PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu- tình bạn??



Thiên Thần Bay
28-02-2010, 12:16 AM
Chỉ trong 1 ngày hôm nay mà mình có cảm tưởng gần như mình đã phá bỏ hết những gì mà mình nỗ lực để có trong thời gian qua rồi. Mình cũng ko hiểu tại sao mình lại ngu ngốc như vậy nữa

Người yêu mình bây giờ trước đây cũng đã từng yêu 1 đứa bạn ( kha khá thân ) của mình . Mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi, nhưng thực sự mình chỉ mới biết gần đây, vì bạn mình cũng là đứa kín tiếng. Và khi biết mình cũng đã tìm hiểu về chuyện đó và đc nghe mọi ng` nói là ngày trước 2 ng` yêu nhau rất sâu đậm.

Khi mình tỏ ý buồn thì anh có nói đó là chuyện quá khứ, nhưng mình vẫn thấy bất an, nhất là những lần họp nhóm gặp nhau, 2 ng` vẫn có vẻ gì đó khá là thân thiết

Hôm nay,bạn mình đến gặp mình và khóc, nó nói là nó vẫn còn yêu anh rất nhiều, rằng mình và anh chỉ mới quen nhau đc 2 tháng, còn nó và anh đã từng yêu nhau mấy năm trời, và việc chia tay chỉ là vì hiểu lầm ko đáng có, giờ thì nó hiểu ra là nó cần có anh, nếu ko có anh thì nó ko sống đc.

Lúc đó thiệt sự là mình rất shock và cảm thấy có gì đó thương hại nó lắm. Mình hỏi nó là giờ muốn mình làm sao. Nó nói là hãy nói với anh là " N vẫn còn yêu anh rất nhiều, và chuyện chia tay lúc trước chỉ là nông nổi và vì hiểu lầm, nếu anh vẫn còn yêu N thì em sẽ giúp anh đến với N, quan trọng là tình cảm của anh hướng về ai ". ( nghĩa là mình sẽ nói với anh với tư cách cá nhân chứ ko hề liên quan gì đến N cả "

Lúc đó mình cũng ko hiẻu tại sao mình lại vô thức nghe theo khuyên của N, (cũng có thể mình muốn thử tình cảm của anh ) mình nt cho anh y như vậy, và chờ đợi.

Nhưng anh ko trả lời , chỉ là im lặng.
Điều đó có nghĩa là gì????

Mình thật sự ko biết phải làm sao nữa.

Hạnh Nghi
28-02-2010, 12:35 AM
Nếu là em thì em sẽ không làm theo lời khuyên của người bạn ss đâu. Không phải là chuyện ích kỉ, nhưng trong tình yêu không thể nào có được cái chuyện vô lí như vậy được. Nếu "người cũ" còn tình cảm thì phải tự đi nói cho anh ấy biết. Em thấy chị ấy gặp ss và làm như vậy là...hèn rồi. Và ss làm như theo lời người ta cũng là ngốc quá.

ss thử nghĩ xem, nếu anh ấy yêu ss thật lòng và "chuyện cũ" đã không còn gì thì anh sẽ nghĩ gì? Chuyện của hai người ấy, thì để họ tự giải quyết. Nếu là ss, em sẽ nói thẳng sự thật là chị ấy đã gặp ss và nói những gì. Cũng nói hết những bất an trong lòng của ss ra. Anh chắc chắc sẽ lắng nghe. Trong chuyện tình yêu không thể có sự gượng ép được. Khi nói ra, dù anh chọn ai thì mình cũng nên vui, vì đó mới chính là tình yêu thực sự.

"Chuyện cũ" của anh, em nghĩ là anh ấy sẽ nói cho ss nghe vào một thời điểm nào đó thích hợp và hy vọng nhận được sự ủng hộ của ss. Ý em là khi anh ấy nói ra những chuyện đó thì cũng là không muốn dấu ss rồi. Cũng như việc nếu ss muốn người ta tôn trọng quá khứ của mình thì mình cũng phải tôn trọng quá khứ của người ta. Ví đó đã từng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hai người.

