PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nỗi nhớ!



phuongnguyen182
01-03-2010, 11:05 PM
Nỗi nhớ cứ lớn dần trong em

A biết ko?

Giờ chỉ còn em và nỗi nhớ, nỗi nhớ về anh, nó cứ bắt em phải gọi tên anh, anh à
Chỉ có em nhớ về những gì đã qua, chỉ có em nhớ đến một người đã không còn là của em nữa


A biết ko?


Bực tức, nhưng lại không có quyền đc giận dữ
Muốn ôm, nhưng lại không có quyền được ôm
Thấy nhớ, nhưng không có quyền được gọi tên ai đó
Muốn gặp, nhưng không có quyền được gặp
Mệt mỏi, nhưng không có quyền dựa vào ai đó nữa



A biết ko?


Đọc lại những dòng tin nhắn đó, nhớ về những kỷ niệm đó, nhớ về vòng tay, hơi ấm, ánh mắt đó, chính em lại làm cho nỗi nhớ lớn hơn trong em rồi




A biết ko?


E chưa bao giờ dám mơ về tương lai cho 2 đứa, em vẫn nghĩ rằng mình cứ cố gắng thôi, chứ nói trước bao giờ cũng bước ko qua đâu. Thế nhưng trong em chưa bao giờ thôi ko nghĩ đến một mái ấm của chung 2 đứa cả.

Nhưng hóa ra, cái tương lai mà em ko dám mơ vì sợ nó mất thiêng sẽ ko thành hiện thực ấy, cũng sẽ ko bao giờ tồn tại nữa. Nó cũng chỉ là giấc mơ ko dám mơ của em mà thôi.


A biết ko?


Lúc chiều lên công ty thực tập, em đã nghĩ rằng, đáng lẽ trước khi đi, ngoài lời chúc của mẹ, em đã nhận đc 1 tn của ai đó, chỉ đơn giản là :Bx cố lên nhé, thực tập tốt nhé!

Nhưng thật ra, chỉ có mình em cố gắng, và chỉ mình em tự động viên mình thế thôi



A biết ko?


Lúc đi ngang qua cửa hiệu có đề 2 chữ :Chè Trà, đáng lẽ em sẽ cười thật to rồi rút đt ra nt cho anh về phát hiện thú vị này, và lần sau sẽ mang máy ảnh đến chụp lại cái biển hiệu đó nữa chứ.

Nhưng thật ra em lại đi qua nó và luyến tiếc nhìn theo nó mãi thôi.



A biết ko?


Cảm giác của em ấy, sao lúc nào e cũng là người bị bỏ rơi như thế? Sao lúc nào cũng là em phải khóc, phải nhớ người ta, mà chẳng bao giờ cho em được quyền quyết định. Em đáng ghét như thế sao?


A biết ko?

Nhiều khi e tự hỏi, tại sao lại là em? Tại sao lại đến bên e làm gì? Tại sao làm em hạnh phúc, làm em mơ mộng, rồi lại làm em đau như thế?


A biết ko?

Em đã nghĩ sẽ hận anh, sẽ ghét anh thật nhiều, sẽ ko tin rằng tình yêu đó đã từng tồn tại nữa

Nhưng thật ra, trong tim em, anh vẫn đó. Trong ký ức em, tình yêu vẫn đó. Vậy thì làm sao để em ghét anh đây?


A biết ko?

Nhớ anh, em chỉ biết một mình đi trên đường, rồi gọi tên anh mà thôi

Nhớ anh, em cũng ko dám nt cho anh nói nhớ, chỉ biết viết nỗi nhớ lên tim thôi

Nhớ anh, em sợ ngồi 1 mình rồi những ký ức, hình ảnh của anh lại về bên em, rồi em lại khóc, thế nhưng, em lại tìm mọi cách để ngồi 1 mình, để nghĩ, đế nhớ về anh.

Em thật ngốc

A biết ko?

Em đã muốn được đứng trước biển đến nhường nào, lần đầu anh nói thích em là ở biển, và lần đầu đi chơi của 2 đứa, cũng là ở biển đấy, anh còn nhớ ko?
Em muốn trả hết tình yêu này về cho biển, để lòng em ko còn nặng trĩu nữa, để tình yêu đó chết dần trong em. Thế nhưng khi đứng trước biển, em chỉ muốn hét to tên anh thôi.

A biết ko?

Em đã sợ biết bao khi nghĩ rồi anh sẽ là của người khác, cho dù giờ anh cũng ko còn là của em nữa. Em sợ khi nghĩ đến lúc với anh, có một người khác thay thế em hoàn toàn. Và em, chẳng có ý nghĩa gì nữa.

