PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tìm Lại Khởi Đầu -U.K



unick
02-03-2010, 03:30 AM
http://upload.uhay.info/song/TimLaiKhoiDau-UK.mp3


Lyric:
Giọt Sầu Rớt Tê Tái
Một Cuộc Tình Không Như ta đây Vẫn Mơ
người đã bước đi mãi
chiều tàn về riêng ai đây không thôi ngón chờ
Tình là những đau đớn
tim chờ là hằng thêm viết đau
thôi duyên ta cách rời xa rồi


Giấc Mơ cuộc tình ngày nào khi ta hứa sẽ bên nhau
sống hay là nuối tiếc thêm một người đến sau
lật lại niềm hay thay vào đó bằng 1 ngày yêu dấu
trở về ngày sau hay cuộc tình đã phai màu
người bước xa ngày nào bỏ riêng đây mình tôi
hồn nát tan vì giờ ở nơi đây một mình thôi
anh đâu cần thiết nghe những lời gian dối
nghe người nói nghe những lời đêm tối
Khi ở bên người khác em có khi nào kêu tên tôi
khi ở trong sầu éo ân tình này vẫn ko phai phôi
Trong em theo tình mới bước chân sao nhiều lối
mong em luôn hạnh phúc riêng mình tôi lẻ loi
thầm mong ngày đó vì tất cả mọi thứ anh có được trong mơ ước giờ đã rất xa
và tất cả tình yêu anh dành trọn linh hồn hình bóng điều em nhận lấy là tất cả

Người đi thì hãy chìm theo quá khứ theo thời gian
lá đã tàn người phủ phàn nhưng anh chẳng màng
Những gì tất cả để luôn ở bên cạnh em
tình đó tình tan
tình đó tình phủ phàng
hình bóng trái ngang
tình đó tình lỡ làng
mông màng
thôi xinh kết thúc quá khứ hơi nàng
Nhắm mắt trù tượng đem hư ảo về lại nơi đây
tưởng tượng mọi thứ nơi đó nó sẽ khơi dậy
Mọi vật vẫn không hề đổi thay
Sau những đêm dài anh tỉnh dậy
Hàng lá cây người chốn này
Rượu thắm say người đây thấy
Làng gió bay khoảng khắc này
Đôi bàn tay ngày hôm ấy

Giọt Sầu Rớt Tê Tái
Một Cuộc Tình Không Như ta đây Vẫn Mơ
người đã bước đi mãi
chiều tàn về riêng ai đây không thôi ngón chờ
Tình là những đau đớn
tim chờ là hằng thêm viết đau
thôi duyên ta cách rời xa rồi

cất bỏ nơi đâu tâm trí để quên chuyện xưa
vẫy chào thêm lần nữa khi ai đã phải tiển đưa
người xưa sẽ đi về với trời hay là cát bụi
Tình ta nay sẽ là vĩnh cửu hay rồi tàn lụi
kiếm người nơi đâu biết tìm sự khởi đầu
kiếm tìm niềm đau để chôn vùi dưới vực sâu

unick
10-03-2010, 09:05 PM
Nghe Nhạc Vui Nhé Các Bạn