PDA

Xem đầy đủ chức năng : sầu



Kiss Chàng Ngốc
01-03-2010, 06:49 AM
Giận hờn mòn mỏi trái tim nhau,
Vẫn nhớ, riêng ai tựa buổi đầu.
Một ngày xa cách dài thăm thẳm,
Thôi nhớ duyên xưa nặng tình sầu ....:read:

HTMD
01-03-2010, 09:46 PM
còn đâu ánh mắt bờ môi
còn đâu nước măt xa xồi giấc mơ
ngày nào tình đẹp như thơ
giờ đây hai nẽo đường tơ xa rời
còn đâu tình ấy một thời
lòng nay nặng trĩu chơi vơi nỗi sầu
tàn tro hương ấm còn đâu?
nhưng ta vẫn giữ giọt sầu rơi rơi

hamy905
02-03-2010, 03:40 PM
Bây giờ lời đã tỏ lời
Để cho người hiểu trọn đời sầu thương
Trách ta sao lại tơ vương
Để giờ mình phải nhớ thương...giăng sầu!

ruồi tím
03-03-2010, 01:24 AM
Nếu duyên xưa mang nặng tình sầu
Thì người ơi chớ trách lòng nhau
Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
Mong người đừng nhớ nữa mà đau!

< Dark Knight >
03-03-2010, 09:12 AM
Nhớ em anh nhớ vạn kiếp sầu
Lệ rơi vương vấn có được đâu
Em bước theo người quên tình cũ
Bỏ lại mình anh với nỗi sầu...