A biết ko?

Em biết anh ko xứng đáng với tình yêu của em, thế nhưng sao trái tim em vẫn như thế? 2 năm đó, cuối cùng chỉ như thế này thôi sao? Chỉ với vài dòng tin nhắn, đã là mây khói như thế này sao?

Khi ko có anh ở bên, em cảm thấy cô đơn ngay khi ở giữa cả thế giới!

A biết ko?




Nỗi nhớ đang bóp nghẹt em, a biết ko? Nước mắt thì cứ chực trào ra, em sẽ thế nào khi đối diện với những gì đã từng là của 2 đứa? Em đã muốn hận anh, căm ghét anh biết bao, nhưng sao em lại ko làm đc? A biết ko?

Nỗi nhớ đó làm em mệt mỏi, nhưng em ko thoát ra được nó, có lẽ em đang tự làm khổ mình đấy thôi. Nhưng làm sao con người ta có thể một sáng mai thức dậy, và hoàn toàn quên đi một người được? Em phải làm gì để thôi nhớ, thôi nghĩ về anh, thôi nghĩ về quá khứ đó?
Và … khi em ko chịu đựng được nỗi nhớ đó nữa, làm sao để em gặp anh đây?

codon2212
02-03-2010, 09:50 AM
tại sao khi yêu con người ta lại trở nên cố chấp như vậy nhỉ?mình là con trai nên không hiểu được cảm giác của bạn.nhưng mà câu chuyện của bạn cũng là câu chuyện mà mình đang trải qua chỉ là đổi chiều thôi.Đúng là khi Bực tức, nhưng lại không có quyền đc giận dữ,Muốn ôm, nhưng lại không có quyền được ôm,Thấy nhớ, nhưng không có quyền được gọi tên ai đó,Muốn gặp, nhưng không có quyền được gặp,Mệt mỏi, nhưng không có quyền dựa vào ai đó nữa là 1 cảm giác mà khó có thể vượt qua.Nhưng bạn nên quên dần chuyện này,
bạn mong muốn được gặp người đó ah?vậy khi gặp bạn sẽ nói gì?hay cũng chỉ đứng nhìn người ta như mình mà thôi?
bạn muốn nhắn tin với người ấy ah?bạn có nghĩ rằng bạn sẽ nhận được 1 tin nhắn rằng :"hãy quên đi những gì là quá khứ đi" từ người ấy không?
bạn nên vui vì không còn ở bên cạnh người ấy nữa vì dù sao người ấy đã không còn yêu bạn nữa ,nếu có gần gũi thì sao?gần mặt mà cách xa lòng như mình bây giờ cũng đâu có gì là vui hơn mà chỉ đau khổ hơn mà thôi.
Bạn hãy cố gắng vượt qua chuyện này,bạn sẽ thấy còn nhiều chuyện tốt đẹp hơn trong cuộc sống này.

HÃY VUI LÊN NHÉ!

cactushb
02-03-2010, 09:58 AM
Mình đang quên dần những kí ức về người đó. Không hiểu vì sao. Có lẽ vì những gì đã xảy ra giữa mình và ng` ấy quá buồn đau. Vì vậy mình cũng mong bạn hãy cố lên , vượt qua mọi chiện đen tối đã xảy ra rồi đến 1 lúc nào đó mọi chiện đó sẽ phai nhòa trong bạn mà thôi. Và tất cả sẽ chỉ còn là kí ức

Hận Girl
03-03-2010, 01:51 AM
một mới tình đơn phương, nhưng rất đơn phương

cunxu_yeuanh
03-03-2010, 04:24 AM
mình cùng tâm trạng với bạn nên có lẽ mình hiểu được nỗi đau này.Mình cũng nhớ anh lắm ,mình chỉ muốn liên lạc cho anh thôi nhưng lại ko thể nữa rồi ,người đã đi xa so với đôi tay đang dang ra rồi.Thôi đành chấp nhận quên thôi bạn à , biết là sẽ rất rất khó nhưng có lẽ thời gian sẽ giúp mình vượt qua được.Chúc cho bạn hp

Hận Girl
03-03-2010, 06:01 AM
Tốt Nhất Là Ko Nên IU Cho Nó Ko Đau Khổ !

Ga_Bông
04-03-2010, 02:54 AM
Mình không biết nữa.Mình không biết tình yêu lại làm cho con người ta như vậy ! Mù quáng,trống trải,cô đơn hết sức,chán nản tột cùng,....Và đau khổ thì.....Haizzz..........!
Phải học cách quên đi bạn ! ______YOUR FRIEND____