PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nỗi nhớ tháng ba!



ruồi tím
28-02-2010, 06:44 PM
Anh xa em vào giữa mùa nắng ấm
Nên bàn tay không thấy lạnh nữa rồi
Nhìn nắng ngoài hiên ùa vào khung cửa
Trời lên cao mà lòng bỗng chơi vơi!!

Con sông nhỏ chảy một mình ra biển
Em một mình bước tiếp - không anh
Cơn gió lạ ùa về như gọi nhỏ
Em có buồn có giận anh không?

Nỗi buồn em giữa những ngày nắng hạ
Em đặt tên nỗi nhớ tháng ba

Mr.Ngọc
01-03-2010, 02:49 AM
Có gì buồn hơn cả một , đã qua
Và lối ấy , một người về lặng lẽ
Một nỗi niềm tưởng chừng như đã vỡ
Miên man buồn , một ngày của tháng ba

Có nỗi nhớ nào mà không thể bước qua
Có tình yêu nào không phải qua gian khó
Có ngày tháng nào với những niềm riêng rất nhỏ
Tháng vô tình , chạy mãi , thật xa

ruồi tím
02-03-2010, 07:26 PM
Nỗi buồn em người có biết không người
Khi tháng ba ùa về trong nỗi nhớ
Nhưng tan nát lòng em khi người nói
Nỗi niềm riêng đã vỡ tự lúc nào!

lặng thinh
29-03-2010, 09:32 AM
tháng ba tội chi ai nỡ trách
nào vô tình mà người nỡ ra đi
tháng 3 hạnh phúc khi lòng người ở lại
cảnh se lòng vắng bóng người đi

ai chẵng buồn khi tình tan vỡ
nhưng tháng ba có tội chi em
nó chỉ mội mình lặng lẻ
lắng nghe đời, rồi lẵng lặng trôi đi

mùa xuân tàn thì tháng ba cũng mất
chỉ còn đây khung trời kỹ niêm
giữa hạ vàng nắng ấm thay xuân
rồi thời gian vẫn là trôi lặng lẽ

sao em ko đánh thức
trái tiêm đã ngủ khi xuân về
để sống cuộc đời ko bao giờ buồn tẻ
để em ko còn " nỗi nhớ tháng ba "

bachhacdangvan
30-03-2010, 08:15 AM
Em đi rồi gửi lại những ngày mong
Những tháng nhớ chưa hết buồn từ độ
Sim trên đồi mới nở tím theo tim

Em trao ta mối tình chẳng vẹn nguyên
Nên tình buồn, đẹp như sim đồi tím
Nếu biết trước tình ta dang dở vậy

Có khi nào anh thíc sắc hoa sim?

lặng thinh
01-04-2010, 05:21 AM
khi gió lạnh, khi đêm về trống vắng
khi cuộc tình đã lặng lẽ trôi đi
để mình tôi một mình một bước
con phố buồn gió lạnh ko ai

xa xôi hình bóng, vắng đi bóng hình
tình vương vấn, tình đợi chờ
tình ngẩn ngơ, ngơ ngẩn một mình
tình lặng lẽ trôi dài theo gió

tình đời đâu phải ai cũng thấu
đợi một người đau mấy lần yêu
khi vô vọng đả ko còn hi vọng
khi lòng người cũng đả mất ta

trăng đêm nay chỉ còn một nửa
nửa trăng kia ai lấy mất rồi
trái tim ta chỉ còn một nửa
nửa tim kia đả chết mất rồi

tôi lặng nghe sóng lòng vụt vỗ
nghe tim mình đau nhức từ đâu
tôi lắng nghe trăng tàn thỏ thẻ
qua đêm tàn trăng lại sáng mà thôi

cho tôi nửa kia ở nơi nao
để tôi khỏi ngống, khỏi mong, khỏi chờ
cho tôi hỏi ai người nơi ấy
đợi tôi tìm, và tìm lại tôi

Khói
01-04-2010, 12:37 PM
tháng 3 đi rồi
sao mình tôi còn ở lại!?
nỗi đau như hoang dại
nhớ ai
đã mãi xa rồi...

Mắt_lưu_ly
02-04-2010, 05:01 AM
khi gió đến, gieo ngọt ngào, thương nhớ
gió đi rồi, lặng lẽ còn ngóng trông
ai cột gió lại, trói chặt đôi chân gió
ngăn bước chân rong đuổi mãi ham chơi

tháng 3 ơi, đi thật rồi sao
dù có cố, ai ngăn thời gian lại
như cơn gió, không dừng chân một chỗ
tình yêu sẽ theo thời gian đi xa................

ôi! còn lại đây
ai đó đang vấn vương
một bóng hình
lạc lối.....................................

gió và tháng 3
sẽ lại đến...ngày mai....