Xem đầy đủ chức năng : Tan vỡ
ruồi tím
28-02-2010, 08:19 PM
Mọi người nói anh yêu người khác
Em tin..
Anh nói vẫn yêu em
Em tin....
Em bối rối, khờ khạo, ngốc nghếch
Vì khi yêu chỉ biết thật thà
Niềm tin ấy trao anh mãi mãi
Để bị dối lừa vẫn chưa thể nhận ra!:timvo:
Mọi người nói sở khanh anh đấy
Không tin..
Anh nói không còn yêu em nữa
Không tin..
Em rối bời , khó hiểu, ngu ngơ
Vì khi yêu vẫn mãi tin người
Để tình ấy một thời ngốc nghếch !
hamy905
02-03-2010, 03:37 PM
Làm sao hiểu được chữ tình
Làm sao biết được khi mình phụ ta
Để giờ lòng thấy xót xa
Trái tim tan vỡ riêng ta mang sầu !
< Dark Knight >
03-03-2010, 09:38 AM
Anh đã nói thằng đấy là thằng đểu
Không tin ....
Anh đã nói mọi lời đều giả dối
Không tin ....
Em thảm thương , buồn đau , câm nín ...
Vẫn chẳng tin mà mải miết kiếm tìm
Một tình yêu sẽ mãi mãi lặng im ....
=)) bắt chước tí ko sao chứ.. he he...
ruồi tím
04-03-2010, 07:03 PM
Em biết em là kẻ ngốc nghếch
Nên lỡ tin lời người đã trao rồi
Sao không nói cho em mà vội trách
Để thêm buồn đau lòng lắm anh ơi
< Dark Knight >
05-03-2010, 10:39 AM
Đâu chỉ em tin vào người giả dối
Anh cũng từng gục ngã trước tình yêu
Cũng khổ đau làm thân xác tiêu điều
Nên con tim anh giờ đây lạnh giá
P.chi
08-03-2010, 02:22 AM
Hãy tin đi khi yêu là tất cả.
Đúng vậy sao, muốn thử không nào?
Anh nơi đó sẵng sàng trao tất cả.
Tin anh đi, em nhớ hãy tin anh.
Uh, được rồi, tin anh, em tin nhé.
Lỡ một lần, lần nữa có sao đâu.
Rồi thêm nữa, nửa (1/2) kia thôi không nữa.
Nhỡ tin rồi, không nửa (1/2), chẳng thèm tin.
Em không chơi nữa.....
ruồi tím
08-03-2010, 06:18 PM
Niềm tin em lỡ trao cho a mất
Nên đớn đau khi biết bị dối lừa
Xin hãy quên và ra đi mãi mãi
Để em khỏi buồn đứng khóc trong mưa!
rồi từ đây
10-03-2010, 10:51 PM
Ta rất tiếc khi biết nàng như thế
Bởi một đời ai tránh khỏi tai ương
Có đớn đau hay trót lở đoạn trường
Ta sẽ bước bên nàng khi lửa đỏ :)
ruồi tím
15-03-2010, 06:03 PM
Trái tim em tan vỡ khi mất anh
Nên không thể lành vết thương nhanh chóng
Hãy ra đi và quên em anh nhé
Và đừng để người sau em...phải tan vỡ như em!
laolaohodo
18-03-2010, 06:48 AM
anh nói anh giàu
vẫn tin...
anh nói anh chưa vợ
vẫn tin....
em đớn đau thất vọng bẽ bàng
khi.........................................
thanhtungkr
19-03-2010, 09:59 PM
Em thật ngốc ..... khi tin lời anh nói
Lưỡi không xương .... nó dẻo lắm em à !
Bởi vì thế.... mà bao cô nương phải khóc
Khi nhận ra rằng..............................
Tình yêu này.... chỉ là cơn gió thoảng mà thôi ./. =>>>> thấy không hợp vần cho lắm ! Mong các anh chị và các bạn chỉ giáo cho !
