồng cay
Thắm vào lòng cho ta ngây ngất
Uống cho quên, cảnh đời chật vật
Quên tất bật, u sầu, quên trĩu nặng lo âu

Tháng 10: Giờ này làm gì có trăng mà bạn làm trăng?! :so_funny:


Một bóng đường dài đi tìm ai
Nhớ người yêu mãi - nhớ bao ngày
Trăng thanh vàng sáng bên men rượu
Ngắm trăng thơ sầu - dạ sầu lây

Rượu vào sầu dâng lên mắt cay
Thương nhớ người dưng đã bao ngày?!
Vay chút niềm vui bằng men đắng
Rượu thắm hơi nồng, xa vắng có còn không?!

---|---

Đương nhiên là còn :so_funny:

Tháng 10
19-03-2010, 06:06 AM
Rượu vào sầu dâng lên mắt cay
Thương nhớ người dưng đã bao ngày?!
Vay chút niềm vui bằng men đắng
Rượu thắm hơi nồng, xa vắng có còn không?!

[/COLOR]

Nâng ly chén tạc chén thù này
Chén đi chén lại toàn là nhớ nhung
Nhớ nhung - Nhung nhớ - biết bao ngày
Rượu nào bù đc - nỗi nhớ thương



ps : áo :3nhay: áo :3nhay: áo :3nhay:

fallen_angel8x
20-03-2010, 08:23 AM
Một bóng đường dài đi tìm ai
Nhớ người yêu mãi - nhớ bao ngày
Trăng thanh vàng sáng bên men rượu
Ngắm trăng thơ sầu - dạ sầu lây
có đôi khi uống chẳng hiểu là mình uống gì
có đôi khi say mà chẳng hiêu ta say chi
Say tình - hay say rượu :cr:

Kẻ uống rượu bên trăng
Nhớ về người thương mến
Trăng không bờ không bến
Lơ lửng ở giữa trời
Lưng chén rượu chơi vơi
Cho lòng tôi vắng lạnh
***********************************
Bầu rượu cạn rồi,
trời đất cũng cuồng quay,
đừng bảo tại tôi say
là trời say ấy chứ :theluoi:

fallen_angel8x
20-03-2010, 08:36 AM
Fal: Tình hình là tớ làm theo cmt thứ 6 của Fal mà, bạn hiền :sr: Ừ thì say :sr:

Rượu cầm trên tay, uống với ai?!
Uống sao cho thoả?! Một chén say
Bằng hữu chi giao đã bao ngày
Ừ thì say đấy, mình cũng say

Uống đi, cho men rượu nồng cay
Thắm vào lòng cho ta ngây ngất
Uống cho quên, cảnh đời chật vật
Quên tất bật, u sầu, quên trĩu nặng lo âu

Tháng 10: Giờ này làm gì có trăng mà bạn làm trăng?! :so_funny:



Rượu vào sầu dâng lên mắt cay
Thương nhớ người dưng đã bao ngày?!
Vay chút niềm vui bằng men đắng
Rượu thắm hơi nồng, xa vắng có còn không?!

---|---

Đương nhiên là còn :so_funny:

Sóng sánh hơi men tràn giọt ngọc
Lấp lánh ánh vàng, hổ phách long lanh
Ly nằm đó, bạn hữu đâu?
Một mình ta, chén cạn, chén đầy tràn
Thôi cứ uống, uống cho vơi nhung nhớ
Cho cô đơn chìm đắm giữa men nồng
:ex8:
***************************************
Vu nay la sao :-ss 2 ng dinh vao an hip tui chang :sr:

gamedotnhat2
31-03-2010, 12:23 AM
men say
đắng cay
mặn nồng
vậy đời là gì
là để sống
sống làm gì
là để yêu
yêu làm gì
là để say
say làm gì
là để yêu