keocaosu
01-03-2010, 05:50 AM
Tôi năm nay học hết cấp 2, Từ lớp 6 tôi phải xa nhà lên bà ngoại học vì trường cấp 2 ở thành phố xa quá.
Ở đây, tôi có quen một cô gai, tôi rất thích cô ấy, cô ấy kém tôi hơn 1 tuổi rưỡi. Tôi quen và chơi thân với cô ấy tư năm lớp 8 trong một cuôc thi an toàn giao thông dưới tỉnh. Tôi với cô ấy cùng một đội, chúng tôi rất ăn ý nhau.
Cô ấy là một cô gai xinh xắn , dễ thương, học giỏi, ngoan ngoãn, tính cách có thể nói la pha một chút trẻ con.
Sau cuộc thi đó , mọi người trêu tôi và cô ấy thích nhau, có lẽ cô ấy ngại, từ đó cô ấy chốn tránh tôi, tôi chỉ dam nhìn cô ấy từ xa. thật sự tôi rát buồn. Mọi người trong lớp đọng viên tôi rất nhiều,. Tôi cố không nghĩ đến cô ấy nhưng càng không muốn nghĩ thì hình ảnh cô ấy cứ hiẹn lên trong tâm trí tôi. Tôi sắp phải về thành phố học cấp 3 rồi, nhưng tôi muôn nói với cô ấy rằng tôi rất thích cô ấy nhưng không đủ can đảm.
Các bạn cho tôi một lời khuyên được không? Tôi chẳng nghĩ được gì cả !
Ở đây, tôi có quen một cô gai, tôi rất thích cô ấy, cô ấy kém tôi hơn 1 tuổi rưỡi. Tôi quen và chơi thân với cô ấy tư năm lớp 8 trong một cuôc thi an toàn giao thông dưới tỉnh. Tôi với cô ấy cùng một đội, chúng tôi rất ăn ý nhau.
Cô ấy là một cô gai xinh xắn , dễ thương, học giỏi, ngoan ngoãn, tính cách có thể nói la pha một chút trẻ con.
Sau cuộc thi đó , mọi người trêu tôi và cô ấy thích nhau, có lẽ cô ấy ngại, từ đó cô ấy chốn tránh tôi, tôi chỉ dam nhìn cô ấy từ xa. thật sự tôi rát buồn. Mọi người trong lớp đọng viên tôi rất nhiều,. Tôi cố không nghĩ đến cô ấy nhưng càng không muốn nghĩ thì hình ảnh cô ấy cứ hiẹn lên trong tâm trí tôi. Tôi sắp phải về thành phố học cấp 3 rồi, nhưng tôi muôn nói với cô ấy rằng tôi rất thích cô ấy nhưng không đủ can đảm.
Các bạn cho tôi một lời khuyên được không? Tôi chẳng nghĩ được gì cả !