Điếu Thuốc Tàn
20-03-2010, 10:19 PM
Trái tim anh đóng băng vì đau khổ
Không cần người tiễn bước lối anh đi
Anh ra đi vì tim em giá lạnh
Anh mong rằng em xẽ hiểu tình yêu?
ruồi tím
21-03-2010, 07:07 PM
Em không muốn tất cả là mong manh
Dù em biết mình mất nhau mãi mãi
Khi biết yêu thương đã không quay trở lại
Nên em dối mình rằng ta vẫn có nhau!
nvt9x0
23-03-2010, 09:42 AM
ôi ôi!nghĩ về em anh thấy sợ
lần đầu gặp đã làm anh mê mẩn
sau này mê mẩn thành nỗi đau ê ẩm
lặng thinh
27-03-2010, 09:27 AM
anh nào muốn dối lừa
thấy em đau lòng anh cũng nhói
ngã ba tình ai có thấu
ai phải đau để ai khỏi buồn !
anh lang thang cuộc đời lãng tữ
bụi phong trần thấm đẫm bờ vai
yêu em rồi, đời anh thây đỗi
khi ngỏ lời em đả nhận ngay
có phải vì anh là lãng tử
khi gặp người lòng lại vội trao
để nhận ra đường tình chia lối
đả muộn màn khi làm em đau
những lời anh đâu nào gian dối
nào dối lừa chót lưỡi đầu môi
nhưng đường đời ai nào biết trước
hai chúng mình đành phải lìa xa
goodbye.......tình yêu.....[/COLOR]
lặng thinh
27-03-2010, 09:38 AM
nỗi hiểu lằm em nào có thấu
cô gái kia chỉ là người bạn
lỡ trượt chân anh đỡ thôi ma..............
lòng anh đây đâu nào dối trá
chuyện tình ta còn đang tươi đẹp
tại vì đâu lại phải lìa xa
sự hiểu lầm đâu nào có đáng
để anh đây đả phải mất em
xa cuối trời anh đây vẫn đợi
đợi em về, về lại bên anh
ta làm lại mối tình đang vỡ
và mỗi đêm anh mãi đợi chờ
tình yêu tạo nên lòng tin, lòng tin làm vững chắc tình yêu, khi lòng tin rạng nức thì tình yêu tất yếu sẽ vỡ tan................
hamy905
27-03-2010, 05:36 PM
Còn chi đâu mà đợi với chờ
Một lần xa bao giờ gặp lại
Lỗi tại ai, anh- người hiểu rõ
Tình như gió phiêu bạt chốn nao?
bompikute
25-04-2010, 01:01 AM
anh biết rằng tình yêu không trọn
nhưng sao mãi nếu kéo một tinh yêu
trên thế gian vạn vật đều thay đổi
trái tim anh hok thay đổi vì em
MeLjn_Khjn
20-05-2010, 04:49 AM
Em đã vô tình làm tim anh tan vỡ
Anh tự hỏi lòng giờ em ở chốn nào
Dù sao thì trong sâu thẳm ngọt ngào
Anh vẫn mơ về cô bé năm nào thân thuộc
Lòng anh là một mớ dây ràng buộc
Càng muốn thoát ra nó lại cuộn chặt thêm!
pentylovely
20-05-2010, 08:34 AM
Tình đầu đẹp lắm phải không anh
Nhờ đó mà em biết thế nào là hạnh phúc
Một mình, em vẫn nghĩ đến anh đôi lúc
Ngậm ngùi hình ảnh hai đứa bước chung đôi
hotboyqh
20-05-2010, 10:51 AM
Chung đôi giờ đã chia phôi
thôi thì ta đã chẳng chung lối về
ngày xưa em vẫn hẹn thề
Bên tôi trọn kiếp chẳng hề lãng quên
Lời em chưa thắm...vội quên
Còn riêng tôi vẫn không quên đc người
Gặp em tôi vân...cứ cười
Người cười hạnh phúc tôi cười vỡ tan (!_!)
kaly_love
20-05-2010, 04:10 PM
Cho dù đời lắm trái ngang
Tình này vẫn giữ dù nàng đã xa
Dù cho đứng giữa phong ba
Lòng ta vẫn đẹp như hoa trên cành
MeLjn_Khjn
21-05-2010, 03:00 AM
Trong ta vẫn thắm tình xanh
Dù mong manh vẫn chỉ dành riêng em
Ngày mai tình dẫu yếu mềm
Em theo chồng, vẫn đêm đêm nguyện cầu
Em tôi tình nghĩa bền lâu!!!
kaly_love
21-05-2010, 03:11 AM
.....
Bao nhiêu kỉ niệm bạc đầu chẳng quên
Đời người lúc xuống lúc lên
Dù cho trắc trở chớ nên u sầu
Em ơi những lúc buồn rầu
.....
MeLjn_Khjn
21-05-2010, 04:39 AM
......Phương xa đã có anh anh sầu cùng em
Em ơi những lúc yếu mềm
Thời rằng đã có anh đêm, đêm đợi chờ
Em ơi đừng nghĩ vẫn vơ.....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.