Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thương Hoài Thương



thuonghoaithuong200589
27-02-2010, 06:01 PM
Anh xin em đừng nhìn anh nữa
để lòng anh thôi lạnh giữa trời đêm
từng ngọn gió thổi vi vu êm đềm
cớ sao em để lệ tràn trên má

lệ em rơi hay tình chia đôi ngã
anh dõi theo tim đã chợt nhoi đau
em khóc sầu! em đã khóc vì đâu
lòng sâu thẳm buồn rầu anh lặng lẽ

anh muốn hỏi có bao giờ em sẽ
khóc vì anh như đã khóc vì người
thời gian trôi không gian vắng tiếng cười
em bên người tim rơi từng giọt máu

mong thời gian hãy trôi qua thật mau
cho lòng đau theo tháng năm xóa mờ
để ngày sau khi bình minh qua phố
bước thật dài quên đi chuyên tình ta



NIỀM HẠNH PHÚC
Niềm hạnh phúc dâng trào khi đối mặt
Tia nắng ấm toả sáng khắp giang phòng
Tôi đang mơ hay trong giấc mộng
Sao nghe lòng vang mãi tiếng yêu thương

Nắng chiếu sáng trên khắp mọi nẻo đường
Người bốn phương đang bước vào ngày mới
Làn gió xuân vẫn như thầm nói
Yêu đi nhé đừng để lỡ chuyện mai sau

Đừng để mưa rớt từng giọt lệ sầu
Cho quá khứ trôi vào trong lòng đất
Gió vẫn thổi cho lòng người ngây ngất
Bước bên nhau tay nắm tay yêu người

Anh yêu em anh yêu mãi nụ cười
Sự hồn nhiên vui dùa trong cuộc sống
Ngày lại ngày vẫn thầm ước mong
Em và anh mãi đón ánh bình minh!
:bighug:


Mong được sự góp ý của các bạn

Cô bé
27-02-2010, 09:30 PM
Em cũng xin anh xin đừng chờ em nữa
Một cuộc tình đã kết thúc từ lâu
Anh à, em biết sẽ rất đau
Khi nỗi nhớ trong lòng không bao giờ nguôi ngoai cả

Em cũng xin anh xin đừng đi xa quá
Bỏ phố muộn mằn với những giấc mơ
Chợt một lần đi về chiều ngược nhớ,
Thoáng bóng hình quen lại thấy chạnh lòng thêm

Anh, xin anh hãy bình yên
Và hãy tìm cho mình nơi bến mới
Đừng hoài mong và cũng xin đừng đợi
Một kẻ bạc tình, bỏ quá khứ sau lưng !!

Anh biết không, em như cơn gió thổi lưng chừng
Không điểm bắt đầu, không nơi dừng cuối
Em đi qua anh - đi qua miền đất mới
Anh sẽ quên mà, hãy hứa nhé - bình yên
...

dai_hương
28-02-2010, 03:09 AM
Anh xin em đừng nhìn anh nữa
để lòng anh thôi lạnh giữa trời đêm
từng ngọn gió thổi vi vu êm đềm
cớ sao em để lệ tràn trên má

lệ em rơi hay tình chia đôi ngã
anh dõi theo tim đã chợt nhoi đau
em khóc sầu! em đã khóc vì đâu
lòng sâu thẳm buồn rầu anh lặng lẽ

anh muốn hỏi có bao giờ em sẽ
khóc vì anh như đã khóc vì người
thời gian trôi không gian vắng tiếng cười
em bên người tim rơi từng giọt máu

mong thời gian hãy trôi qua thật mau
cho lòng đau theo tháng năm xóa mờ
để ngày sau khi bình minh qua phố
bước thật dài mong em quay trở lại

Mong được sự góp ý của các bạn

Em xin anh đừng nói chi nữa
Cho em một lần cuối ngắm anh thôi
Em xin anh đừng than đất trách trời
Tình tan vỡ có phải tại ai đâu


một lần cuối lệ tràn trên gò má
Một lần cuối nhớ lại tình chúng ta
Để ngày mai khi em đã lìa xa
Anh sẽ quên những ngày đầu yêu dấu

p/s cho câu cuối của bạn.Bài viieets của bạn hay lém.Mình thích

thuonghoaithuong200589
28-02-2010, 06:16 PM
Em xin anh đừng nói chi nữa
Cho em một lần cuối ngắm anh thôi
Em xin anh đừng than đất trách trời
Tình tan vỡ có phải tại ai đâu


một lần cuối lệ tràn trên gò má
Một lần cuối nhớ lại tình chúng ta
Để ngày mai khi em đã lìa xa
Anh sẽ quên những ngày đầu yêu dấu

p/s cho câu cuối của bạn.Bài viieets của bạn hay lém.Mình thích


Tình tan vỡ do tự trong tim
Người quên hết bao nhiêu kỉ niệm
Đất nào biết trước những ưu phiền
Trời sao biết một chuyện tình riêng

thuonghoaithuong200589
28-02-2010, 06:41 PM
Em cũng xin anh xin đừng chờ em nữa
Một cuộc tình đã kết thúc từ lâu
Anh à, em biết sẽ rất đau
Khi nỗi nhớ trong lòng không bao giờ nguôi ngoai cả

Em cũng xin anh xin đừng đi xa quá
Bỏ phố muộn mằn với những giấc mơ
Chợt một lần đi về chiều ngược nhớ,
Thoáng bóng hình quen lại thấy chạnh lòng thêm

Anh, xin anh hãy bình yên
Và hãy tìm cho mình nơi bến mới
Đừng hoài mong và cũng xin đừng đợi
Một kẻ bạc tình, bỏ quá khứ sau lưng !!

Anh biết không, em như cơn gió thổi lưng chừng
Không điểm bắt đầu, không nơi dừng cuối
Em đi qua anh - đi qua miền đất mới
Anh sẽ quên mà, hãy hứa nhé - bình yên
...



Có thể quên khi anh tàn hơi thở
Một nỗi nhớ sâu kín đáy tâm hồn
Có nhiều đêm anh thao thức bồn chồn
Đêm anh mơ về nơi con phố cũ

Dù lòng anh biết bao lần thầm nhủ
Sẽ cố quên chôn đớn đau vào lòng
Nhưng không thể tim anh mãi ngóng trông
Con đường cũ thấp thoáng dáng ai qua

Đã có lúc anh nghĩ sẽ đi xa
Bỏ con phố con đường ngày xưa ấy
Bước chân anh như có ai níu lại
Giữa màn đêm sâu thẳm mịt mờ

Gió vô tình làm anh càng thêm nhớ
Nhớ ánh mắt hơi thở cùng nụ cười
Những con đường,những chuyến xe hai người
Cứ như thể hỏi đời sao quên được

MÃI MÃI SAO CÓ THỂ QUÊN EM

thuonghoaithuong200589
07-03-2010, 08:06 PM
xin về lại thưở ngắm hoàng hôn
lỗi lầm khi xưa gởi lại hồn
hoài nhớ kỉ niệm những ngày ấy
thương em tình anh tựa thái sơn

thuonghoaithuong200589
03-04-2010, 07:47 AM
xin về lại thưở ngắm hoàng hôn
lỗi lầm khi xưa gởi lại hồn
hoài nhớ kỉ niệm những ngày ấy
thương em tình anh tựa thái sơn