Puamm17
28-02-2010, 12:37 AM
Tự cổ, vốn nghe rằng, Khi nước mất nhà tan, thân làm kẻ sỉ, thần dân của quốc gia, đều phải làm điều đại nghĩa để không thẹn với lòng , Người thì tuẩn tiết vong thân, kẻ lại đứng lên cầm đầu khởi nghĩa...Tất cả tựu chung cũng vì chính khí trời đất. Ta sống chỉ là người bình thường, nhưng khi quốc gia gặp nạn cũng mong lấy cái bình thường đó để báo đáp quốc gia.
Sống làm người, có kẻ lấy tiền tài, địa vị làm truy cầu , lại có người lấy danh tiếng hiển đạt làm mục đích, ta thân là người đạm bạc, chỉ biết sống sao khỏi thẹn với lòng, ngày ngày rau xanh nước loảng, cũng tự hài lòng...vị tất phải truy cầu phù du, mấy trôi, chỉ cần Chính trực, ngay thẳng với lòng, ngẫng đầu sống giữa đất trời, ta dù có vong thân, cũng là điều đại nghĩa.
Như Tuyệt bút của thừa tướng Văn Thiên Tường khi bị xử chết viết rằng:
"Thần thân là thừa tướng của quốc gia, không cứu được xã tắc, ổn định thiên hạ, nay quân bại nước nhục, tội đáng chết từ lâu.Từ ngày bị bắt đến nay, không làm điều gì gian dối.Ngày nay cớ sự thế này,xin hướng về quốc gia lạy trăm lạy, xin được nói, Khổng tử nói muốn có nhân đức phải giữ nghĩa, tôi giữ nghĩa đến cùng nên có nhân.Đọc sách thánh hiền, đọc được chuyện gi? Ngày nay,ngày sau khỏi hổ thẹn."
Sống làm người, có kẻ lấy tiền tài, địa vị làm truy cầu , lại có người lấy danh tiếng hiển đạt làm mục đích, ta thân là người đạm bạc, chỉ biết sống sao khỏi thẹn với lòng, ngày ngày rau xanh nước loảng, cũng tự hài lòng...vị tất phải truy cầu phù du, mấy trôi, chỉ cần Chính trực, ngay thẳng với lòng, ngẫng đầu sống giữa đất trời, ta dù có vong thân, cũng là điều đại nghĩa.
Như Tuyệt bút của thừa tướng Văn Thiên Tường khi bị xử chết viết rằng:
"Thần thân là thừa tướng của quốc gia, không cứu được xã tắc, ổn định thiên hạ, nay quân bại nước nhục, tội đáng chết từ lâu.Từ ngày bị bắt đến nay, không làm điều gì gian dối.Ngày nay cớ sự thế này,xin hướng về quốc gia lạy trăm lạy, xin được nói, Khổng tử nói muốn có nhân đức phải giữ nghĩa, tôi giữ nghĩa đến cùng nên có nhân.Đọc sách thánh hiền, đọc được chuyện gi? Ngày nay,ngày sau khỏi hổ thẹn."