Thế nên, ss hãy nói ra tất cả những bất an của mình với anh ấy ak. Trong chuyện tình cảm không có khái niệm "tự ái" đâu mà đúng hông? Em biết là chuyện này không dễ nói ra một cách thẳng thừng được. Nhưng mà cố gắng nói đi ss à, sẽ thoải mái hơn đấy :) Hơn nữa cái chuyện "2 tháng" mà chị kia nói với ss, tại sao ss lại phải quan tâm như thế? Em không biết ss có nhớ không, nhưng ấn tượng nhất với em khi đọc những dòng chữ trong Lưu Bút của ss đó là "tình yêu không đo bằng năm tháng mà đo bằng...bản chất con người" (hì, trong LB, em chỉ theo dõi hai pics, là của ss và của em ^^). ss cố lên ^^

lukhachmuathu
28-02-2010, 02:10 AM
Believe or not. Love or not. Just a line. Make your choice but make it right.

ngoc_iu_anh
28-02-2010, 03:29 AM
Có lẽ rằng anh ấy đang suy nghĩ đấy.Nếu không muốn mất anh ấy thì hẫy nói với anh ấy đi.Bạn nghĩ cho người bạn của bạn nhưng bạn của bạn vì yêu anh ấy nên đâu có nghĩ cho bạn.Vì thế đừng vì một người bạn không xứng đáng mà phải mất đi người mình yêu.Nói thật với anh và xin lỗi anh.Đó là điều bạn nên làm đấy ss ạ.

b0ngdem02
28-02-2010, 04:21 AM
khà khà khà bó tay luôn rồi. Dâng mỡ đến miệng mèo mà không biết đàn ông tên nào chả hám mấy thứ này khi mà bạn nói vậy với anh chàng kia chắc đau xót lắm nhỉ. Để tớ nói suy nghĩ của anh chàng kia lúc bấy giờ nè :" kiếm 1 đứa bạn thân đi nhậu , kể cho đứa bạn ấy biết việc gì bạn vừa nói , bạn thân anh chàng khuyên lựa chọn là của mày , anh chàng suy nghĩ 1 hồi thử xem cô nào yêu mình hơn hoặc là mình thấy ở bên cô nào vui hơn thì chọn cô đó . không trả lời là anh ta tự để cho mình 1 lồi thoát để sau VD nếu nói yêu cô này thì còn cớ mà trả lời cho cô kia." Nếu bạn thấy chướng tai thì mình sr nhé

thienthantim
28-02-2010, 05:15 AM
Chị có chắc làm như thế sẽ cảm thấy thoải mái hơn ko,biết rằng đó là bạn thân,biết rằng người ấy cần anh ấy,nhưng chị ko cần anh ấy sao,em cũng như chị,nhường người ta cho bạn mình,nhưng nghĩ lại mình thật ích kỉ,con người_tình cảm chứ có phải hàng hóa đâu mà nhường qua lại.Nhưng anh ấy ko trả lời cũng có nghĩa anh ấy còn chưa chắc chắn ,mong chị sẽ luôn tỉnh táo dù có chuyện gì xảy ra,chúc chị bình yên.

Romy*FTU
28-02-2010, 07:18 AM
Mình đồng tình với hành động của bạn, và cả bạn N nữa. vì nếu mình là 1 trong 2 bạn, mình cũng không chắc có thể hành động khác 2 bạn được. Cả tình bạn và tình yêu đều đáng trân trọng. Vậy nên, bạn hãy tạo cơ hội cho 1 kết thúc có hậu cho cả 3. Hãy thổ lộ cho anh ý biết cả tình cảm của bạn danh cho anh ý nữa. Và chờ đợi... Đừng miễn cưỡng giành giật vì những gì không thực sự thuộc về mình, nhưng cũng đừng bỏ lỡ cơ hội giành được những thứ mình xứng đáng có. GOOOOD LUCK TO YOU!!! :welcome:

kođăngký
28-02-2010, 11:23 AM
im lặng thì là đang so sánh,cân nhắc thôi mà
dù thế nào đi nữa thì việc của bạn chỉ có thể là chờ đợi
nhưng nếu là tớ thì tớ sẽ ko quay lại với ng cũ, cô ấy hơi uỷ mị ,đến mức mù quáng,như thế ko hay chút nào
với lại các cụ có câu "muốn ăn gắp bỏ cho ng " đấy thôi :D ,cứ an tâm mà chờ đợi, có thể tự huyễn hoặc rằng nếu anh ta có có muốn quay lại tình cũ thì chỉ là chuyện trc sau, cũng chẳng đáng để mình luyến tiếc

Thiên Thần Bay
01-03-2010, 12:17 AM
Cảm ơn những lời góp ý của các bạn :D
Hiện tại mọi việc đã đc giải quyết xong.
Có những quyết định đc đưa ra, mà đôi khi ko hẳn ai cũng thấy vui ^^! , nhưng dù sao mọi chuyện cũng kết thúc 1 cách đúng đắn nhất
"Quá khứ thì nên chấm dứt và hoàn thành ở thì quá khứ. Đừng để quá khứ lấy đánh cắp hiện tại của chúng ta"- Ng` yêu tớ đã nói với tớ như vậy :D

Thanks all:hug: